  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: xalacxalo
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
mình là die_roi và cũng là HP123456 sau hai năm 3 tháng từ lúc có nguy cơ giờ mình mới can đảm đi xét nghiệm và kết quả là âm tính (mình xét nghiệm ở Hòa hảo và da liểu và viện paster)
Thật đúng là thời gian song trong khổ sở như ở địa ngục vậy. Sau khi có nguy cơ mình có đầy đủ tất cả các triệu chứng và mình cứ nghĩ là mình đã bị dính nên không dám đi xét nghiệm
|
 6 người cảm ơn hp123456 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC) Bài viết: 414  Thanks: 191 times Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
chúc mừng  |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 128 Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
|
Chúc mừng , sau lần này thì cạch lun nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chúc mừng nhé, h không phải sống trong lo lắng mà 3 năm qua bạn phải chịu đựng |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Bạn chịu đựng giỏi nhỉ.Nhưng quyết định cuối cùng là sáng suốt.Đừng lập lại sai lầm nha bạn  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
Admin trên 21-06-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
|
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.