Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
người ta lại phải gửi kết quả xét nghiệm của em qua bên Pasteur ?
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hồi cuối tháng 3 năm nay, trong 1 lần say xỉn em có đi QHTD với GMD qua lời giới thiệu của một người bạn. Tuy cũng có hơi men nhưng em cũng nhớ là phải mang BCS khi QH, em không tin tưởng loại ở nhà nghỉ và ra ngoài tiệm thuốc tây mua loại Durex. Đêm đó em QH hết 3 lần và em có kiểm tra xem bao có rách hay tuột ra trong khi QH không thì không có vì trong lúc QH em đều để ý và cuối cùng em cũng là người tháo bao.
Đến khoảng 1 tuần sau thì em biết mình bị lậu và đã đi điều trị dứt điểm, em vẫn thấy lo lo và sau khoảng gần 2 tháng (còn vài ngày thì tròn) kể từ ngày QH em có đi lên Medic Hòa Hảo là một cái HIV combo thì kết quả âm tính. Lúc đó em cảm thấy rất nhẹ nhỏm nhưng vẫn chưa an tâm nên hôm nay sau 4 tháng kể từ ngày QH em lại lên Medic Hòa Hảo làm lại test, nhưng lúc em đi lấy kết quả thì người ta lại nói là kết quả của em phải gửi đi qua Pasteur kiểm tra lại. Em có trao đổi về vấn đề em đã âm tính lúc trước thì người ta nói là cái đó cũng tùy cơ địa ảnh hưởng đến thời gian phát tác.
Em cảm thấy hoảng loạn lắm, nếu không có vấn đề gì thì tại sao người ta lại phải gửi kết quả xét nghiệm của em qua bên Pasteur ? Liệu có phải khi em dùng thuốc điều trị lậu thì có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm lần đầu của em không ?
Mong mọi người cho em lời khuyên, em biết lần đó em bậy lắm nên về sau bia rượu và những thứ không lành mạnh khác em không tham gia nữa. Hix mong mọi người em cho em lời khuyên.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong  Hồi cuối tháng 3 năm nay, trong 1 lần say xỉn em có đi QHTD với GMD qua lời giới thiệu của một người bạn. Tuy cũng có hơi men nhưng em cũng nhớ là phải mang BCS khi QH, em không tin tưởng loại ở nhà nghỉ và ra ngoài tiệm thuốc tây mua loại Durex. Đêm đó em QH hết 3 lần và em có kiểm tra xem bao có rách hay tuột ra trong khi QH không thì không có vì trong lúc QH em đều để ý và cuối cùng em cũng là người tháo bao.
Đến khoảng 1 tuần sau thì em biết mình bị lậu và đã đi điều trị dứt điểm, em vẫn thấy lo lo và sau khoảng gần 2 tháng (còn vài ngày thì tròn) kể từ ngày QH em có đi lên Medic Hòa Hảo là một cái HIV combo thì kết quả âm tính. Lúc đó em cảm thấy rất nhẹ nhỏm nhưng vẫn chưa an tâm nên hôm nay sau 4 tháng kể từ ngày QH em lại lên Medic Hòa Hảo làm lại test, nhưng lúc em đi lấy kết quả thì người ta lại nói là kết quả của em phải gửi đi qua Pasteur kiểm tra lại. Em có trao đổi về vấn đề em đã âm tính lúc trước thì người ta nói là cái đó cũng tùy cơ địa ảnh hưởng đến thời gian phát tác.
Em cảm thấy hoảng loạn lắm, nếu không có vấn đề gì thì tại sao người ta lại phải gửi kết quả xét nghiệm của em qua bên Pasteur ? Liệu có phải khi em dùng thuốc điều trị lậu thì có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm lần đầu của em không ?
Mong mọi người cho em lời khuyên, em biết lần đó em bậy lắm nên về sau bia rượu và những thứ không lành mạnh khác em không tham gia nữa. Hix mong mọi người em cho em lời khuyên.
