Mỗi người trong chúng ta đều có những suy nghĩ và cách sống riêng
Từ khi quen biết bạn, tôi đã tìm hiểu và cảm nhận được những điều mà bạn đang cố chôn giấu trong lòng. Tôi không tò mò, mà tôi chỉ muốn tôi và bạn có thể hiểu nhau hơn qua những gì đã thuộc về quá khứ của mổi người
Xấu hay tốt, hạnh phúc hay đau khổ thì tất cả đều là quá khứ thôi bạn àh
Có thể bạn không tin vào tình cảm của tôi, cũng như tôi không tin vào tình cảm của một ai khác => Mọi thứ như 1 cái vòng lẩn quẫn.
Tôi muốn dừng chân lại, có bạn bên cạnh để cùng nhau bước đi trên quãng đường còn lại, mà đôi khi cảm thấy mình lẻ loi quá, vì những gì xãy ra trong quá khư có lẽ đã làm bạn trở nên lạnh lùng hơn…
Biết làm sao để hiểu 1 người và làm cho 1 người hiểu lại mình đây
Sự chân thành liệu có đủ chưa? Hay là trong mỗi người đều có sự sợ hãi, sợ lại thêm một lần bị tổn thương? Hay là tôi chưa tạo đủ niềm tin cho bạn có thể chia sẻ?
“Đến đâu hay đến đó” câu nói mà ai cũng tự đặt ra biện minh cho mối quan hệ của mình. Đúng là không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Nhưng sao tôi vẫn cứ giữ niềm tin và hy vọng vào một điều gì đó, để cố gắng mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn (dù biết như vậy, chính bản thân tôi cũng đang thay đổi để bạn có thể cảm nhận được)