Đến Phòng khám ngoại trú dành cho bệnh nhân HIV/AIDS (OPC),
chúng tôi không chỉ cảm động trước sự tận tình của y, bác sĩ mà còn đặc
biệt cảm phục những người vợ, người chồng thuỷ chung bị lây nhiễm
HIV/AIDS từ chính người vợ hay chồng mình.
Từ cảm phục những người vợ, người chồng thuỷ chung
Trong số những bệnh nhân đang chờ khám tại phòng
OPC, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, vẻ đẹp mặn mà của chị B.T.Tr (huyện
Trảng Bom) làm chúng tôi chú ý. Sau câu chào hỏi, chị Tr bồi hồi kể:
“Phát hiện ra chồng bị nhiễm HIV cũng là lúc anh đã ở giai đoạn cuối.
Tôi chỉ biết chăm sóc chồng, thường xuyên gọi điện để được bác sĩ tư vấn
cặn kẽ cầu mong anh sống khỏe mạnh cùng với ba mẹ con tôi”.
Còn chị N.Th (TP. Biên Hòa) bị lây nhiễm HIV từ chồng là tài xế xe
khách đường dài. Gặp chị ở phòng OPC, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS,
chị cho biết: “Những ngày đầu tiên chị đến với phòng khám OPC, kết quả
xét nghiệm hệ miễn dịch quá thấp, kèm theo các bệnh tiêu chảy, hạch toàn
thân… Tôi dường như phải lết từng bước đi”. Đến nay, qua 10 tháng điều
trị, chị N.Th đáp ứng thuốc rất nhanh, thể trạng ngày càng tốt. Nghiệt
ngã thay khi sức khỏe chị đang dần khá lên thì chồng chị trở nặng. Giờ
đây, chị vừa tự lo cho bản thân vừa tận tình chăm sóc chồng. Rảnh là chị
đi chùa để cầu mong được phù hộ và tích tâm nơi cửa Phật.
Lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chị S.H (huyện Long
Thành) kể: “Mãi đến khi mang thai tháng thứ 3, qua một lần xét nghiệm,
tôi mới hay tin mình bị nhiễm HIV từ chồng vốn có tiền sử nghiện chích
ma tuý. Suốt mấy tuần vật vã khóc lóc rạc người nhưng nghĩ đến đứa con
bé bỏng đang lớn dần và những ăn năn của chồng, cùng với sự động viên,
hỗ trợ của các cán bộ y tế, tôi đã dần nguôi ngoai, ráng sống để sinh
con”.

Bệnh nhân chờ khám tại OPC Bệnh viện đk Biên Hòa.
Trường hợp của anh Đ.M.Đ (huyện Thống Nhất) ngược lại. Khi vợ anh
sinh con đầu lòng, anh được bác sĩ thông báo tin sét đánh - chị nhà bị
nhiễm HIV. Anh đã tự vấn bản thân, bí mật đi làm xét nghiệm HIV. May
mắn, anh không bị lây nhiễm HIV từ vợ. Khi biết chính xác, mình không
phải thủ phạm, anh cũng không hề “truy vấn” quá khứ của vợ. Cầm trên tay
kết quả HIV (-) của mình, anh đứng tần ngần xin được bác sĩ tư vấn cặn
kẽ để anh có thể giúp vợ không gục ngã trước tin dữ để có đủ sức nuôi
con. Giờ đây, đều đặn đến ngày tái khám, anh vẫn chở vợ đến Phòng OPC,
Bệnh viện đa khoa Biên Hòa thăm khám và nhận thuốc.
Đến tấm lòng của thầy thuốc
Không chỉ cảm động trước nghị lực và lòng thuỷ chung của những người
có H, chúng tôi còn thực sự cảm động trước tấm lòng của các thầy thuốc.
Tiếp chúng tôi tại phòng khám, bác sĩ Đinh Văn Sức, Trưởng phòng khám
OPC và tư vấn viên Hồ Thể Loan chia sẻ: “Khi nhận nhiệm vụ, tôi không
dám tin là mình sẽ “trụ” được đến ngày hôm nay. Sợi dây níu giữ chúng
tôi gắn bó đã gần 2 năm kể từ ngày phòng khám đi vào hoạt động chính là
những người bệnh có hoàn cảnh đáng thương”. Với tư vấn viên Hồ Thể Loan,
lý do chị “không rời phòng khám”còn vì suy nghĩ: “Công việc tại phòng
khám cũng giống như đi chùa cầu phúc”.

Điều dưỡng Hồ Thể Loan trong một buổi tư vấn cho người nhiễm HIV mang thai.
Không chỉ tận tình điều trị, các cán bộ phòng khám còn nhiệt tình tư
vấn cho bệnh nhân. Vì vậy, không khó hiểu khi điện thoại cá nhân của bác
sĩ Sức, tư vấn viên Hồ Thể Loan, điều dưỡng Đặng Ngọc Thanh (OPC Bệnh
viện đa khoa Đồng Nai); BS. Võ Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm Phòng
chống HIV/AIDS… không bao giờ khóa. Người bệnh gọi điện tư vấn bất cứ
giờ nào, lúc nửa đêm hay khi trời còn tờ mờ sáng, các anh chị vẫn nhiệt
tình trả lời. Không ít lần, giữa đêm khuya, các cán bộ phòng OPC đã phải
bật dậy để gỡ rối cho khách hàng là một người nhiễm HIV lỡ làm rách bao
cao su trong lúc ân ái với vợ đến những tư vấn liên quan đến tác dụng
phụ của thuốc; cách phòng tránh để lây nhiễm HIV cho người thân…
Chia sẻ về việc nửa đêm “bật dậy” trò chuyện cùng người bệnh, tư vấn
viên Hồ Thể Loan cho hay: “Với người bệnh có thể chỉ một câu nói của
người thầy thuốc mà họ được ngủ ngon, ngược lại có thể khiến người bệnh
cả đêm mất ngủ. Vì thế bất cứ khi nào bệnh nhân gọi là chúng tôi sẵn
sàng lắng nghe, tư vấn”.
Không chỉ tư vấn kỹ, các anh chị còn trực tiếp gọi điện “dụ dỗ” những
bệnh nhân bỏ trị trở lại phòng khám. Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Quy -
một trong những người làm việc đầu tiên tại phòng OPC nhi cho biết: “Để
trẻ nhiễm HIV đến với phòng khám, chúng tôi luôn động viên nhau tận tình
chăm sóc, điều trị cho các cháu. Vì thế, chỉ sau một thời gian điều
trị, đến nay hầu hết các trẻ đều có sức khỏe tốt hơn ban đầu; đảm bảo sức khỏe để học tập và phát triển”.
Nâng đỡ thể trạng và tinh thần cho người bệnh nên các phòng khám OPC
người lớn và trẻ em của Đồng Nai đã trở thành địa chỉ tin cậy cho bệnh
nhân có H. Đúng như lời bệnh nhân Bùi Văn M (huyện Xuân Lộc) chia sẻ:
“Những ngày đen tối nhất đã qua đi, tôi như được sống lại khi nhận được
sự quan tâm, chia sẻ của các y, bác sĩ phòng khám OPC”. Còn anh H.T.Th
(thị xã Long Khánh) cha của em H.T.A đang điều trị tại OPC vui mừng chia
sẻ: “Nhờ có các bác sĩ và điều dưỡng ở phòng khám đã tận tình điều trị
mà đến nay con tôi đã khỏe mạnh. Cháu đi học đều đặn và còn hăng hái
tham gia các hoạt động thể thao của lớp”.
Bích Hường