Vơi đi mặc cảm để sống có ích
Thứ năm, 30/08/2012, 11:43(GMT+7)
GiadinhNet - Từ nhiều năm nay, Phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức (Thừa Thiên Huế) trở thành mái nhà chung cho nhiều người mắc HIV/AIDS.
|
Các tình nguyện viên của Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đến nhà tư vấn cho các gia đình mắc HIV. Ảnh: P.T.
|
Các tăng ni, Phật tử với các hoạt động từ thiện như tư vấn miễn phí về HIV/AIDS, chăm sóc tại nhà, tại bệnh viện cho người mắc, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS... đã cứu rỗi hàng nghìn mảnh đời bất hạnh.
“Cứu rỗi” nhiều mảnh đời
Trước đây, Tuệ Tĩnh đường Hải Đức là phòng khám từ thiện của Phật giáo cho người dân nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 1996, khi HIV/AIDS bùng phát trong cộng đồng, lãnh đạo tỉnh đã huy động lực lượng các tăng ni Phật tử cùng tham gia vào công tác phòng chống HIV/AIDS. Từ đó, Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã thành lập thêm phòng tư vấn cho người mắc HIV.
Phòng Tư vấn sức khỏe Tuệ Tĩnh đường Hải Đức với 20 cán bộ tình nguyện viên đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Sự cảm thông, chia sẻ và những hỗ trợ thiết thực của các sư thầy, sư cô cùng đội ngũ tình nguyện viên đã giúp người mắc giảm bớt tự ti trong cuộc sống.
Như trường hợp của anh Trần Bông, 50 tuổi ở TP Huế, phát hiện mắc HIV cách đây 8 năm. Nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, người gầy gò, sau khi khám xét nghiệm biết mình bị mắc HIV anh Bông suy sụp hẳn. Anh luôn mặc cảm bản thân bởi sự kỳ thị. Được sự quan tâm, chăm sóc, động viên của các sư thầy, sư cô và đội ngũ tình nguyện viên của phòng khám Tuệ Tĩnh đường Hải Đức, anh Bông đã dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống và sống lành mạnh. Anh Bông đã chia sẻ: “Ở đây, các sư thầy, sư cô đã hỗ trợ rất nhiều cho mình. Từ ăn uống hàng ngày đảm bảo dinh dưỡng đến những vật dụng cần thiết để phòng khi mình bị chảy máu như găng tay hoặc thiết bị y tế. Hay những người có con nhỏ thì được hỗ trợ áo ấm, chăn màn… Nhờ đó, những người mắc HIV như chúng tôi đã vơi đi nỗi mặc cảm về bản thân để sống có ích hơn”.
Với người dân, hình ảnh của những tu sĩ luôn tạo cho họ sự tin tưởng, gần gũi nên việc tiếp cận những người mắc cũng trở nên dễ dàng hơn. Sư cô Bích Châu – Điều hành công tác phòng chống HIV/AIDS của Phật giáo Huế cho biết, các sư cô và đội tình nguyện viên thường đến khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện TƯ Huế nắm bắt được những trường hợp mắc mới. Từ đó tiếp cận, tư vấn và chăm sóc, để họ không còn chán nản, tuyệt vọng.
Sư cô Bích Châu kể: Có 2 vợ chồng khi xét nghiệm HIV bên bệnh viện đã rất hốt hoảng, nghĩ mình không thể sống nổi, lo lắng những đứa con sẽ không biết nhờ cậy ai. “Người vợ khóc rất nhiều, tôi đã ôm cô ấy, cứ để cô ấy khóc cho thoải mái để giảm bớt nỗi sợ hãi. Khi người vợ bình tĩnh lại, tôi đã tư vấn cho cả hai vợ chồng rằng nếu mình có cuộc sống lành mạnh thì HIV cũng sẽ vượt qua. Nhiều lần sau đấy, vợ chồng họ quay lại nhờ tư vấn cách chăm sóc bản thân và dần dần họ cũng hiểu ra vấn đề, quyết tâm sống tốt để lo cho con trưởng thành”, sư cô nói.
Tuyên truyền đến tận vùng sâu, vùng xa
Với tinh thần từ bi của đạo Phật, dù dự án hỗ trợ của các tổ chức như: USAID, NAV đã chấm dứt từ tháng 11/2010, nhưng ban điều hành Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã tạo mọi điều kiện có thể để phòng Tư vấn tiếp tục hoạt động.
Ban điều hành đã tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm giảm nguy cơ lây mắc HIV trong cộng đồng, giảm thiểu sự phân biệt đối xử kỳ thị, hỗ trợ giúp đỡ cho bệnh nhân HIV gặp khó khăn. Phòng Tư vấn đã thực hiện chăm sóc tại bệnh viện về tinh thần, tâm lý cho hàng trăm người bị mắc HIV cũng như người thân của họ. Vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Phòng khám còn tổ chức nấu nồi cháo tình thương cho các bệnh nhân AIDS đang điều trị tại bệnh viện.
Ngoài hoạt động tư vấn, chăm sóc cho người mắc HIV/AIDS, Phòng khám Tuệ Tĩnh đường Hải Đức còn tổ chức đi tuyên truyền ở các vùng sâu, vùng xa về HIV/AIDS để giảm bớt sự kỳ thị của cộng đồng; tổ chức chăm sóc, hỗ trợ những trẻ mắc hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giúp các em có thể tới trường như bao đứa trẻ khác. Trong kế hoạch vãng gia chăm sóc người có HIV, hàng tháng nhóm chăm sóc đã giúp cho cá nhân “người bạn” (danh từ mà các sư thầy, sư cô hay gọi người mắc HIV) và gia đình duy trì được sự tự chăm sóc, ngừa lây nhiễm, tuân thủ điều trị ARV.
“Người bạn” và gia đình đã được nhóm chăm sóc tư vấn sức khỏe tinh thần, vệ sinh thân thể và môi trường sống, thay đổi dinh dưỡng phù hợp để giữ gìn sức khỏe, kiểm tra tủ thuốc gia đình, tuân thủ lịch khám định kỳ.... Ngoài ra, nhóm chăm sóc còn tư vấn cho “người bạn” về ý nghĩa mục đích cuộc sống, xây dựng niềm hi vọng để họ tự mình xóa đi khoảng cách với cộng đồng, hòa nhập cùng cộng đồng, có một ước vọng tươi đẹp trong cuộc sống.
Chị Lê Thị Ánh Hồng, chăm sóc viên của Phòng khám cho biết, bí quyết tiếp cận với những người mắc HIV/AIDS đó là phải thật chân thành. Họ không bao giờ nhắc đến nỗi đau của những người mắc mà thay vào đó là những câu hỏi thăm chân tình, hướng dẫn họ cách chăm sóc bản thân. Bằng tấm lòng từ bi của mình, toàn thể nhân viên và tình nguyện viên của Phòng khám cố gắng đem lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau về tinh thần cũng như vật chất cho những người không may mắn.
|
Hà My – Thu Thảo
http://giadinh.net.vn/20120830114031427p0c1044/voi-di-mac-cam-de-song-co-ich.htm