Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Buonqua  
#1 Đã gửi : 15/08/2012 lúc 10:32:27(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
        Không chỉ bị những người sống xung quanh kì thị, nhiều người có H còn bị chính những cán bộ y tế tỏ thái độ coi thường.

Đâu rồi hai chữ tình người?

       “Thấy có biểu hiện gì mà đi khám?”, cô
y tá hất hàm hỏi Mai: “Em vẫn ăn khỏe, ngủ khỏe, không mệt mỏi đau ốm
gì hết nhưng thời gian gần đây lại thấy một chuỗi hạch mọc ở đằng sau
tai và cả ở trong cổ họng nữa”. “Có hành vi nguy cơ mà vẫn ăn khỏe ngủ
khỏe, không ưu lo gì thì kể cũng tài thật đấy”, vẫn cách nói cộc lốc ấy,
cô y tá hất hàm chỉ tay ra ngoài: “Ra kia lấy phiếu xét nghiệm nhé. Chỉ
là thủ tục thôi chứ với biểu hiện ấy thì đến 90% là “dính” rồi”. Câu
nói đó như tiếng sét đánh ngang tai khiến đôi chân Mai khụy xuống, nó
dường như không còn chút sức lực nào nữa. Nuốt nước mắt vào trong, chị
nói ngắc ngứ từng câu: “Chị làm nghề y mà sao chẳng có tí y đức nào? Sao
chị có thể bình thản chà đạp lên nỗi đau của người khác như thế”, “Ơ
hay, thế chị định ăn vạ à? Sao không nghĩ đến ngày hôm nay mà kiềm chế
bản thân?”. Không giấu nổi xúc động, Mai ứa nước mắt: “Khi chị không
biết vì sao người ta rơi vào hoàn cảnh này thì đừng nói những câu thiếu tình người như thế”.

         Trường hợp của Mai chỉ là một trong
những ví dụ rất điển hình của những người nhiễm HIV đã và đang bị kì
thị. Mặc dù những năm gần đây, truyền thông đã mất rất nhiều công sức
trong việc phòng chống phân biệt đối xử với người có H, tuy nhiên ở đâu
đó vẫn tồn tại những thái độ như vậy. Họ coi những người nhiễm HIV là
tội đồ và cho mình cái quyền được đối xử với “kẻ có tội” theo cách mà họ
muốn. Chia sẻ lại lần đến tư vấn khám thai, Hòa ngậm ngùi: “Mấy bác sĩ ở
đó nhìn em từ đầu đến chân rồi hỏi: “Có nghề nghiệp gì không mà định
sinh con? Đứa thứ mấy rồi”. Khi thấy em nói công việc cũng tạm ổn dù
lương không cao, họ bắt đầu mỉa mai: “Thế nuôi mình còn chưa xong thì
lấy gì mà nuôi con? Sinh nó ra thì phải chăm sóc nó chứ, đừng để nó gánh
chịu nỗi đau do bố mẹ gây ra”. Rồi họ khuyên em bỏ thai bởi như thế sẽ
tốt cho cả mẹ và con. Mẹ đẻ em đi cùng, nghe thấy những lời như thế cứ
khóc suốt. Dù đã xác định khó khăn ngay từ đầu nhưng sau khi về, bà lại khuyên em bỏ thai. Và con em đã không được chào đời”.

        Nhiễm HIV – bản thân việc này đã là
một nỗi đau đối với người trong cuộc, thế nên khi nhận được thái độ dửng
dưng hay những lời kì thị từ cộng đồng, nỗi đau đó càng tăng lên gấp
bội. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người sau khi nhận được tờ xét
nghiệm với kết quả dương tính đã nghĩ đến cái chết. Họ không muốn tiếp
tục sống chưa hẳn vì bệnh tật mà sợ miệng lưỡi người đời. “Ngay cả những
bác sĩ, những người hiểu hơn cả về HIV mà còn đối xử với mình như thế
thì nói chi đến những người xung quanh, làm sao họ có thể cảm thông và
rộng lòng chấp nhận mình”, Tuyết Anh sụt sùi khi lý giải nguyên nhân vì
sao cô lại nghĩ đến việc tử tự bằng thuốc ngủ khi biết vi rút HIV đang tồn tại trong cơ thể mình.

Nhiễm HIV – vẫn là một con người

       Khác với những căn bệnh thông thường
khác, HIV/AIDS luôn bị đa số mọi người cho rằng đó là hậu quả của lối
sống buông thả, của những lần ăn chơi trác táng. Chính vì lẽ đó, nhiều
người có H đã không nhận được sự cảm thông từ cộng đồng. Theo lời chia
sẻ của Mai thì: “Sau khi quyết định công khai với mọi người là mình
nhiễm HIV, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối xử của hàng
xóm với mình. Một hôm, khi đi vào cửa hàng gội đầu quen thuộc ở đầu ngõ,
chưa kịp bước chân vào cửa, chị chủ hàng đã chạy ra: “Em thông cảm. Chị
chẳng kì thị gì em đâu, chị biết em là người thế nào mà. Thương em lắm
nhưng bây giờ nếu chị để em vào quán, sẽ chẳng có ai dám đến hàng chị
nữa. Chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, em thông cảm cho chị”. Tôi đồng ý đi
ra nhưng nước mắt đã tràn mi. Hàng bán dưa cà của mẹ tôi từ đó cũng thưa thớt khách dù tôi không sống với mẹ”.

       Theo tư vấn viên Quỳnh Hương của tổng
đài tư vấn 1900 599 830, số lượng khách hàng có HIV gọi đến chia sẻ về
việc bị đối xử một cách thô bạo không phải là hiếm gặp. Khi rơi vào tình
huống này, dù cứng rắn đến đâu cũng không cầm nổi những giọt nước mắt
tủi thân, tủi phận. Tư vấn viên này cũng khẳng định: là đối tượng dễ bị
tổn thương, người có H cần lắm hai chữ tình người. Cho dù họ nhiễm H vì
lý do gì thì giờ đây cuộc sống của họ đang gặp phải rất nhiều sóng gió,
thế nên đừng tạo thêm cho họ những áp lực từ cách đối xử, từ những lời
dèm pha, bàn tán. Dù nhiễm HIV, họ vẫn là một con người có cảm xúc, biết
đau khổ và hạnh phúc. Thế nên, nếu không thể giúp gì được cho họ thì rõ
ràng cách tốt nhất là đừng làm họ tổn thương thêm. Hơn nữa, HIV không
lây qua giao tiếp thông thường nên chẳng có lý do gì phải xa lánh người có H.

      HIV không chỉ đơn thuần lây lan ở
những người có lối sống thiếu lành mạnh. Bất cứ ai cũng có thể trở thành
nạn nhân vì một phút bất cẩn. Và bạn nghĩ gì nếu một ngày không may nào đó bạn hay người thân của mình trở thành người bất cẩn đó?

Nguồn: Tâm sự bạn trẻ

thanks 3 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
cohien trên 15-08-2012(UTC) ngày, becon2012 trên 15-08-2012(UTC) ngày, meovt208 trên 16-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline meovt208  
#2 Đã gửi : 16/08/2012 lúc 12:19:13(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
tình người
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.