Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#1 Đã gửi : 06/05/2006 lúc 09:45:29(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
<p align="justify"><font face="Arial" color="#ff0000">To All và Admin cho em 10'... chửi đời,&nbsp;vì lâu nay ức chế quá nên mới cần chửi đời đừng xoá bài này nha.<br /></font><font face="Arial">Cái chết đó đả qua đi gần 1 năm nhưng trong gần 1 năm qua chưa lúc nào&nbsp; tôi quên cả.&nbsp;Nguời chết đó là ai? 1 nguời thân trong gia đình? 1 nguời bạn từ thuở thiếu thời? không nó chẳng là ai trong những nhóm trên.<br />&nbsp;Nó chỉ là 1 thằng từng là con nghiện từng có 1 Công ty riêng về Xây Dựng và củng là 1 Sinh Viên Aptech, nhưng rút cuộc nó nhận tôi là anh kết nghĩa, 1 nguời anh với đầy đủ ý nghĩa. Tôi quen nó khi tham gia vào 1 buổi Offline của Web hoisinh của thằng Song Khoa ngoài Hà Nội. Từ đó tình cảm anh em khắn khít hơn bao giờ hết. Từ khi quen đến khi nó chết củng chỉ chưa đầy 1 năm thôi mà chúng tôi đả có bao nhiêu nơi từng đi qua, từ miền Bắc đến miền Nam. <br />Khi nó bỏ tôi ra đi củng chỉ sau có 1 ngày nó về Thanh Hoá thăm tôi. <font color="#800080">Nó là ai? là toiloi!</font><br />Đau thật đó. Mọi thứ như sụp đổ từ khi đó. Với tôi, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu&nbsp;niềm tin&nbsp;tôi đang gây dựng tôi củng cho qua cả <img src="/images/emotions/laugh.gif" />.&nbsp;<br />Nhưng cái chính của bài này là tôi muốn nói rằng nó rất quan trọng với tôi. <br />Nhưng tôi càng ngày càng hận&nbsp;DD NT. Bọn này&nbsp; nó dám đưa tin lung tung về cái chết của nó trên Website NT. <br />Khi sống, nó đả bỏ sức vì cái DD NT&nbsp;của&nbsp;đó, thế mà khi chết lại nhận đuợc cái sỉ nhục danh dự và cái coi khinh của các&nbsp;thành viên&nbsp;tại DD đó.&nbsp;<br />Gần 1 năm qua tôi đả viết và lập rất nhiều nick tại DD đó, nhưng&nbsp;chỉ cần tôi post bài hoặc lập nick là&nbsp;Admin DD&nbsp;đó&nbsp;xóa ngay tất cả.&nbsp;&nbsp;<br />Vì sao? <br />Vì tôi đả có lời hăm doạ thằng Admin DD đó. <br />Hăm doạ làm gì?<br />Nếu thích đổi thì đời, tôi tuy bây giờ rất muốn sống bình thuờng, nhưng nó ép tôi quá thì tôi củng sẻ trở về con nguời khốn nạn khi xưa của tôi thôi. Đánh đổi tất cả chỉ vì cần 1 lời xin lổi, 1 lời xin lổi của thằng Admin Song Khoa của Website đó thôi.<br />Có lẻ mọi nguời nói tôi là thằng gàn dở? Không sao vì đó là danh dự của 1 nguời anh em của tôi vì mọi giá tôi sẻ đòi lại cho nó. <br />Để nơi suối vàng nó không phải mang theo sự căm hận, cho nó đuợc thanh thản mà thôi. Nhưng bọn Admin NT nói sẻ Copy những lời hăm dọa đó mang sang để nói với Admin HIV về 1 Mod như tôi sang quấy rối nó?<br />OK kể cả Admin bên HIV này nếu thích del nick và del bài của tôi củng đuợc, càng tốt, có khi lại thanh thản để mang 1 cái gọi là gì nhỉ? <img src="/images/emotions/laugh.gif" />&nbsp;chẳng là gì cả đâu. <br />Cái thù này không trả cho&nbsp;bạn tôi&nbsp;thì tôi thấy mình không đáng đuợc&nbsp;bạn tôi&nbsp;gọi bằng anh trai khi nó sống.<br /></font></p>
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Quảng cáo
Offline singerbeo  
#2 Đã gửi : 07/05/2006 lúc 12:11:33(UTC)
singerbeo

