Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chathcm  
#1 Đã gửi : 07/10/2012 lúc 09:55:41(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết

Vậy là đã 8 tháng trôi qua, điểm lại thấy trong rủi có may, trong may có rủi, đúng là không có gì là hoàn hảo cả

Có những người bạn mới đem lại niềm vui, và cũng có những người lấy đi niềm vui của mình. Biết làm sao được, mình không thể cứ đòi hỏi mọi thứ đều tốt đẹp, vì đôi khi giữa ý muốn và thực tế có sự khác biệt

Mọi thứ có lẽ đang quay về lại như lúc đầu, thời gian mà mình vẫn lo đi làm, kiếm tiền lo cho ba mẹ , kiếm 1 cái gì đó để học, và…tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn

Ngày qua ngày cuốc sống cứ như thế, không có gì quá ồn ào hay trầm lắng. Cứ như vậy lại hay, vì mình đã quen với nhịp sống như vậy. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, thôi thì cứ sống như hiện tại, góp nhặt những vui vẻ đời thường để bản thân vẫn tiếp tục tồn tại

Có cố tìm kiếm 1 ai đó chung đường thì cũng không được. Việc gì đến rồi sẽ đến, ai xuất hiện rồi sẽ xuất hiện, ai muốn im lặng thì sẽ im lặng… vốn dĩ mọi chuyện đều sẽ diễn ra như đúng những gì nó như vậy.


Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Quảng cáo
Offline love_ desert  
#2 Đã gửi : 09/10/2012 lúc 10:23:10(UTC)
love_ desert

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 171
Đến từ: Nơi đã ra đi

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 61 bài viết
Mềnh chẳng có gì để quay lại , quay lại là đau là khổ ... đành tiến về phía trước
Sống trên đời này...cách tốt để không bị cám dỗ đó là...
Chúng ta nên chủ động sa ngã
Offline chathcm  
#3 Đã gửi : 09/10/2012 lúc 10:31:03(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: love_ desert Go to Quoted Post
Mềnh chẳng có gì để quay lại , quay lại là đau là khổ ... đành tiến về phía trước



Hihi, ý mình là quay lai về với khởi đầu , thời gian mà mình vẫn lo đi làm,
kiếm tiền lo cho ba mẹ , kiếm 1 cái gì đó để học, và…tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn
đó

Chứ không phải là quay lại quá khứ, vì thời gian đã trôi qua, có bao giờ quay lại được đâu

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.