Nếu bạn nhớ CHÍNH XÁC những gì bạn vừa kể thì bạn không nên lo lắng.Có thể do lúc xét nghiệm tại Hòa Hảo có vấn đề về xét nghiệm hoặc máu bạn có vấn đề không rõ ràng thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạ, em vẫn còn nhớ chính xác vì lần đó là lần bậy ba duy nhất của em. Khi sáng em tỉnh dậy em cảm thấy rất ân hận về những cái mình đã làm. Ban đầu em cũng hoảng sợ bao bị lủng lỗ nhỏ nên có lên tham khảo thì thấy bao lủng thì rách toạt ra, mà em nhớ lúc em tháo ra bao vẫn còn nguyên nên em cũng khá yên tâm. Lúc QH cô gái có OS cho em nên em nghĩ đây là con đường lây truyền bệnh lậu cho em, cộng thêm em coi trên mạng thì thấy Medic Hòa Hảo không có khả năng thông báo kết quả dương tính mà chỉ có Pasteur và một vài bệnh viện lớn khác được thông báo dương tính nên em lo không biết có phải vì vậy mà kết quả xét nhiệm của em bị gửi qua đó hay không.
Cám ơn anh Tuấn đã tư vấn !
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong  Dạ, em vẫn còn nhớ chính xác vì lần đó là lần bậy ba duy nhất của em. Khi sáng em tỉnh dậy em cảm thấy rất ân hận về những cái mình đã làm. Ban đầu em cũng hoảng sợ bao bị lủng lỗ nhỏ nên có lên tham khảo thì thấy bao lủng thì rách toạt ra, mà em nhớ lúc em tháo ra bao vẫn còn nguyên nên em cũng khá yên tâm. Lúc QH cô gái có OS cho em nên em nghĩ đây là con đường lây truyền bệnh lậu cho em, cộng thêm em coi trên mạng thì thấy Medic Hòa Hảo không có khả năng thông báo kết quả dương tính mà chỉ có Pasteur và một vài bệnh viện lớn khác được thông báo dương tính nên em lo không biết có phải vì vậy mà kết quả xét nhiệm của em bị gửi qua đó hay không.
Cám ơn anh Tuấn đã tư vấn !
Theo tôi được biết và chứng kiến nhiều trường hợp như bạn.Sau khi gởi mẩu máu sang Pastuer khẳng định thì đa số những trường hợp tôi biết đều âm tính.Với bạn nếu chỉ vậy thôi thì yên tâm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Với những gì bạn kể cho thấy bạn không có nguy cơ. Việc HH gửi mẫu sang pastuer để khẳng định chắc vì kq không rõ ràng thôi. Bạn yên tâm, mình tin kq sẽ âm tính | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 283 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
|
chào bạn,bạn nhận được kết quả từ Pastuer chưa,post lên để mọi người cùng chia sẽ với bạn nhé,bạn quan hệ có dùng bcs mà bcs vẫn không bị tuột hay rách là an toàn rồi,mình nghĩ kết quả sẽ AT thôi bạn à,bạn đừng quá lo lắng.
|
 1 người cảm ơn RedAlert cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em vẫn chưa thấy người ta gọi thông báo có kết quả, tại vì họ nói bên đó nghỉ T7 CN nên hẹn em trong tuần này lấy kết quả. Mấy ngày nay ngày nào em cũng suy nghĩ lung tung, dù em có tự trấn an mình rằng những gì em nhớ là hoàn toàn chính xác đi chăng nữa thì cái suy nghĩ tại sao lại gửi xét nghiệm quả em qua Pasteur để làm gì khiến em cảm thấy lo lắng lắm. Lúc trước khi bị suy sụp tinh thần cảm thấy chán đời, em đi test ở tuần thứ 7 mà tâm trạng cứ như không vì lúc đó không có gì níu kéo em lại được. Bây giờ, em đã có cái mục đích để em tiếp tục sống, mà em lại bị như vầy em cảm thấy suy sụp lắm.
