  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Trong mỗi con người đều có những nỗi niềm riêng. Có khi lại muốn giấu kín trong lòng, có khi lại muốn tâm sự ra với 1 ai đó. Lúc vui – lúc buồn, lúc hạnh phúc – lúc đau khổ. Cảm xúc cứ đang xen lẫn nhau
Mình càng cố gắng hỏi thăm thì càng khơi lại những nỗi đau. Nhưng nếu im lặng thì càng không hiểu nhau. Dồn dập quá thì làm người khác sợ, mà thờ ơ quá thì lại làm người khác chán. Vậy thì cách nào là đúng đây?  
Sau mỗi thất bại là ai cũng thêm 1 lần tổn thương, để rồi cảm thấy e dè hơn với mọi việc xung quanh. Thế nhưng lý trí và con tim , đôi khi lại trái ngược nhau. Vẫn cố giữ 1 niềm tin vào tương lai tươi sáng. Cố gắng mang lại niềm vui cho người đối diện, nhưng đôi khi lại bị hiểu lầm, nhưng sao vẫn muốn dành sự quan tâm  
Suy đi nghĩ lại, thôi thì cứ làm theo những gì mà mình cho là đúng, làm những gì mà thực sự bản thân thấy hạnh phúc, đúng với con người của mình. Ai cũng có mặt xấu - mặt tốt, không ai là hoàn hảo tuyệt đối.
Cứ hy vọng là người nào tiếp xúc sẽ hiểu sự chân thành của mình (dù biết rằng không ai ép ai suy nghĩ theo ý ai được, mà chỉ cần sự thông cảm và hiểu nhau là cũng vui rồi)   
|
|
 2 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Mọi chuyện đang xấu hơn hay tốt hơn đây???Mình cũng chắng biết được, dù sao mình vẫn còn cảm giác thấy vui vẻ. Còn ai đó thì sao? Có vui không nhỉ? Tự hỏi lòng mình mà không có câu trả lời
Từng ngày trôi qua, vẫn những lời hỏi thăm, nhưng liệu như vậy có đủ để ai đó hiểu mình không?
Hay mình cần làm nhiều điều hơn nữa, nhưng mình cũng cần nhận lại được sự quan tâm nữa mà!!!
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC) Bài viết: 195  Đến từ: Đất và Người Thanks: 328 times Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm  Mọi chuyện đang xấu hơn hay tốt hơn đây???Mình cũng chắng biết được, dù sao mình vẫn còn cảm giác thấy vui vẻ. Còn ai đó thì sao? Có vui không nhỉ? Tự hỏi lòng mình mà không có câu trả lời
Từng ngày trôi qua, vẫn những lời hỏi thăm, nhưng liệu như vậy có đủ để ai đó hiểu mình không?
Hay mình cần làm nhiều điều hơn nữa, nhưng mình cũng cần nhận lại được sự quan tâm nữa mà!!!
Có lẽ,đôi khi mình cũng nên làm theo suy nghĩ của minh thôi.không có gì bằnsự chân thành cả.Biết làm thế nào sống cho vừa lòng người khác. |
Sẽ Sống Cho Ngày Mai... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
chatcm đang mắc bệnh tương tương  |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.