Gặp bệnh nhân AIDS đầu tiên được chữa khỏi
Timothy Ray Brown, quốc tịch Mỹ, hiện đang sống tại San
Francisco là người đầu tiên trên thế giới được xác định thoát khỏi căn
bệnh HIV/AIDS. Brown đã chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên
VTV...
Timothy Ray Brown (giữa)
cùng những người bạn tới Hội nghị quốc tế về HIV/AIDS để kêu gọi sự
giúp đỡ cho những người mắc bệnh. Ảnh: Tin mới
Timothy Brown được chữa trị bằng một
cách rất đặc biệt. Bác sĩ đã quyết định cấy ghép cho anh tế bào gốc của
một người miễn nhiễm với HIV. Ba tháng sau khi ghép tủy gốc, các bác sĩ
đã không tìm thấy HIV trong cơ thể Brown. Việc được chữa khỏi HIV đã tạo
ra cho Brown niềm tin rằng con người hoàn toàn có thể chiến thắng căn
bệnh HIV/AIDS.
Timothy Brown nói: “Tôi không muốn nói
rằng tôi đã được chữa khỏi mà tôi thực sự muốn nói, chúng ta được chữa
khỏi. Tôi mong rằng chúng ta có thể làm được việc này trong tương lại
gần. Tôi là một minh chứng rõ ràng cho thấy việc chữa trị là hoàn toàn
có thể và hy vọng của mọi người luôn có căn cứ. Tôi cũng mong muốn những
người đang sống chung với HIV và những người đang tham gia cuộc chiến
này hãy lạc quan là sẽ chiến thắng”.
Brown phát hiện dương tính với HIV từ
năm 1995 khi mới bước chân vào cổng trường đại học. Brown đã quan hệ
đồng tính không an toàn và bị lây nhiễm từ bạn tình, hiện nay Brown đã
có bạn tình mới nhưng anh luôn cẩn trọng trong quan hệ tình dục để tránh
bị nhiễm HIV một lần nữa. “Tôi đã quan hệ tình dục không an toàn và
nhiễm loại virus không có thuốc chữa này, chính vì vậy mà hiện nay tôi
rất thận trọng trong sinh hoạt với người bạn mới”, Brown chia sẻ.
Hiện Brown kiếm sống bằng cách đi khắp
nơi để nói chuyện về hy vọng, niềm tin vượt qua HIV/AIDS. Anh cũng đang
tham gia điều hành một Quỹ phòng chống HIV/AIDS được lập ra cách đây 3
tháng nhằm thu hút các nguồn đầu tư và tài trợ để hỗ trợ kinh phí cho
các hoạt động nghiên cứu, chữa trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Brown cho
biết thêm, anh không ăn thịt mà thích nhất là ăn hải sản và rau.
Tác giả :
Hữu Bằn