Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nangoc  
#1 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 09:30:25(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Em thật sự rất không muốn chia tay với người yêu, không muốn cắt đứt mối quan hệ này. Em thấy anh ấy rất tội nghiệp, và thật sự chỉ cần nghĩ đến không còn được gặp anh ấy thì em dường như không chịu nổi cho dù anh ấy là một người mang trong mình virus HIV...

Kính gửi SPN+ và các bạn thân mến!

Em đang lâm và một tình huống rất khó xử trong tình yêu. Mong mọi người cho em ý kiến để em có lựa chọn đúng nhất trong thời điểm nay, em đặc biệt rất mong nhận được ý kiến của các bạn và các anh chị đã từng yêu một người có HIV như em hiện nay.

 

Em năm nay 23 tuổi, người yêu em 25 tuổi chúng em tình cờ quen nhau trên một chuyến xe bus cách đây 2 năm. Lần đó do xe bus vào giờ cao điểm nên nhiều người không có chỗ ngồi trong đó có cả em và anh ấy, hai chúng em đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ đến khi có một người đàn ông lên xe, người này không mặc áo và đang trong tình trạng say rượu. Khổ thay người đàn ông đó đứng ngay cạnh em và lớn tiếng chửi bời... em rất sợ. Đúng vào lúc này anh đã đẩy em vào chỗ của anh và anh thì chuyển qua đứng cạnh người đàn ong say rượu đó. Em thầm cảm cám ơn anh rất nhiều và trên cả quãng đường em đã nhiều lần liếc mắt nhìn trộm người đàn ông mà hiện nay là người yêu của em. Tuy nhiên anh cũng chẳng nói gì suốt chặng đường về, đến trạm gần nhà em xuống xe mà cũng chưa kịp nói lời cám ơn với anh vì xe đông quá nên chen chúc nhau xuống (lúc này em đã thấy rất áy náy).

 

Nhưng thật không ngờ anh cũng xuống trạm đó, khi xuống trạm anh đã lại gần và hỏi em "em sợ không", em đã trả lời anh "cám ơn anh nhiều, bây giờ thì hết sợ rồi". Anh nói "tưởng còn sợ thì anh đưa về nhà luôn"... chẳng biết anh nói thế nào mà em đồng ý cho anh đưa về gần đến nhà và còn cho anh số điện thoại. Sau nhiều lần liên lạc qua lại, đi chơi chúng em đã yêu nhau từ khi nào không biết. 

 

Anh không chỉ mang lại cho em tình yêu mà còn dạy em rất nhiều điều về cuộc sống, em cảm thấy mình như biết được rất nhiều điều mà trước đây em chư biết kể từ khi yêu anh. Nhưng trong suốt qua trình yêu nhau em cảm thấy anh như có điều gí đó trong tận sâu thẳm đang giấu em. Em linh cảm thấy điều đó, một điều gì đó rất bất ổn trong tình yêu.

 

Cách đây hơn một tháng anh đã chủ động nói lời chia tay với em mà không cho em biết lý do cho dù em đã gặng hỏi anh rất, rất nhiều lần. Câu trả lời duy nhất em nhận được từ anh là "anh có lý do riêng, không yêu anh sẽ tốt hơn cho em???" Em đã rất đau khổ, đã khóc rất nhiều và cầu xin anh một lần duy nhất cho em biết lý do. Cuối cùng sau bao lần liên hệ, sau bào lần chờ đợi em đã nhận được câu trả lời từ anh, anh nói "anh nhiễm HIV và anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em, vì vậy em nên rời xa anh đi". Khi nghe anh nói vậy em đã thật sự thấy càng yêu anh nhiều hơn và hình như cái sự "nhiễm HIV" của anh đối với em chẳng là gì cả, làm sao anh có thể mang nó ra so sánh với tình yêu của em dành cho anh cơ chứ.

 

Sau đó anh đã về quê và cắt đứt mối liên hệ, em vẫn hàng ngày đi trên tuyến xe bus đó, vẫn xuống ngay cái trạm đó và hy vọng mong một lần thấy anh, thấy cái dáng gầy cao nhưng mạnh mẽ. Em rất yêu anh và nhớ anh đến vô cùng. Em có nên một lần về quê anh? Và khi gặp anh em phải nói gì để anh hiểu rằng em chấp nhận tất cả vì em yêu anh vì em thấy chỉ có anh mới là người đàn ông mà có thể che trở cho em? Em cũng đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Em phải làm gì đây? Em rất mong chờ mọi người hãy cho em một lời tư vấn để em có thể chọn được cách tốt nhất mong sao để em lại được gần anh hàng ngày cùng anh đi trên con đường ngày đó. Em xin chân thành cám ơn!

Thúy Hạnh

 

Ý kiến chia sẻ xin gửi về [email protected] winkingViết có dấu, file đính kèm). Những ý kiến chia sẻ, tư vấn hay sẽ được chọn lọc để đăng tại chuyên mục Viết cho nhau của website: http://spnplus.org (website của Mạng lưới người sống chung với HIV phía Nam Việt Nam)

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.