Gia đình tan vỡ vì mâu thuẫn với bố mẹ chồng
Trong hôn nhân gia đình cũng có những điều không như mong muốn,
những điều đó đôi khi không phải xuất phát từ sự thiếu chung thủy, sự
bất đồng giữa hai vợ chồng mà còn đến từ những lý do gia đình họ tộc.
Gia đình tôi lúc này đang đứng bên bờ vực thẳm, tôi thật sự rất cần
những lời tâm sự, sẻ chia của các anh chị và các bạn độc giả…
Chúng tôi kết hôn đã 15 năm nay, cũng đã có những tháng ngày hạnh
phúc đầm ấm, đến nay đã có trai, có gái cả rồi nhưng đến giờ thì thật
buồn lắm. Mọi chuyện xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn giữa chúng tôi
và gia đình nhà chồng, chuyện này đã ngày càng một trầm trọng hơn bởi
chồng tôi là người nóng tính, hay cãi vã. Từ những chuyện lời qua tiếng
lại giữa 2 mẹ con anh ấy rồi thì anh lại chê bai bố mẹ cư xử không tốt,
không công bằng… Anh nói bố mẹ đủ điều, nói nhiều lắm bởi thực chất
gia đình anh đối xử không công bằng với vợ chồng tôi và các cháu. Đã có
những lúc tôi nói với mẹ chồng rằng: “Con biết con về làm dâu
không được nhận tình thương từ bố mẹ, nhưng con tha thiết xin bố mẹ hãy
thương anh và hai đứa con của anh, còn con bố mẹ cho như thế nào con
chấp nhận như vậy”.
Thời gian vừa qua chúng tôi làm nhà nên phải về tá túc tạm ở nhà ông
bà. Thế là mâu thuẫn lại xảy ra khi chúng tôi bán nhà cũ để xây lại nhà
mới, em chồng tôi khi biết chuyện bán nhà lại ráo riết đòi tiền, trong
khi đó chúng tôi đang chuẩn bị cất nhà mới. Không những thế, bố chồng
lại bắt chúng tôi phải trả nợ, mâu thuẫn không chỉ giữa anh em mà còn
với cả bố mẹ chồng. Chồng tôi đã phản ứng lại gia đình: “Nó (em chồng) cư xử như vậy khác gì xã hội đen ở ngoài, sao khi con chưa bán nhà không đòi tiền để con bán đất trả nợ?”,
nhưng rồi cứ tranh cãi mãi chúng tôi cũng phải trả 2/3 số tiền.
Chuyện tiếp đến lại là thiết kế nhà không theo như ý gia đình chồng,
lại mâu thuẩn, cãi vã giữa mẹ và con trai, trong khi đó tôi chưa hề cãi
lại mẹ chồng một lời nào. Cứ thế và cứ thế…
Không hiểu thế nào mà thời gian gần đây bố chồng tôi không cho chồng
tôi gặp mặt, anh đến ông không ra mà bảo người nhắn anh về đi nếu không
ông sẽ lên tăng xông… Căng thẳng cứ tích tụ như vậy khiến chồng tôi bắt
đầu chán nản, anh về nhà thường hay gắt gỏng với vợ con. Anh còn quay
trở lại đổi thừa tại vợ con làm anh mất hết gia đình và đã nói thẳng
trước mặt tôi và bạn bè tôi rằng: “Nếu bố mẹ muốn, anh sẵn sàng bỏ vợ con để nhận tình thương của gia đình dành cho anh”. Khi anh gọi điện thoại cho em trai, anh cũng nói lại câu đó và nói rằng thực ra thì anh sống vì con chứ chẳng thương yêu gì tôi hết. Anh cũng bắt đầu nói với tôi điệp khúc: “Trước sau gì rồi cũng bỏ”.
Các bạn nghĩ xem tôi là con người chứ đâu phải là gỗ đá? Tôi cảm thấy
mình bị tổn thương ghê gớm trong khi trước đó vợ chồng sống rất hạnh
phúc. Anh thường nói là không bao giờ bỏ vợ được chứ nếu bỏ thì đã bỏ lâu rồi.
Nhưng bây giờ hoàn toàn trái ngược, anh kiên quyết đòi chia tay, anh
đã tính chuyện bán nhà, chia con ở với ai, li thân đã cả tháng nay và
hễ đụng đến người anh là anh la lên. Tôi không biết phải làm sao? Tôi
rất yêu anh ấy các bạn ạ, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ con không
có anh ấy là tôi không kìm lòng nổi. Tôi phải làm sao đây để giữ chồng,
giữ cha cho con! Tôi bế tắc lắm và cần những lời khuyên, chia sẻ từ
Hạnh phúc gia đình.
Hạnh phúc gia đình
Chuyên gia tư vấn tâm lý, sức khỏe, tình cảm 19006670