Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 03:37:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cụ 87 tuổi nuôi 2 cháu mồ côi nhiễm HIV

Ba bà cháu nương tựa vào nhau để sống qua ngày
Ba bà cháu nương tựa vào nhau để sống qua ngày


Thứ ba, 09/10/2012, 15:49 (GMT+7)

Dù đã gần đất xa trời, cụ Lớn vẫn chưa yên lòng bởi vẫn còn 2 đứa cháu mồ côi mắc HIV/AIDS.

Về thôn Kế Võ (xã Vinh Xuân,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) hỏi về hoàn cảnh 2 cháu nhỏ
Nguyễn Hữu Phong (16 tuổi) và Nguyễn Hữu Bằng (14 tuổi) ai cũng biết
tường tận vì hoàn cảnh của 2 cháu quá nghiệt ngã nhưng năm nào cũng đạt học sinh khá, giỏi.


Năm hai anh em lên 5 lên 3 thì bố mẹ lần lượt qua đời vì căn bệnh AIDS.
Bố mẹ không còn, ông bà nội cũng khuất núi, cả 2 anh em nương nhờ vào bàn tay gầy gò đã xám đen của cụ nội Võ Thị Lớn, 87 tuổi.



Trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở cuối độn cát trắng ven biển Vinh Xuân,
hàng ngày người ta vẫn thường thấy một cụ già đã gần đất xa trời nhưng
vẫn phải bươn chải kiếm ăn, lúc nhặt rác, lúc lượm củi bán lấy tiền nuôi 2 cháu mồ côi.


Từ từ rót ly nước mời khách, cụ Lớn kể rành mạch về quá khứ đau buồn trong cuộc đời 2 cháu nhỏ.



Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố của tụi nhỏ là Nguyễn Hữu Mẫn
(sinh năm 1970) phải đi làm ăn xa để nuôi nấng gia đình, ban đầu Mẫn làm
khắp các tỉnh từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk… nhưng cũng không đủ ăn nên
Mẫn quyết định sang Lào. Xa quê, xa vợ, lại nghe theo lời bạn bè rủ rê,
trong một lần quan hệ bất cẩn với người lạ, anh Mẫn đã mang trong mình
căn bệnh HIV/AIDS mà không hề hay biết. Cuối năm về quê, Mẫn vô tình gieo rắc căn bệnh HIV/AIDS cho vợ là Võ Thị Bé (sinh năm 1971).



Thời gian trôi qua, bệnh tình ngày càng nặng, trong một lần đến khám tại
bệnh viện, bác sỹ kết luận Mẫn bị AIDS giai đoạn cuối. Khủng khiếp hơn
khi anh biết vợ và 2 con cũng dính phải căn bệnh HIV/AIDS. Anh đau đớn
khi biết chính mình là người đã truyền căn bệnh hiểm nghèo này cho vợ và
cả 2 con thơ. Anh như đổ quỵ rồi không bao lâu sau ra đi trong sự đau đớn nghẹn ngào của những người ở lại.



4 năm sau, bất hạnh lại ập đến lên đầu 2 cháu nhỏ. Nỗi đau chồng chất
nỗi đau khi đám tang anh Mẫn vừa tròn 4 năm thì vợ anh, chị Bé cũng qua
đời vì căn bệnh AIDS, để lại Phong và Bằng mới lên 3 và lên 5 mồ côi. Bố
mẹ chết, ông bà nội cũng không còn, người thân duy nhất còn lại với hai em là cụ nội Võ Thị  Lớn.

 - 1

Ba bà cháu nương tựa vào nhau để sống qua ngày.

Cụ 87 tuổi còng lưng nuôi 2 cháu...


Những ngày này, cụ bà đang loay hoay với các khoản tiền vay mua sắm sách
vở cho hai đứa cháu đầu năm học mới. “Tiền trợ cấp hàng tháng cho hai
cháu được 300 nghìn đồng chỉ trang trải đủ phần nào chi phí cuộc sống
thôi. Một đứa học lớp 10, một đứa học lớp 8. Tiền sách vở, tiền học,
tiền đội đoàn, tiền phí… của chúng nhiều lắm. Ba cụ cháu phải tằn tiện
lắm mới đủ sống qua ngày. May mắn là hai đứa nó được cái ngoan hiền,
biết nghe lời nên tui cũng bớt lo”, cụ Lớn mỉm cười khiến những nếp nhăn trên mặt hằn rõ hơn.



Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Võ Thị Lớn, quê ở thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trong căn nhà tồi tàn, đồ vật giá trị
nhất trong gian phòng khoảng 20 mét vuông là bộ bàn ghế gỗ đã cũ sờn. Cụ
Lớn chậm chạm đón khách nhưng chưa xong màn chào hỏi, ngước mắt lên
nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ, cụ Lớn lại đứng lên để chuẩn bị bữa
cơm trưa cho 2 cháu nhỏ. Bữa cơm đạm bạc, chỉ có một miếng trứng rán mặn ăn với cơm để 2 anh em dằn bụng đến trường.


“Bây giờ tôi chỉ có niềm mong muốn lớn nhất là các cháu được đi học mà
không phải đóng học phí. Bởi chỉ có học thì chúng mới có cơ hội thoát khỏi nghèo khổ như ông bà, bố mẹ chúng”, bà Lớn lại rơm rớm nước mắt.



Rời xa ngôi nhà nhỏ trên đất cố đô Huế, hình ảnh về căn nhà nghèo nàn,
cụ bà lưng còng tóc bạc đầu tắt mặt tối sắp gần đất xa trời mà vẫn lặn
lội kiếm miếng ăn nuôi bản thân và nuôi cả những đứa cháu côi cút, gầy
gò, mang trong mình căn bệnh thế kỷ cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về.


Chủ tịch
UBND xã Vinh Xuân, ông Trần Văn Đê, cho biết, trên địa bàn xã Vinh Xuân
phát hiện bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đầu tiên vào năm 1998. Từ đó đến
nay toàn xã đã có 10 người tử vong do HIV/AIDS. Vị chủ tịch xã lý giải
thêm, căn bệnh quái ác này là do người dân trong xã đi làm ăn xa mắc
phải, sau đó mang về quê gieo rắc. Kinh tế khó khăn là gánh nặng mà
những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt này phải đối mặt. Họ còn phải chịu
nỗi đau lớn hơn là sự kỳ thị, xa lánh của người đời. Những đứa trẻ mồ
côi vì bố mẹ chết do bệnh AIDS khó tránh khỏi thái độ không thiện chí của nhiều người xung quanh, khiến các cháu luôn bị mặc cảm.


Hoàng Phương

http://khampha.vn/tin-nh...-nhiem-hiv-c4a34172.html
Quảng cáo
Offline ngoisaocodon  
#2 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 04:12:32(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
chao anh TUan!
Anh cho em so tk cua ba cu nay khong anh
em chuyen it tien cho ban

em cam on anh nhieu
yahoo:boytthamvanhiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.