  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-07-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
Bạn nên thể hiện lòng biết ơn của mình với bố mẹ vì đã dành phần lớn cuộc đời nuôi bạn khôn lớn. Sự “cổ lổ sĩ” của bố mẹ bạn ngày nay là cái giá họ phải trả cho sự lớn khôn của bạn.
Khi bạn trao yêu thương cho 1 ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là 1 con số 0!
Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại được nó đầy đủ và còn hơn thế nữa, từ 1 người khác, vào 1 thời điểm khác! Vấn đề còn lại chỉ là thời gian!
Vậy hãy cứ tin rằng, đến 1 lúc nào đó bạn sẽ nhận được điều bạn đáng được nhận từ lâu rồi
Cho dù là tình bạn, hay tình yêu..
]
• Nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi. . . !!
]
• Nếu không có lòng chân thành thì tất cả cũng bằng không...
Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ
Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..
Có những quy luật tự nhjên của tạo
hóa mà ta không thể không thừa
nhận..
Vì vậy..
-Hãy "bước tiếp" dù đã từng "vấp ngã"
-Hãy "hi vọng" dù đã từng "thất vọng"
-Hãy "mỉm cười" dù "nước mắt" từng
rơi"
-Hãy "thật lòng" dù từng bị "lừa dối"
- Và ..
Hãy "kiên cường" dù vẫn đang "nghèo
khó
Đôi khi phép chia không cho ra thương
nhỏ hơn. Như là:
♥ Chia nụ cười – và nhận về vô số niềm
vui ♥
♥ Chia vòng tay - và nhận về mênh
mông ấm áp ♥
♥ Chia quan tâm - và nhận về bao la yêu
thương ♥
♥ Chia yêu thương - và nhận về rất
nhiều hạnh phúc ♥
* Mình bé - Mẹ ẩm
* Mình ốm - Mẹ chăm
* Mình đau - Mẹ khóc
* Mình mệt - Mẹ lo
* Mình sai - Mẹ mắng
* Mình ngã - Mẹ đỡ
* Mình hp - Mẹ vui
Chỉ có mẹ thôi , mẹ là tất cả :">
Nếu ai hỏi tôi yêu màu gì nhất
Tôi trả lời: MÀU TÍM của Tigôn
Người ta nói tím là màu đau khổ
Tôi trả lời: ĐAU KHỔ là tôi!
Tôi thường nghĩ tím là màu chung thuỷ
Tím chân thành xinh xắn cả con tim
Tím u buồn với dáng dấp cô đơn
Tím đau khổ khi tình yêu đã lỡ
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trang hiện diện cả tâm hồn
Tím sâu sắc cho đi không cần trả
Tím thật thà chịu đựng chua cay
Tím đã yêu thì sẽ yêu mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống u buồn
Tím chấp nhận riêng mình trong bóng tối
Tím bước đi không có hoa trên lối
Tím cuối đầu thua thiệt trước tình yêu
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì
Tím là tất cả NHỮNG GÌ ĐAU KHỔ NHẤT!
Nếu trái đất là hình vuông thì ta đã có chỗ để ẩn náu nhưng tiếc thay trái đất lại là hình tròn, khiến chúng ta phải đối mặt với nhau... ♥
♥ Bạn thân
Là đứa không phân biệt giàu nghèo, đẹp hay xấu.
Là đứa luôn nói thẳng với tôi chứkhông bao giờ nịnh nọt hay lừa dối tôi.
...Và...
Là đứa cười toe toét khi tôi bị ngã =,=.
Đừng bao giờ trách móc bất kì ai trong cuộc sống của bạn cả!
Vì đơn giản...:
- Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc.
- Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm.
- Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học.
...Và...
- Người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Nhớ nhé
Và cuối cùng ...chỉ cần bạn có niềm tin , có hi vọng ...có time ...thì hạnh phúc sẽ mĩm cười với ban....và hạnh phúc luôn ở bên bạn ..dù có lúc bạn đã từng đau khổ thật nhiều ...nhưng đến 1 lúc nào đó ...bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng nhất...mấ đi ko có nghĩa là mất hết tất cả ...mất đi cái gì đó....có thể bạn nhận lại được những điều tốt đẹp hơn ...mà người khác dành tặng cho bạn ...dù trước kia họ không yêu bạn....nhưng người khác sẽ yêu bạn ...hơn họ
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.