Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cauteoha  
#1 Đã gửi : 17/07/2012 lúc 03:30:46(UTC)
cauteoha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 1

Tôi và em yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau, có vài lần tôi phát hiện ngoài tôi ta, em cũng có các mối quan hệ với những người đàn ông khác. Khi tôi gặng hỏi thì em bảo chỉ là bạn. Nhưng qua những người bạn của em tôi cũng biết được điều này. Nên tôi đã quyết định chia tay với em. Tôi cũng nói là lý do tôi không chấp nhận người con gái tôi yêu có các mối quan hệ phức tạp như vậy. Ngày tôi nói lời chia tay em, em đã quỳ xuống và cầu xin tình yêu của tôi, nhưng tôi một mực chia tay. Tôi biết em đau khổ nhưng tôi cũng đau khổ không kém.
Sau khi chia tay tôi, qua những người bạn của em, tôi biết em tiếp tục có các mối quan hệ với những người đàn ông khác và một vài người đã có vợ. Tôi biết đây là cách em trả thù tôi. Nhưng tôi nghĩ sao em có thể làm một việc dại khờ như vậy, liệu những người đàn ông đó có mang bệnh tật gì không, hay cả khi có HIV hay không, liệu họ có bảo vệ em không, hay em có bảo vệ chính mình hay không. Vì em vừa mới ra trường và đang là nhân viên một cơ quan nhà nước nên liệu nhưng người đàn ông đó chủ quan khi quan hệ với em hay không. Thực sự tôi lo lắng cho em và lo lắng cho chính bản thân tôi nữa vì khi yêu nhau chúng tôi đã có quan hệ với nhau, và tôi luôn dùng BCS sau khi nghi vấn về các mối quan hệ của em. Và có một lần tôi phát hiện trong túi em có 1 viên thuốc tránh thai cấp tốc, và em đã nói với tôi rằng đã từng ngủ với một người đàn ông khác sau khi chia tay với tôi và em xem đó là cách trả thù tôi. Tôi hỏi người đàn ông đó có dùng bcs để bảo vệ em không thì em bảo có, nhưng viên thuốc tránh thai cấp tốc làm tôi nghi ngờ.
Tôi đã khuyên em là không nên tiếp tục các mối quan hệ đó, hãy làm lại từ đầu tìm một người đàn ông tốt mà yêu đừng có lăng nhăng như thế, tôi biết em không nghe tôi và em lấy đó làm cách trả thù tôi. Vì lo lắng nên tôi đã quyết định đi xét nghiệm HIV, và may mắn tôi âm tính. Không hiểu sao lúc đấy tôi nảy ra ý nghĩ sẽ cho em một bài học kinh nghiệm nhằm giúp em thay đổi suy nghĩ của mình, mặc dù không còn yêu em nữa nhưng tôi không thể nhìn em cứ như vậy, quan hệ với nhiều người đàn ông. Nên tôi đã đánh máy làm giả tờ kết quả xét nghiệm đó thay vì âm tình tôi sửa thành dương tính. Và hẹn gặp em nói chuyện, tôi đóng kịch là tôi đã nhiễm HIV trong một lần tiếp khách hàng, tôi có đi matxa và đã quan hệ với GMD và khi đó tôi say quá nên không biết có dùng BCS hay không. Em đã khóc rất nhiều và shock khi nghe như vậy, và em cũng nói tôi đưa em đi xét nghiệm. Em nói, tôi bị nhiễm chắc chắn em sẽ cung bị, và em đã khóc ngay trong quan ăn hôm đó, em nói với tôi rằng em chỉ có ước mơ là có một gia đình nhỏ hạnh phúc giờ tôi đã giết chết ước mơ của em. Tôi nghĩ thế là cá đã căn câu. Tôi đưa em đi xét nghiệm và em cũng có kết quả âm tính.
Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau, em đã khóc thật nhiều, em nói thà tôi bỏ em còn hơn em nhìn thấy tôi bị như vậy. Em đã ôm tôi và nói với tôi rằng anh bị HIV mọi người có thể xa lánh anh nhưng em sẽ không xa anh đâu. Sau đó tôi đã nói thật là mình âm tính và tôi chỉ đóng kịch. Em đã tát tôi, tôi biết em căm giận tôi. Nhưng tôi nghĩ chỉ có cách đó mới cho em hiểu được rằng em đã sai lầm khi quan hệ với nhiều người đàn ông và xem đó là cách trả thù tôi, liệu họ có bảo vệ cho em hay không, liệu họ có bị nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục hay không, vì em là một nhân viên trong một cơ quan nhà nước nên những người đàn ông đó có khi nào chủ quan không dùng biện pháp bảo vệ với em hay không. Tôi làm vậy biết em sẽ bị tổn thương nhưng tôi phải làm.

Vậy các bạn à, tôi làm vậy có đúng hay không.
Quảng cáo
Offline [email protected]  
#2 Đã gửi : 17/07/2012 lúc 10:43:44(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
bạn làm vậy là đúng...
vòng tay giữ trọn ân tình
thanks 1 người cảm ơn [email protected] cho bài viết.
the la het that roi sao trên 08-08-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.