Sau khi Nguoivietduc đăng tải bài viết: Bài văn xúc động của học sinh mồ côi, đã có nhiều độc giả gọi điện thăm hỏi, chia sẻ đến em Nguyễn Thị Châu Anh. Nhiều người mong muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh cháu bé.
Đại diện Hội tình thương Erfurt ; phóng viên Nguoivietduc cùng chính quyền địa phương
nói chuyện với hai bà cháu Châu Anh
Để tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu, phóng viên Nguoivietduc cùng ông Nguyễn Ngọc Quyên, đại diện cho Hội tình thương Erfurt đã trực tiếp về xã Phương Công (Tiền Hải, Thái Bình) để thăm hỏi, động viên và trao quà cho bé Châu Anh.
Ngay khi biết đoàn về, các cô giáo cùng lãnh đạo chính quyền địa phương nơi bé Châu Anh học tập, sinh sống đón tiếp khá niềm nở. Ngay sau đó, chúng tôi được dẫn đến nơi cháu Châu Anh đang ở. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó là một căn nhà đơn sơ, không có vật dụng gì đáng giá. Câu chuyện về hoàn cảnh cháu Châu Anh được bà ngoại Phạm Thị Thanh, người trực tiếp chăm sóc cháu kể rằng: “Bố mẹ Châu Anh tên là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Thúy, mất cách đây mấy năm. Từ nhỏ Châu Anh đã chịu nhiều cơ cực, vất vả. Bây giờ Châu Anh mới 9 tuổi, bước vào học lớp 3 nhưng rất ngoan và biết nghe lời bà”.
Cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Gấm cho biết: “Châu Anh là học trò có hoàn cảnh đặc biệt nhất lớp. Tuy bố mẹ qua đời từ nhỏ, nhưng Châu Anh học tập rất tốt. Không những thế, Châu Anh rất ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi luôn lấy tấm gương của Châu Anh ra dạy bảo cho các em khác có nghị lực tốt để phấn đấu vươn lên”.
Ông Đặng Văn Tuấn, Phó chủ tịch xã Phương Công cho biết: “ Hoàn cảnh bà cháu Châu Anh cơ cực nhất xã. Chúng tôi đang tích cực kêu gọi, xin trợ cấp cho cháu có cuộc sống ổn định hơn. Qua đây tôi cũng mong các nhà hảo tâm khắp mọi miền tổ quốc hãy chúng tay giúp đỡ cháu để vơi bớt đi khó khăn”.
Món quà thiết thực được trao cho hai bà cháu Châu Anh
Với hoàn cảnh thương tâm, trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương, các cô giáo dạy Châu Anh, ông Nguyễn Ngọc Quyên, đại diện Hội tình thương Erfurt (CHLB Đức) cùng với nhà báo Hoàng Vững, đã trao 100 euro cho cháu Châu Anh.
Nhận quà từ quỹ tình thương Erfurt, cháu Nguyễn Thị Châu Anh vui mừng nói trong nước mắt: “Có số tiền này, cháu sẽ dành mua sách vở cho năm học sắp đến. Cháu chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến các anh, chị, cô bác trong Hội tình thương Erfurt (CHLB Đức). Cảm ơn đến BBT báo Nguoivietduc cùng các thầy cô giáo và lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo cơ hội giúp cháu Châu Anh”.
Trước khi chia tay đoàn, Châu Anh đã hứa trước mọi người sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mong mọi của các cô bác ở CHLB Đức cùng gia đình, thầy cô và bạn bè.