 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Từ ca HIV đầu tiên được chữa khỏi: Hy vọng cho những người có "H"..
.
Thứ ba, 07.08.2012 11:04
(GĐVN) Từ trước đến nay, nhắc đến những người có HIV không chỉ gia đình, người thân mà ngay chính những người đang mắc phải bệnh “ết” đều trở nên chán nản, rơi vào bĩ cực. Thế nhưng, chưa lúc nào, tâm trạng những người có "H" lại vui như lúc này.
Những số phận tưởng chừng rơi vào nỗi đau tột cùng khi nhận “án tử” lại trỗi dậy hy vọng khi đã có bệnh nhân nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi.
Mỗi người một cảnh
Một ngày cuối tuần, tôi đã đến các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, các câu lạc bộ giành cho những số phận bị nhiễm HIV với mong muốn ghi lại tâm trạng khi họ được nghe thông tin, căn bệnh thế kỷ đã có trường hợp chữa khỏi. Có lẽ, khi tiếp xúc với các bệnh nhân, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là niềm vui. Lúc này, mỗi người một tâm trạng, không ai giống ai nhưng tôi dám chắc một điều, các số phận có H đang hi vọng: Căn bệnh thế kỷ của mình sẽ sớm được chữa khỏi. Bởi trong tận cùng tuyệt vọng họ vẫn mong muốn làm lại cuộc đời, kiếm tìm một hạnh phúc giản dị…
 |
Sau những sóng gió, vợ chồng chị Len luôn hạnh phúc bên nhau |
Gặp vợ chồng HIV, Lê Thị Len và anh Lê Minh Sáng ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa). Chị Len kể lại câu chuyện của mình mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được niềm hy vọng từ người phụ nữ yếu ớt này. Len sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở tỉnh Thái Bình. Vốn là một cô gái xinh đẹp, lớn lên Len được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng người mà Len nguyện xe duyên là một chàng trai cùng quê. Đâu ngờ, chồng Len bị nghiện, không lâu sau bị AIDS. Hoang mang, tuyệt vọng Len đi xét nghiệm thì biết mình cũng dính phải HIV từ chồng. Bị mọi người kỳ thị, chán nản với cuộc sống, Len bỏ vào Thanh Hóa tìm kế sinh nhai. Tưởng vào đây không bạn bè, người thân Len sẽ đắm chìm trong nỗi đau tuyệt vọng, nào ngờ một phép màu đã vực Len trở dậy. Trong lúc chưa biết làm gì ở đất khách quê người, Len gặp Sáng, một trường hợp bị nhiễm HIV như mình. Hai số phận một tấm lòng, họ đã chia sẻ, thấu hiểu cảnh ngộ với nhau. Thế rồi hai người đến với nhau mà không cần một lời mai mối. Càng gắn bó với nhau, họ càng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế rồi, một ý nghĩ hiện ra: “Chúng tôi không thể chết. Không ai có thể chia rẽ cuộc sống hạnh phúc này”. Ý thức được điều đó, vợ chồng Len - Sáng đã tìm đến câu lạc bộ dành cho những người có H. May mắn, được tiếp cận các loại thuốc điều trị HIV, sức khỏe của hai vợ chồng Len đỡ đi rất nhiều. Không những thế, hai vợ chồng đã thành lập ra câu lạc bộ thân thiện nhằm giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Tôi hỏi Len rằng: “Nếu có phép màu soi sáng, vợ chồng chị sẽ làm gì?”. Nghe câu hỏi, Len đưa ánh mắt long lanh lên nhìn tôi rồi thẳng thắn nói: “Những người bị HIV từ trước đến nay vẫn hay bị kỳ thị nên chẳng dám làm ăn, tiếp xúc với ai. Bây giờ được may mắn như lời anh nói thì vợ chồng em sẽ làm lại cuộc đời. Sẽ tìm cuộc sống mới…”.
Câu chuyện của Nguyễn Thúy Hằng mà tôi được gặp tại Hội phòng chống HIV - AIDS Việt Nam tổ chức trao quà cho những phụ nữ có HIV tại Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương khiến chúng tôi không khỏi nuối tiếc. Hằng vốn sinh ra trong một gia đình trí thức tại Vĩnh Phúc. Với chiều cao 1m73, nhìn Hằng chẳng khác nào một người mẫu. Với sắc đẹp sẵn có, ngay sau khi vào học lớp Trung cấp dược, Hằng không thoát khỏi “cạm bẫy tình”. Từ những cuộc hò hẹn bình thường, Hằng được các “đại gia” đưa đến các quán ba, club… nơi nhiều người thường dùng thuốc lắc, ma túy. Chính đây cũng là nơi khiến Hằng bắt đầu bén mùi ma túy. Không ngờ rằng, từ hút ma túy Hằng chuyển sang chích. Số tiền cứ thế đội nón ra đi. Sau khi ra trường, không có tiền mua thuốc, Hằng chuyển sang nghề “bán hoa”. Thế nhưng vừa ra đứng đường Giải Phóng được 3 ngày thì Hằng bị công an bắt và đưa đi cải tạo tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Ba Vì (Hà Nội).
