(Hoidisan.vn) - Vịnh mang tên “Hạ Long” từ rất xa xưa mỗi
người Việt Nam đều biết đó là một thắng cảnh của đất nước. Từ trên cao
nhìn xuống vùng biển có diện tích 1.553km2 với 1.969 hòn đảo này có hình
dáng một con rồng đang hạ mình uống nước của biển khơi vô tận. Vẻ đẹp
hùng tráng của Hạ Long đã có người liên tưởng đến hình tượng “Thăng
Long”, mảnh đất mà Vua Lý Thái Tổ chọn làm Kinh đô cách đây 1000 năm.
Cũng có người liên tưởng Hạ Long với vùng núi đá vôi Nho Quan - Ninh
Bình mà mùa nước lên cảnh quan vẫn được ví như là “Hạ Long” trên cạn, và
cho rằng Cố đô Hoa Lư, con rồng Đại Việt cất cánh bay về Thăng Long và
Hạ Long là một hình tượng nối tiếp tạo ra thế đất không chỉ kỳ vĩ về
cảnh quan mà còn là bức tường thành che chắn phía Đông Bắc của tổ quốc.
i-tich&Itemid=34">> KHU TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI - DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI
i-tich&Itemid=34">i-tich&Itemid=34" class="contentpagetitle">> Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ KIỆN THÀNH NHÀ HỒ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI
an-ca-vi-giam-xu-nghe-trong-doi-song-duong-dai&catid=41
i-san-phi-vat-the&Itemid=50" class="contentpagetitle">> DÂN CA VÍ, GIẶM XỨ NGHỆ TRONG ĐỜI SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI
en-hoa-da-trach-va-truyen-thuyet-duc-thanh-chu-dong-tu&catid=39
i-tich&Itemid=34">> ĐỀN HÓA DẠ TRẠCH VÀ TRUYỀN THUYẾT ĐỨC THÁNH CHỬ ĐỒNG TỬ
Hạ Long là cái nôi của người Việt cổ, với
ba nền văn hóa nối tiếp nhau, đó là: Văn hóa Soi Nhụ, Cái Bèo, Hạ Long,
cách ngày nay từ 18.000 đến 3.500 năm. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di
tích lịch sử văn hóa, di chỉ khảo cổ, những nét văn hóa truyền thống,
những lễ hội, tập tục đặc sắc của ngư dân Hạ Long qua nhiều đời.
Hạ Long cũng là nơi gắn liền với những
trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam với những địa danh nổi
tiếng như Vân Đồn - nơi có thương cảng sầm uất từ thế kỷ XII; có dòng
sông Bạch Đằng là chứng tích của những chiến công lẫy lừng của cha ông
ta đánh giặc… Hang Đầu Gỗ, đảo Titốp, nơi xuất phát những con tàu không
số trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, sẽ mãi là niềm tự hào và tô thêm vẻ
đẹp của Vịnh Hạ Long.

Vẻ đẹp huyền thoại của Hạ Long từ lâu đã
là nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật của nhiều thế hệ người Việt
Nam. Bài thơ xưa nhất còn lại về Hạ Long là của Vua Trần Tông (1240 -
1290) cảm nhận cảnh đẹp có một không hai này:
“Sớm chơi núi mây nổi
Đêm nghỉ bến trăng thanh
Bỗng nhiên được thú lạ
Ngọn bút này muôn hình”
Đại thi hào Nguyễn Trãi “1380 - 1442” đã
nhận ra tầm vóc của Hạ Long khi đi thăm Vân Đồn, một trong những cảng
biển quan trọng nhất của nước Đại Việt. Điều đặc biệt là trong bài thơ
này, Nguyễn Trãi đã là người đầu tiên nhận ra ý niệm về “kỳ quan”:
“Đường đến Vân Đồn lắm núi cao
Kỳ quan đất dựng giữa trời cao
Một vùng biếc sẫm gương lồng bong
Muôn lộc xanh om tóc một màu
Non biển gạn trong tay vũ trụ…
Thế kỷ XV, Vua Lê Thánh Tông (1442-1497) viết:
Trời Nam muôn thuở non song vững
Yến Vũ tu văn dựng nước này
Ngày nay bài thơ của Vua Lê Thánh Tông còn được lưu lại trên núi bài thơ, càng tô thêm vẻ đẹp huyền thoại của Hạ Long.
Đầu thế kỷ XX, người Pháp cũng đã nhận ra
cảnh đẹp của Hạ Long. Họ đã chụp nhiều ảnh và đã giới thiệu về Hạ Long
trên các sách báo Pháp, nói rằng đây là “Kỳ quan thứ tám”; đồng thời
người Pháp cũng đã tiến hành hoạt động du lịch cho người nước ngoài tới
Vịnh Hạ Long.
Sau này nhà hoạt động chính trị đồng thời là nhà thơ -
thi sỹ Sóng Hồng, tức đồng chí Trường Chinh đã thốt lên trước cảnh đẹp
của Hạ Long:
“Kỳ quan thế giới là đây
Việt Nam thứ nhất cảnh này thần tiên”
Hiện nay, theo con số của Ban Quản lý
Vịnh Hạ Long, trung bình mỗi năm Hạ Long đón trên 3 triệu khách. Hàng
chục triệu khách quốc tế đã đến Hạ Long và nhiều người còn lưu lại tình
cảm đối với khu danh thắng độc đáo này.
Thủ tướng nước CHND Trung Hoa Lý Bằng đến
Việt Nam thăm Vịnh Hạ Long ngày 09-9-2011 đã viết: “Vẻ đẹp của Vịnh Hạ
Long làm chúng tôi quên đường về”.
GS.TS Tony Waltham, nhà địa chất học
thuộc Trường Đại học Nottingham, Anh quốc đã viết: “Những núi đá vôi nhô
lên từ mặt nước ở Vịnh Hạ Long là một cảnh độc đáo tự nhiên với một sự
tuyệt mỹ của thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là các di sản khảo cổ học, nó
xứng đáng được bảo quản và ghi vào danh mục Di sản thế giới với tiêu
chuẩn là một Di sản thiên nhiên.
Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới -
UNESCO Boa Chenaki viết: “Đây thật xứng đáng với sự thừa nhận và tôn
vinh là di sản, không muốn nói quá một chút rằng Vịnh Hạ Long là “Kỳ
quan thứ tám”…
Từ năm 1962, Vịnh Hạ Long đã được Bộ Văn
hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích danh thắng cấp quốc gia. Năm 1994,
Hạ Long được UNESCO Công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị
cảnh quan, năm 2000 được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá
trị khoa học địa chất, địa mạo.
Như vậy, Hạ Long là món quà của thiên
nhiên; đồng thời là di sản của Tổ tiên ta để lại. Hạ Long ngày nay còn
là Di sản của nhân loại. Những giá trị cảnh quan thiên nhien, giá trị
địa chất, giá trị sinh học, đặc biệt là giá trị lịch sử - văn hóa của
Vịnh Hạ Long là những cơ sở khoa học để nơi đây trở thành một kỳ quan
thiên nhiên thế giới.
TS Nguyễn Thị Tình