Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline boy_hanoi  
#1 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 12:53:41(UTC)
boy_hanoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-10-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hanoi

Chào tất cả các bạn trên diễn đàn, mình là 1 thành viên mới. 
Hôm qua mình có đi xét nghiệm máu ở 1 bệnh viện đa khoa tư nhân và được biết kết quả là dương tính. Lúc đó mình cũng choáng và hơi bi quan về cuộc sống. Nhưng sau 1 ngày suy nghĩ thì mình quyết sống tiếp sao cho thành 1 người có ích, và mình muốn được sống lâu nhất đến khi nào mình có thể.
Mình 21 tuổi, có lẽ là còn trẻ. Mình cách đây 5 năm có bị bênh lao hạch, sau đó đã đi mổ và đã khỏi. Và 3 năm trở lại đây thì cứ đến giao mùa thì mình bị mọc những nốt phỏng nước và ngứa tập trung chủ yếu ở chân và 1 ít ở người, khoảng 2 tháng thì hết. Đợt vừa rồi thì bị nhiều và lâu nên mình mới đi xét nghiệm máu nên mưois biết mình đã bị dương tính HIV...
Các bạn cho mình hỏi, mình phải làm những bước như thế nào để có thể xét nghiệm tìm phác đồ điều trị, được cho phép sử dụng thuốc. Mình ở Hà Nội. và cho mình hỏi giá cả xét nghiệm, tư vấn và mua thuôc là bao nhiêu và ở đâu được không?
Và còn 1 điều quan trọng nữa, là mình không thể nói cho bố mẹ mình biết được. 20 năm họ nuôi nấng hi vọng vào mình, mình cũng chưa đền đáp được gì cho bố mẹ cả. Mình muốn tự đi điều trị. Mình hi vọng mọi người có thể chỉ dẫn cho mình 1 cách cặn kẽ nhất. Mình biết sẽ có người khuyên mình hãy nói với bố mẹ, nhưng mình không thể...

Làm ơn hồi âm cho mình nhanh nhé... Cảm ơn!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 11:09:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: boy_hanoi Go to Quoted Post
Chào tất cả các bạn trên diễn đàn, mình là 1 thành viên mới. 
Hôm qua mình có đi xét nghiệm máu ở 1 bệnh viện đa khoa tư nhân và được biết kết quả là dương tính. Lúc đó mình cũng choáng và hơi bi quan về cuộc sống. Nhưng sau 1 ngày suy nghĩ thì mình quyết sống tiếp sao cho thành 1 người có ích, và mình muốn được sống lâu nhất đến khi nào mình có thể.
Mình 21 tuổi, có lẽ là còn trẻ. Mình cách đây 5 năm có bị bênh lao hạch, sau đó đã đi mổ và đã khỏi. Và 3 năm trở lại đây thì cứ đến giao mùa thì mình bị mọc những nốt phỏng nước và ngứa tập trung chủ yếu ở chân và 1 ít ở người, khoảng 2 tháng thì hết. Đợt vừa rồi thì bị nhiều và lâu nên mình mới đi xét nghiệm máu nên mưois biết mình đã bị dương tính HIV...
Các bạn cho mình hỏi, mình phải làm những bước như thế nào để có thể xét nghiệm tìm phác đồ điều trị, được cho phép sử dụng thuốc. Mình ở Hà Nội. và cho mình hỏi giá cả xét nghiệm, tư vấn và mua thuôc là bao nhiêu và ở đâu được không?
Và còn 1 điều quan trọng nữa, là mình không thể nói cho bố mẹ mình biết được. 20 năm họ nuôi nấng hi vọng vào mình, mình cũng chưa đền đáp được gì cho bố mẹ cả. Mình muốn tự đi điều trị. Mình hi vọng mọi người có thể chỉ dẫn cho mình 1 cách cặn kẽ nhất. Mình biết sẽ có người khuyên mình hãy nói với bố mẹ, nhưng mình không thể...

Làm ơn hồi âm cho mình nhanh nhé... Cảm ơn!