Ngày nào em cũng lên tìm hiểu những trường hợp giống như em có bao nhiêu phần trăm được an toàn mà vẫn cảm thấy mịt mờ quá. Mọi người cho em hỏi nếu bình thường khi xét nghiệm combo có khi nào kết quả xét nghiệm là không rõ ràng không và vì sao mà nó lại lên cao vậy ạ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong 
Mọi người cho em hỏi nếu bình thường khi xét nghiệm combo có khi nào kết quả xét nghiệm là không rõ ràng không và vì sao mà nó lại lên cao vậy ạ 
Câu trả lời cho bạn là có, lý do thuốc xét nghiệm vẫn bị ảnh hưởng bởi các loại kháng thể khác.
Vì lý do đó mà hay có trường hợp dương tính giả và người ta không dám khẳng định dương tính nếu chưa sàng lọc tiếp bằng nhiều phương pháp test nữa.
|
 1 người cảm ơn quadoikinhhoang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạ, em cám ơn anh, nghe anh nói cũng có thêm được 1 chút bình tĩnh. Hy vọng mọi việc sẽ qua mau, hy vọng kết quả sẽ giống như khi em test vào tuần thứ 7.
Mọi người cho em hỏi thêm 1 câu vậy kết quả AT của em vào tuần thứ 7 có đáng tin tưởng không ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong  Em vẫn chưa thấy người ta gọi thông báo có kết quả, tại vì họ nói bên đó nghỉ T7 CN nên hẹn em trong tuần này lấy kết quả. Mấy ngày nay ngày nào em cũng suy nghĩ lung tung, dù em có tự trấn an mình rằng những gì em nhớ là hoàn toàn chính xác đi chăng nữa thì cái suy nghĩ tại sao lại gửi xét nghiệm quả em qua Pasteur để làm gì khiến em cảm thấy lo lắng lắm. Lúc trước khi bị suy sụp tinh thần cảm thấy chán đời, em đi test ở tuần thứ 7 mà tâm trạng cứ như không vì lúc đó không có gì níu kéo em lại được. Bây giờ, em đã có cái mục đích để em tiếp tục sống, mà em lại bị như vầy em cảm thấy suy sụp lắm.
Ngày nào em cũng lên tìm hiểu những trường hợp giống như em có bao nhiêu phần trăm được an toàn mà vẫn cảm thấy mịt mờ quá. Mọi người cho em hỏi nếu bình thường khi xét nghiệm combo có khi nào kết quả xét nghiệm là không rõ ràng không và vì sao mà nó lại lên cao vậy ạ 
Chào bạn:
- Tôi nghỉ trường hợp của bạn sẽ không sao đâu. Bạn hãy an tâm. - Hãy bình tĩnh bạn ạ.
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 283 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
|
chào bạn, hãy bình tĩnh nhé bạn,có kết quả nhớ báo cho cả nhà biết nhé bạn,mọi người luôn ở bên bạn.
|
 1 người cảm ơn RedAlert cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạ, cám ơn mọi người đã động viên, từng ngày trôi qua chờ đt của người ta gọi lên lấy kết quả đối với em đúng như một khoảng thời gian dài vô tận. Chưa bao giờ em thấy thời gian nó trôi qua chậm đến thế, chỉ mong sao cho tiếng chuông đt reo lên thôi, tới t5 này là tròn 1 tuần người ta nói chậm nhất là t5 sẽ có. Hai ngày nữa ..... hai ngày nữa thôi ...... Giá như trong khoảng thời gian 4 tháng này em không quen cô ấy, giá như em vẫn là thằng bất cần đời như trước thì chắc có lẽ bây giờ em cũng không có gì phải bận tâm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong  Dạ, em cám ơn anh, nghe anh nói cũng có thêm được 1 chút bình tĩnh. Hy vọng mọi việc sẽ qua mau, hy vọng kết quả sẽ giống như khi em test vào tuần thứ 7.
