  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-11-2012(UTC) Bài viết: 1
|
mình và cô ấy quen nhau đã 7 tháng rồi, nhưng mình ko biết thích cô ấy lúc nào, kể từ đó mình chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động như tặng quà, quan tâm, đưa rước,... Sau đó mình nghe cô ấy nói là ba cô ấy ép đi coi mắt, cô ấy ko thể quyết định được cuộc sống của mình, mà do mấy chú và ba cô ấy quyết định. giờ thì 2 nhà đã đồng ý, nghe nói định ngày là năm sau. Hôm sau mình nhấn tin hỏi cố ấy về người đó thì cô ấy nói ko thích người đó. Và mấy ngày sau minh buồn lắm và mình quyết định nói hết lòng mình cho cô ấy nhưng chỉ nói bằng tn, vì người đó thường đến nhà chơi cho nên mình có gọi dt thì cô ấy ko thể bắt máy dc. Sao khi mình nói mình thương cô ấy nhiều lắm thì cố ấy nói:"sao ko đợi đến đám cưới e roi a nói luôn" và nói mình hãy từ bỏ đi, ko còn cơ hội nữa rồi, hãy tìm người khác. mình biết là cố ấy đang giận và trách mình sao nói lời yêu muộn wa nhưng sau đó mình hẹn gặp mặt để nói chuyện thì cô ấy ko muốn gặp nữa, vì giờ gặp nhau sẽ ko tốt đâu. Giờ mình phải làm sao đây? có nên níu kéo ko vậy? mình thương cô ấy lắm.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC) Bài viết: 253
Cảm ơn: 696 lần Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
|
Quan trọng là bạn thích người ta nhưng người ta có thích bạn hay không thôi . Nếu người ta có thì bạn cứ đợi vài ngày vài bữa là sẽ có dịp gặp nhau thôi . Chúc bạn may mắn |
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Thật ra, tình yêu có quy luật riêng của nó. Nhiều khi càng níu kéo lại càng thất vọng. Có khi mục đích củng cố lại tình yêu đã ko đạt được mà giá trị con người mình lại càng bị hạ thấp trong mắt người yêu, có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng, sinh ra làm liều. Thái độ "cố đấm ăn xôi" có khi ko những mất tình yêu mà còn mất luôn nhân cách của chính mình |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
 2 người cảm ơn Nguyenha cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2013(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Hai Phong
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 12 bài viết
|
Ban oi con gai noi co la kg 'co cam tinh voi ban thi co ay moi trach ban the day
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.