Trường hợp bạn.Tôi khuyên bạn cần xét nghiệm lại những bệnh viện có đủ thẩm quyền như các địa chỉ dưới đây



Chú ý [ Chú ý ] Danh sách các Phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV 
Admin , 18-12-2009 lúc 06:36:51
2 7,927 babysnake Xem bài viết cuốiGo to last unread 
22-09-2011 lúc 01:22:32
Offline soi  
#3 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 11:26:21(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
chia sẻ với bạn sói và bạn bằng tuổi trước hết bạn nên đi khẳng định lại. sau đó họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn cách đăng ký điều trị. còn bố mẹ cũng không nên giấu bạn ạ sẽ khó khăn lắm đấy.
-*- sói -*-
thanks 2 người cảm ơn soi cho bài viết.
đại_tiểu_thư trên 28-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 28-10-2012(UTC) ngày
Offline đại_tiểu_thư  
#4 Đã gửi : 28/10/2012 lúc 05:28:54(UTC)
đại_tiểu_thư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC)
Bài viết: 307
Đến từ: lâu đài của tôi

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
chia sẻ với bạn sói và bạn bằng tuổi trước hết bạn nên đi khẳng định lại. sau đó họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn cách đăng ký điều trị. còn bố mẹ cũng không nên giấu bạn ạ sẽ khó khăn lắm đấy.
 

Bạn à,gia đình là nguồn động viên giúp đỡ của bạn, bạn không nên dấu,vì bạn cần có gia đình chia sẻ và chăm sóc bạn,mình nghĩ có là gì đi nữa cha mẹ cũng bao giờ bỏ rơi bạn đâu,bạn không nên bi quan thế,các bạn sẽ luôn bên cạnh bạn,quan trọng là bây giờ bạn cần tiếp cận y tế để được điều trị bạn à,

NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG
Offline xeko_nguxuan  
#5 Đã gửi : 28/10/2012 lúc 10:58:34(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
Originally Posted by: boy_hanoi Go to Quoted Post
Chào tất cả các bạn trên diễn đàn, mình là 1 thành viên mới. 
Hôm qua mình có đi xét nghiệm máu ở 1 bệnh viện đa khoa tư nhân và được biết kết quả là dương tính. Lúc đó mình cũng choáng và hơi bi quan về cuộc sống. Nhưng sau 1 ngày suy nghĩ thì mình quyết sống tiếp sao cho thành 1 người có ích, và mình muốn được sống lâu nhất đến khi nào mình có thể.
Mình 21 tuổi, có lẽ là còn trẻ. Mình cách đây 5 năm có bị bênh lao hạch, sau đó đã đi mổ và đã khỏi. Và 3 năm trở lại đây thì cứ đến giao mùa thì mình bị mọc những nốt phỏng nước và ngứa tập trung chủ yếu ở chân và 1 ít ở người, khoảng 2 tháng thì hết. Đợt vừa rồi thì bị nhiều và lâu nên mình mới đi xét nghiệm máu nên mưois biết mình đã bị dương tính HIV...
Các bạn cho mình hỏi, mình phải làm những bước như thế nào để có thể xét nghiệm tìm phác đồ điều trị, được cho phép sử dụng thuốc. Mình ở Hà Nội. và cho mình hỏi giá cả xét nghiệm, tư vấn và mua thuôc là bao nhiêu và ở đâu được không?
Và còn 1 điều quan trọng nữa, là mình không thể nói cho bố mẹ mình biết được. 20 năm họ nuôi nấng hi vọng vào mình, mình cũng chưa đền đáp được gì cho bố mẹ cả. Mình muốn tự đi điều trị. Mình hi vọng mọi người có thể chỉ dẫn cho mình 1 cách cặn kẽ nhất. Mình biết sẽ có người khuyên mình hãy nói với bố mẹ, nhưng mình không thể...
Làm ơn hồi âm cho mình nhanh nhé... Cảm ơn!


Mình biết sẽ có người khuyên mình hãy nói với bố mẹ, nhưng mình không thể...mình hiểu được điều này.bạn nghe anh admin va mọi người nói rồi đấy.hãy đi làm xét nghiệm lại  rồi làm những gì cần làm mà theo bạn là tốt nhất với bạn và gia đình
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
thanks 1 người cảm ơn xeko_nguxuan cho bài viết.
Illuminati trên 29-10-2012(UTC) ngày
Offline ngoisaocodon  
#6 Đã gửi : 29/10/2012 lúc 03:41:30(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
bạn hãy bình tỉnh. và nên toi cac bv có thẳm quyền khẳng định để làm xn.nếu đều xấu nhất là bạn bị nhiễm thì ở đó có những ngui7o72i tư vấn cho bạn phải làm gì các bước tiếp theo.

chú bạn mạnh mẻ bịnh này là 1 chúng bịnh nan y thôi.gống như ung thư mà thôi.cưới lên bạn nhé
yahoo:boytthamvanhiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.