Mọi người cho em hỏi thêm 1 câu vậy kết quả AT của em vào tuần thứ 7 có đáng tin tưởng không ạ.
Câu trả lời là rất đáng
|
 1 người cảm ơn quadoikinhhoang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong  Dạ, cám ơn mọi người đã động viên, từng ngày trôi qua chờ đt của người ta gọi lên lấy kết quả đối với em đúng như một khoảng thời gian dài vô tận. Chưa bao giờ em thấy thời gian nó trôi qua chậm đến thế, chỉ mong sao cho tiếng chuông đt reo lên thôi, tới t5 này là tròn 1 tuần người ta nói chậm nhất là t5 sẽ có. Hai ngày nữa ..... hai ngày nữa thôi ...... Giá như trong khoảng thời gian 4 tháng này em không quen cô ấy, giá như em vẫn là thằng bất cần đời như trước thì chắc có lẽ bây giờ em cũng không có gì phải bận tâm.
Bạn cứ bình tĩnh chờ kết quả nha.  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Cứ lo lắng và hồi hộp như vậy đi, sau khi nhận được kết quả tốt rồi mới thấy giá trị to lớn của bài học này.
|
 1 người cảm ơn quadoikinhhoang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạ, hiện tại em đã thấm thía lắm cái bài học này rồi. Bảo em phải chịu đựng cảm giác này thêm 1 lần nữa thì thà giết em đi còn hơn.
Em xin cám ơn mọi người trên diễn đàn, mấy ngày qua em không biết tâm sự cùng ai, ngoài mặt thì vẫn phải cố gắng bình thường nhưng trong lòng thì mục nát cả ra, nhờ những comment của mọi người mà em cảm thấy chia sẻ được rất nhiều như có những người bạn để cùng tâm sự.
Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp để em có thể làm lại mọi thứ và tránh xa cái vết xe đổ của lần dại dột duy nhất ấy.
|
 1 người cảm ơn dilacduong cho bài viết.
|
virus trên 16-08-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Originally Posted by: dilacduong  Dạ, hiện tại em đã thấm thía lắm cái bài học này rồi. Bảo em phải chịu đựng cảm giác này thêm 1 lần nữa thì thà giết em đi còn hơn.
Em xin cám ơn mọi người trên diễn đàn, mấy ngày qua em không biết tâm sự cùng ai, ngoài mặt thì vẫn phải cố gắng bình thường nhưng trong lòng thì mục nát cả ra, nhờ những comment của mọi người mà em cảm thấy chia sẻ được rất nhiều như có những người bạn để cùng tâm sự.
Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp để em có thể làm lại mọi thứ và tránh xa cái vết xe đổ của lần dại dột duy nhất ấy.
Tôi thì tin chắc rằng cái kq sẽ tốt đẹp, chỉ có cái màu đỏ thì tôi kg tin cho lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC) Bài viết: 176 Đến từ: tinyeubattu
Cảm ơn: 35 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
|
Chào dilacduong
Bạn đã nhận được kết quả chưa.
Chúc bạn có kết quả thật mỹ mãn
| yahoo:boytthamvanhiv |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-08-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạ em nói thật đó anh, lần đó là lần đầu tiên mà chắc cũng là lần duy nhất của em. Lúc đó em đang thất tình nên sầu đời bấy bá, thả rong bản thân, đến khi quay lại nhìn mới thấy ân hận.
Em mới lấy kết quả trưa nay, âm tính rồi mọi người ơi, đọc được dòng chữ "Âm tính - Chưa có phản ứng với kháng thể HIV ...." mà em mừng muốn té ghế. Em cảm ơn mọi người một lần nữa, qua lần này em chẳng còn dám thả rong bản thân mình một cách ngu dại vậy nữa đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-04-2012(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: hà nội
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bác ơi., kết quá như nào rồi lên khoe anh em đi thôi
|
 1 người cảm ơn uhancomroi cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
người ta lại phải gửi kết quả xét nghiệm của em qua bên Pasteur ?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|