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC)
Bài viết: 66

Congtudangyeu làm mình rất ngạc nhiên, và hơi thất vọng đấy!
Đây là điễn đàn duy nhất mình tham gia, mình không rõ lắm về các hoạt động khác của các diễn đàn tương tự, và mình rất lười viết bài, nhưng mình rất chịu khó đọc bài của mọi người, đặc biệt là hơn 1000 bài của congtydangyeu mình cũng chịu khó đọc hết. và chúng mình hình như cũng chưa lần nào nói chuyện với nhau. Mình luôn nghĩ congtudangyeu phải là ngươì điềm tĩnh, dầy dạn, nhưng,...
Congtydangyeu có nghĩ rằng vì chuyện riêng làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của diễn đàn, nơi mà hầu hết các thành viên không có liên quan gì đến chuyện riêng của công tử không? 
Nếu congtu không bình tĩnh thì congtu co thể mắc mưu kể địch, trúng vào kế "khỉ vặt lông khỉ", tự mình làm suy yếu mình. Làm rối loạn diễn đàn là điều mà kể địch luôn mong muốn, những khuân mặt vui vẻ sẽ cuời khi diên đàn hoạt động trục trặc, congtu có muốn điều này không.
Vì vậy theo mình đoàn kết, điềm tĩnh, sẽ thể hiện sức mạnh của chúng ta, ngoài ra con thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông.
Mình tham gia hơn một năm, gần đây minh mới bắt đầu viết nhiều, congtudangyeu có để ý thấy rằng mình cũng đang cố gắng lặng lẽ viết bài đáp trả kẻ xấu để bảo vệ diễn đàn không, mình viết là chung cho mọi người, minh viết ít bài nhưng viết tránh không bao giờ vì việc riêng tư mà ảnh hưởng đến diễn đàn.
Những ngày gần đây tình hình diễn đàn cũng có nhiều khó khăn trong tư tưởng, ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của moi người, mình và congtudangyeu đều hiểu điều đó, mình biết congtu cũng đang trăn trở vì điều đó.
Mọi diễn đàn đều đáng quý, đáng trân trọng trong tình hình rất hiếm hoi để người có H trò chuyện. Dù bất đồng xuất phát từ đâu, từ ai, từ diễn đàn nào, từ một nhóm member nhỏ tiêu cực của diên đàn nào, cũng không được phép làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các diễn đàn, mình nói rất nghiêm khắc và trân thành đấy, vì nơi đó còn là đại diện của mấy trăm nghìn người có H nữa đấy, hàng trăm nghìn khách truy cập để tìm hiểu, nếu họ đọc những dòng trên họ sẽ nghĩ sao.
Mình là người Hà Nội đấy nhé! không biết bao giờ có thể gặp mặt congtu, chỉ biết nhau qua con chữ để hiểu nhau, khéo cả đời chả biết mặt nhau, mình ít giao tiếp, ít nói chuyện nhưng mình cũng là thằng chơi được đây! ai chơi với minh thì hơi bị khó bỏ đấy! chúng mình là bạn nhé!
Mình viết những dòng trên xuất phát từ tình cảm trân thành và yêu quý congtudangyeu, đặc biệt là mình rất trân trọng tới hơn 1000 bài viết của congtu, không biết bao giờ minh mới viết được 1000 bài.
Mình mong công tử bình tĩnh, suy sét đại cục, lợi hai đôi bên, tình hình chung.... , mình nghĩ  công tử là người quân tử, minh sẽ gọi congtydangyeu thành Quân tử đáng yêu, được không!
Sau bài này đề nghị Bonghoatruongsinh xoá chủ đề và những nội dung tương tự này! congtu đồng ý không,
Thôi nhé, chào congtudangyeu

Offline huy_skidrow  
#3 Đã gửi : 07/05/2006 lúc 12:30:05(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Có chuyện gì đấy nhỉ ? Cong_tu ? Mình sẽ trao đổi với bạn trên YIM nhé!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 07/05/2006 lúc 04:08:17(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Cám ơn singerbeo đả có những lời chia sẻ chân thật ở trên giành cho tôi, lời cám ơn chân thành nhất. Tôi củng hiểu đuợc phần nào những lời mà singerbeo giành cho tôi, đúng là tính tôi hơi nóng mọi việc của tôi làm chỉ làm chớp nhoáng gần như theo cảm tính là chủ yếu thấy nó  không bằng lòng và ngứa mắt là tôi làm ngay không suy nghỉ kỷ đến hậu quả của nó sẻ đến và đến ở mức độ nào? và gần như những việc của tôi từ trước đến giờ làm tôi chưa thấy 1 việc nào làm tôi thấy hổ thẹn với bạn bè của tôi, chính vì thế nên cái gì của tôi làm là do tôi cả không bao giờ phải dính dáng đến 1 ai hết, nên không bao giờ tôi muốn làm phiền đến bạn bè việc của mình khi những việc đó vẩn đang còn nằm trong tầm tay mình. Thôi mọi chuyện của tôi tôi sẻ tự giải quyết với Admin của DD NT và củng mong rằng Admin bên DD HIV không can dự vào vì đó là việc riêng của tôi và Admin NT, việc làm trên của tôi củng không ngoài có đuợc 1 lời xin lổi của Admin NT về 1 danh dự của 1 nguời mà tôi và nó đả có thời coi nhau như anh em và đó củng chỉ là lời hứa củng như tình anh em nên tôi sẻ cố làm thôi.  tôi không hề muốn sang nói bọn chúng vì nơi đó là nơi tôi lấy đả lại NT khi mới biết mình có H.
@ huy_skidrow : Không có gì đâu  cám ơn nha huy_skidrow.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#5 Đã gửi : 16/05/2006 lúc 04:06:16(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
cứ chửi đi chửi để xả stresst mà kakkaa
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#6 Đã gửi : 16/05/2006 lúc 04:07:02(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
tinh yeu6666666666666666...............................................
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 16/05/2006 lúc 05:34:11(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
hic..hic..hic con bé nguoidaukhokonanchi84 này đang nói gì thế nhỉ?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.