Hằng chia sẻ: “Lúc đầu vào trung tâm tôi cũng không biết mình bị H. Cho đến một ngày gia đình bảo đi xét nghiệm thì tôi mới can đảm đi. Khi cầm trên tay kết quả dương tính HIV, tôi đã trở nên tuyệt vọng. Bây giờ nhớ lại, khi ấy tôi bị nhiễm H từ lần sử dụng bơm kim tiêm với môt người bạn đã chết vì AIDS”. Sau khi bị HIV Hằng lại nhận thức và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nông nổi một thời. Từ đó chị đoạn tuyệt với ma túy và trở thành trưởng nhóm tuyên truyền của những người sử dụng ma túy, mại dâm tại Vĩnh Phúc. Chị Hằng bảo, hiện tại sức khỏe của chị rất tốt nhờ được điều trị ARV thường xuyên. Giờ đây chị đang hạnh phúc vì sắp kết hôn với bạn trai 35 tuổi. Chị Hằng bảo: Hôm nghe thông tin có loại thuốc phòng chống và chữa được căn bệnh thế kỷ Hằng vui lắm. Nếu loại thuốc này được đưa về Việt Nam thì niềm hy vọng sống của những người như Hằng sẽ được thắp sáng. Hằng bảo, nếu sức khỏe cho phép, sau khi kết hôn, Hằng cũng muốn sinh con, làm mẹ...
Hy vọng cháy bỏng
Có lẽ chưa lúc nào niềm hy vọng của những người có H lại cháy bỏng như lúc này. Nếu như trước đây đi xét nghiệm có dương tính HIV họ tuyệt vọng đến bao nhiêu thì nay các số phận này lại hy vọng đến bấy nhiêu. Bởi những ngày qua thông tin có loại thuốc phòng HIV đầu tiên được chứng nhận cùng với ca HIV được chữa khỏi đầu tiên trên thế giới đã tác động rất lớn đến các số phận có H. Và đa phần các bệnh nhân này khi chia sẻ với phóng viên đều có một mong ước sớm có phép màu mang lại hy vọng tươi sáng trong một ngày không xa. “Những người mắc phải căn bệnh thế kỷ không hy vọng sao được khi mà đã có thuốc và có bệnh nhân “đẩy” được HIV ra ngoài” - Nhiều bệnh nhân HIV chia sẻ.
 |
Chị Huệ và hai đứa con mong chờ phép màu sẽ đến với mình |
Hoa khôi Trần Thu Huệ - người đoạt giải nhất trong cuộc thi Dấu cộng duyên dáng (dành riêng cho phụ nữ có HIV) cho biết: Cách đây 10 năm, chị nhiễm HIV từ chồng. Sau khi chồng chết, chị phải sống những ngày cơ cực trong bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn. Để mưu sinh, nuôi 2 đứa con nhỏ cũng bệnh tật (cháu Đức Anh bị câm điếc và Đức Hiếu bị nhiễm HIV), chị đã từng phải đi bán dạo khắp những điểm du lịch của Hà Nội, Tây Ninh. Vượt qua những vất vả, cơ cực, chị trở thành một tư vấn viên, đồng đẳng viên nhiệt tình, tâm huyết, hằng ngày mang kiến thức của mình đi chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ để cùng động viên nhau dũng cảm sống tốt.
Chị Huệ tâm sự: “Từ hôm đọc báo biết có bệnh nhân nhiễm virus HIV đầu tiên được chữa lành bệnh, mẹ con tôi hy vọng sớm được như thế. Tôi mong muốn có sức khỏe và có nhiều thời gian hơn nữa để bên các con. Tôi vẫn không nguôi ước mong vào một ngày không xa, mẹ con sẽ chữa khỏi bệnh. Mỗi lúc nhìn con đau đớn, tôi thương con mà không biết làm gì. Cuộc sống này quá nhiều bất trắc nhưng người ta vẫn phải sống, thậm chí phải sống tốt”.
Từ thông tin ca HIV đầu tiên chữa được khỏi bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết: Các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng đang tích cực tìm ra phương thức chữa trị HIV. Đặc biệt, các nhà khoa học đang tìm cách để đưa gen biến đổi kháng HIV vào trong tủy người, giúp tủy của đối tượng có khả năng kháng HIV.
Ca HIV được chữa khỏi đầu tiên trên thế giới
Đó là ông Timothy Brown, 46 tuổi, ở miền Tây nước Mỹ. Ông Brown sinh sống tại Berlin khi xét nghiệm dương tính với virus HIV hồi năm 1995 rồi sau đó được cho uống thuốc để kiềm chế virus. Năm 2006 ông còn bị ung thư máu. Sau khi trải qua một chương trình hóa trị đặc biệt, bác sĩ chuyên khoa ung thư đề nghị ghép tủy cho ông. Năm 2007 ông được chiếu xạ toàn thân rồi sau đó được ghép tủy của một người kháng HIV hiến tặng. Sau đó, ông Brown ngừng dùng thuốc kháng HIV. Dù bệnh ung thư máu còn tái phát, song virus HIV không hề phát triển. Ông Brown đã được xét nghiệm nhiều lần và không có dấu hiện của virus HIV.
Thuốc phòng HIV đầu tiên được chứng nhận
Đây là lần đầu tiên loại thuốc Truvada có khả năng ngăn ngừa virút HIV được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận. Theo đó, các nghiên cứu này cho rằng sử dụng thuốc Truvada hàng ngày có thể giảm 75% nguy cơ nhiễm virút HIV ở những cặp đôi quan hệ tình dục khác giới và cũng có tác dụng phòng ngừa nhiễm virút HIV ở những cặp đôi quan hệ đồng tính. Thuốc là sự kết hợp của 2 loại thuốc điều trị virút HIV trước đó là Emtricitabine và Tenofovir. Hai loại thuốc này có khả năng ức chế sự phát triển của virút HIV sau khi xâm nhập vào cơ thể con người. Tuy nhiên, các tổ chức phòng chống AIDS đã lên tiếng phản đối quyết định chứng nhận của FDA, do lo ngại rằng loại thuốc này có thể dẫn tới tình trạng mọi người giảm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Hơn nữa, giá điều trị bằng thuốc Truvada vẫn ở mức quá cao, khoảng 10.000 USD/năm.
|
|