Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Em chào anh tuấn và các anh chi trong diễn đàn.
Hum nay em cảm thấy vui quá các anh ah.108 ngày qua em sống mà như chết,do mấy hum nay em bi mệt mỏi nhiều quá nên em quết định đi xét nghiệm để đối mặt với sự thật,
Em nghe mọi ngươi nói là ở 50c hàng bài là một địa chỉ tốt,hum nay la em được 3tháng 2 tuần <108 ngày>em tìm đến địa chi và xét nghiệm kết quả là âm tính.
Nhưng em có vài vân đề muốn hỏi anh tuấn và các anh
Ttrong phòng xét nghiệm chỉ có 2 bác sỹ
1 bác sỹ nói em đã an toàn và không cần xét nghiệm lại nữa.bac sỹ thư 2 lại nói nếu cháu muốn yên tâm hơn nữa thỳ làm xn lại lần nữa ở 3 tháng sau { tức 6 tháng} sao cùng 1 chỗ mà mỗi người nói 1 kiểu vậy 
Và điều nữa cũng khiến em chưa yên tâm mấy về kết quả xn,không hiểu sao mấy lần trước em xn ở bệnh viên bằng pp elisa ag/ab đều mất 200k/1 lần,mà ở đây người ta xn mất có 52k không biết người ta xn bằng pp gi?em cũng vứt tờ giấy xn đi rùi,liệu co an tâm bởi pp này đươc không
….anh tuấn giải thích giup em với em có cần đến bệnh viện làm lại bằng 3pp để khẳng định lại không.
Thật sự nếu em thoát thỳ đây là bài học đáng nhớ nhât cuộc đời em em sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng sống trong sự lo âu này.em nghĩ đây là 1 buóc ngoặt lớn trong cuộc đời của em.em tự hứa với bản thân rằng em sẽ không bao giờ để chuyện này tái phạm nữa.cố gắng sống thật tốt…….


Cuối cùng cho em cảm ơn anh BQT …anh tuấn và các anh khác trong suốt thời gian qua đã tư vấn và là người bạn tinh thần giúp em vượt qua những tháng ngày đen tối này.
Chúc anh tuấn và các anh thật nhiều sức khỏe…..chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển để những người có nguy cơ có chỗ dựa tinh thần và giúp mọi người hiểu biết thêm về HIV…..
...thân