  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-09-2012(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: vungtau
|
20/8 vừa rồi em có đi lao động với lớp em cầm một đống lá thì bị một vật nhọn xẹt qua một phát ko thấy chảy máu mà gần chảy mau vì lười nên em ko kiểm tra lại một lúc sau thì em thấy tay mình có vết xước sau đó khoảng 4 này thì bị đau khớp chân đầu gối phải rất đau đến nỗi ko ngồi dc đến thứ hai tuần trước thì hết sau đó đến thứ 5 tuần trước thì thì bắt đầu cảm thấy đau họng và đến cuối ngày thì bắt đầu sốt đau họng ko đau lắm sốt cũng chẳng cao vẫn cảm thấy bình thường chỉ hơi mệt thôi đến hôm chủ nhật thì hết nhưng phát hiệ miệng e bị lở ko nhiều rất nhỏ chỉ khoảng bằng hạt cát nhỏ síu đến hôm nay thì vẫn thế vậy đó có phải là hôm nay em đã rất buồn người mệt mỏi ăn chẳng ngon nữa em đã khóc chắc em sẽ nói bố mẹ đi xét nghiệm nhưng mà bố mẹ em chắc sẽ ko cho đi đâu haiz em giờ rất mệt mỏi chán đời chỉ cần bik kết quả xét nghiệm coi có bị hay ko nếu có chắc em tự tử luôn quá gần đây em bại buồn nôn và chóng mặt và gần đây vai phải vùng da có nổi vết mẩn đỏ mờ chỉ riêng vùng da đó thôi và thỉnh thoảng thất đau vùng phái trên bụng một tí rồi hết em cũng muốn nghĩ mình ko bị sao nhưng mà em ko thể nghĩ được vì rất nhiều điều kì lạ đã xảy ra
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
|
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: kevin25081998  20/8 vừa rồi em có đi lao động với lớp em cầm một đống lá thì bị một vật nhọn xẹt qua một phát ko thấy chảy máu mà gần chảy mau vì lười nên em ko kiểm tra lại một lúc sau thì em thấy tay mình có vết xước sau đó khoảng 4 này thì bị đau khớp chân đầu gối phải rất đau đến nỗi ko ngồi dc đến thứ hai tuần trước thì hết sau đó đến thứ 5 tuần trước thì thì bắt đầu cảm thấy đau họng và đến cuối ngày thì bắt đầu sốt đau họng ko đau lắm sốt cũng chẳng cao vẫn cảm thấy bình thường chỉ hơi mệt thôi đến hôm chủ nhật thì hết nhưng phát hiệ miệng e bị lở ko nhiều rất nhỏ chỉ khoảng bằng hạt cát nhỏ síu đến hôm nay thì vẫn thế vậy đó có phải là hôm nay em đã rất buồn người mệt mỏi ăn chẳng ngon nữa em đã khóc chắc em sẽ nói bố mẹ đi xét nghiệm nhưng mà bố mẹ em chắc sẽ ko cho đi đâu haiz em giờ rất mệt mỏi chán đời chỉ cần bik kết quả xét nghiệm coi có bị hay ko nếu có chắc em tự tử luôn quá gần đây em bại buồn nôn và chóng mặt và gần đây vai phải vùng da có nổi vết mẩn đỏ mờ chỉ riêng vùng da đó thôi và thỉnh thoảng thất đau vùng phái trên bụng một tí rồi hết em cũng muốn nghĩ mình ko bị sao nhưng mà em ko thể nghĩ được vì rất nhiều điều kì lạ đã xảy ra Bạn suy diễn rồi lo lắng quá sinh ra nhiều triệu chứng vây thôi. Không sao đâu bạn. |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.