Đàn ông Peter Pan
SGTT.VN - Nếu bạn đã từng là một người yêu thích các
câu truyện cổ, hẳn bạn đã đọc Peter Pan, câu chuyện phiêu lưu tuyệt vời
của lũ trẻ đến miền Vĩnh Cửu, nơi chỉ có tuổi thơ và sự vô lo ngự trị.
Và tất nhiên không dưới một lần, bạn mơ được là người yêu của Peter,
chàng trai tự do như ngọn gió, lãng mạn và tươi mới, sẻ chia cùng chàng
một cuộc đời đầy phiêu lưu và rong chơi.
(ảnh chỉ có tính minh họa)
|
Thế rồi, bạn lớn lên, ngạc nhiên không kém khi nhận ra
rằng trong cuộc sống, cũng có những chàng Pan bằng xương bằng thịt.
Chàng Pan có thể va vào cuộc đời ta dưới mọi hình dáng, một chàng 18
tuổi sắp ra trường, một chàng 24 tuổi vừa mới nhận việc làm full time
đầu tiên, một anh 27 tuổi vừa cưới vợ… một người bố 32 tuổi hoặc thậm
chí là một ông chồng bệ vệ tuổi 43… Cũng đừng ngạc nhiên nếu chàng Peter
Pan tóc hơi muối tiêu vừa sinh nhật 55 tuổi… Đàn ông Peter Pan không
quan tâm đến tuổi tác hay ngoại cảnh, họ mãi mãi 15 tuổi.
Phải nói đàn ông Peter Pan rất tuyệt, anh ấy có tố chất
nghệ sĩ lãng mạn đáng yêu, đôi khi hơi im lìm khó đoán (vì giận dỗi,
hoặc vì chẳng có gì để nói, nhưng dù sao sự im lìm cũng khá cuốn hút).
Anh ấy làm bạn bất ngờ điên lên vì những hành động tuyệt vời, dễ dãi với
các kế hoạch và giữ cho bạn luôn trẻ trung… Nhưng, có thể anh ấy sẽ từ
chối tiến tới một cuộc hôn nhân với bạn. Hoặc sau khi bước vào cuộc hôn
nhân, anh ấy vẫn sống ở miền Vĩnh Cửu – Neverland chứ từ chối chuyển nhà
về Hà Nội hoặc Sài Gòn. Anh ấy hoàn toàn không sống trong thế giới của
việc chợ búa, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái (nhất là khi bọn trẻ
khóc gào và đổ bệnh). Anh ấy cũng không chú ý nhiều đến việc xăng tăng
giá hay bạn kiếm không đủ tiền cho gia đình. Anh ấy để bạn quyết định cả
việc nhỏ đến việc lớn trong gia đình mà không hề thấy phiền lòng.
Bạn, lúc này nếu lựa chọn gắn bó mãi mãi với anh ấy,
thì đã nghiễm nhiên trở thành “mẹ Wendy” người phụ nữ lựa chọn sống với
một chàng trai không bao giờ lớn.
Và chính vì bạn mà sinh ra một loại phụ nữ càu nhàu.
Những phụ nữ khó chịu, mặt nhăn nhó luôn phàn nàn về những người đàn ông
không bao giờ lớn, hoặc theo cách khác, không bao giờ lớn theo tiêu
chuẩn và mong đợi được đặt ra. Nhưng ta quên mất rằng đàn ông về cơ bản,
không quan tâm đến “hội chứng” này, với họ cuộc sống đơn giản được bày
ra để sống vậy thôi. Đàn ông có thể vẫn làm việc từ sáng tới tối, và
cũng có thể chơi điện tử thâu đêm hoặc thức đến 3 giờ sáng để xem một
trận bóng. Họ có thể tắm cho con giúp bạn hoặc có thể gí mắt vào tivi từ
khi đi làm về tới sáng hôm sau. Mọi chuyện hoàn toàn logic và bình
thường, không có gì mà ầm ĩ. Không có lý do gì mà phụ nữ cứ khóc lóc và
nằm quay lưng lại đàn ông như thế!
Với đàn ông Peter Pan, phụ nữ mới chính là nguyên căn
của mọi rắc rối khi các bà các cô không ngừng phàn nàn và làm mọi chuyện
đơn giản thành phức tạp. Chính chuyện cổ tích về Peter Pan đã gợi ý rõ
cho các chị rằng, Pan từ chối lớn lên trong khi Wendy thì lại cứ bổ nhào
vào đời cậu và thích trưởng thành trên mảnh đất thần tiên. Và cô ta
không ngớt rầy la cậu bé Pan: Vì sao anh không làm cái này? Vì sao anh
không làm cái khác? Vì sao anh không làm gì cả???
Hầu hết những phụ nữ yêu hay cưới một người đàn ông
Peter Pan thường cam chịu tới cuối đời để gánh cả phần trách nhiệm trong
cuộc sống, và hy vọng một ngày nào đó chồng mình cuối cùng sẽ trưởng
thành, nhưng cũng có người chọn sống một mình hơn là tiếp tục gồng gánh
cuộc đời của mình và của người khác.
Rốt cục, luôn luôn có một phần trách nhiệm của phụ nữ
trong mọi rắc rối của đời người đàn ông (không có phụ nữ thật tuyệt biết
mấy). Nếu không có những phụ nữ mắc hội chứng “làm mẹ”, thì chắc gì đã
có những đàn ông Peter Pan. Nếu không có người sẵn sàng bước ra gánh vác
những khó khăn mà người đàn ông của họ từ chối đối mặt, thì có lẽ đàn
ông đã được cho một cơ hội để toả sáng.
Đàn ông không phủ nhận, họ cần một phụ nữ đảm đang chăm
sóc cho mình, nhưng tuyệt đối không cần một bà mẹ thứ hai, một bà mẹ
hay càu nhàu, than vãn và áp đặt. Đáng lẽ phụ nữ không bao giờ nên thay
đổi sau khi đã làm vợ, đãng lẽ họ phải luôn tươi tắn, luôn mỉm cười,
không bao giờ than vãn. Phụ nữ đáng lẽ ra phải luôn tạo ra niềm vui cho
đàn ông, và làm cuộc sống nở hoa trên đá sỏi! Và để giữ cho mình như
thế, phụ nữ tuyệt đối không nên lấy những đàn ông Peter Pan. Hãy trả họ
về thế giới của họ, đừng giữ họ ở lại thế giới thực tại này thêm nữa.
Cuối cùng, khi đã mạnh dạn mở cửa sổ cho Peter Pan bay
đi, phụ nữ chỉ còn lại một mình. Họ đẩy cửa bước ra ngoài và nhận ra
rằng, còn rất nhiều đàn ông bình thường khác chưa có vợ!
Ô hay, thật vậy sao?! Nhưng khoan đã, phụ nữ, trước khi
bạn nghĩ đến việc yêu và lấy ai xin bạn đừng chơi trò làm mẹ với bất cứ
người đàn ông bình thường nào nữa!
Linh Evil