Cuộc sống trong xã hội này với nhiều bon chen, phức tạp làm cho ai cũng cảm thấy như bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống
Đôi khi ao ước được 1 sự bình yên, nhưng liệu có mấy ai thực hiện được. Hay lấy sự sôi động, những cuộc vui để che dấu đi những cảm xúc trong lòng


Những lãng mạn, viễn vong, tham vọng khi tuổi trẻ rồi cũng qua đi, để khi bệnh tật rồi thì thay vào đó là những suy nghĩ thực tế hơn, tính toán hơn đôi khi trở nên thực dụng hơn
Dẫu biết rằng vòng đời luôn trôi theo thời gian, mọi việc luôn thay đổi, nhưng liệu có bao giờ bạn thực sự “dừng chân lại” để cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn không? Hay cứ biện minh là nhiều thứ cuốn mình theo quá? 


Vui quá thì hoá ra cuộc sống toàn những màu hồng thôi ah? Buồn quá thì hoá ra cuộc sống toàn những màu đen thôi ah?
Cuộc sống là những gam màu khác nhau, người lạc quan thì nhìn những người bi quan với 1 sự cảm thương, đôi khi là sự cười cợt đối với họ không có khái niệm bi quan. Người bi quan thì ao ước lại được lạc quan. Nhưng cảm xúc thật sự thì chỉ chính bản thân mình mới hiểu được thôi 
Cố gắng tìm lại sự cân bằng thì có lẽ là cách hay nhất giữa sự bi quan và lạc quan. Tìm những niềm vui xung quanh mình (lạc quan), và dành cho bản thân những giây phút trầm lắng (bi quan) để suy nghĩ về cuộc sống, để nhìn nhận các khía cạnh, để mở lòng ra đón nhận những yêu thương nhiều hơn…