  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Đừng làm tổn thương người đến sau bằng nỗi đau của người tình trước… Đừng làm tổn thương chính mình để đánh đổi hai chữ mãi mãi của tình yêu…
Tình yêu…
Có những nỗi đau dài như mùa đông của những kẻ cô đơn. Có những nỗi
nhớ đậm và sâu như ly cà phê đắng không đường của một buổi chiều muộn.
Có những nỗi buồn lê thê như cơn mưa rả rích cuối tháng Mười gió trôi.
Có những người may mắn tìm được một nửa cuộc đời chỉ trong ánh mắt đầu tiên. Có những người cái cầm tay giữa phố đông vẫn chưa một lần biết
đến…
Có những người mòn mỏi đi tìm kẻ còn lại…
Có những người… sợ yêu nên chưa dám gật đầu…
Ta vẫn có thói quen đem nỗi buồn của quá khứ để đong đếm cho hạnh phúc của tương lai, mà vội quên mất rằng an yên của hôm nay cũng bao lần
phải đánh đổi.
Ta vẫn thường đem nước mắt của ngày hôm qua để tô màu cho những niềm vui của thì hiện tại, mà vô tình không nhớ rằng
chẳng có gì là mãi mãi, kể cả nỗi đau.
Một lần chia tay, vạn lần sau em vẫn sợ mình sẽ đau như ngày đó.
Đến bao giờ em mới muốn quên đi ngày trước, để sống cho chính mình bây giờ, hả em?
Ta vẫn biết, mỗi lần yêu là một lần đau, mỗi lần xa nhau là một lần con tim bật khóc. Nhưng nếu tình yêu chỉ có nụ cười và hạnh phúc, sẽ lấy đâu ra cái giá để người ta trân trọng từng giây, từng phút được gần
nhau đây em?
Em vẫn ngại ngần chọn những yêu thương ngoài kia vì sợ mình lại thêm một lần nhầm lẫn. Mắt em vẫn khép, tim em vẫn đóng. Môi em vẫn buồn
và lòng em vẫn hoang mang…
Những nỗi sợ vô hình cứ lấn át tâm trí em đi tìm lấy một tình yêu. Bàn tay cô đơn vẫn chối từ một bàn tay dù là trong rét lạnh. Em nhìn xung quanh bằng ánh mắt nghi ngờ của một kẻ đánh mất niềm tin. Và yêu
trong mơ hồ của một kẻ không còn biết đánh vần hai từ “hạnh phúc”.
Cái bóng của ngày xưa cũ vẫn là nỗi ám ảnh khó dứt mỗi lần em được tình yêu gọi tên. Nỗi đau ngày xưa, nỗi buồn ngày xưa, nỗi nhớ ngày xưa…
em đừng tự mình quẩn quanh trong một vòng tròn không có lối thoát.
Em!
Em không có lỗi, và tình yêu cũng không hề có lỗi.
Đừng đánh mất hiện tại bằng những thứ đã qua…
Đừng làm tổn thương người đến sau bằng nỗi đau của người tình trước….
Đừng làm tổn thương chính mình để đánh đổi hai chữ mãi mãi của tình yêu…
Hãy cứ mơ như lần đầu, nhung nhớ như lần đầu…
Hôn như lần đầu và hãy yêu như chưa từng bị tổn thương…
Bởi nỗi đau có chăng, cũng chính là phép hoán dụ cho những hạnh phúc phía sau đang đong đầy…
| Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 4 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC) Bài viết: 240  Đến từ: TP HCM Thanks: 122 times Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
|
| Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! |
 1 người cảm ơn bathanh.sgqt cho bài viết.
|
CrisM trên 09-11-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: bathanh.sgqt 
Cảm ơn a. Bài này e sưu tầm ạ  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Sau mỗi lần tổn thương thì bất kỳ loài vật nào cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn
Con người cũng như vậy thôi. Sau tổn thương của tình yêu, thì sẽ nhìn mọi chuyện với nhiều sự lo ngại, giống như là học được những bài học để không phải bị tổn thương
Nhưng rồi, quy đi quay lại, sống trên thế gian này, thì đâu ai có thể sống 1 mình (trừ rất ít 1 số người), còn đa số thì cũng đi tìm cho mình tình yêu
Không ai biết trước đến khi nào có thề quên người cũ, hay là bắt đầu với người mới
Mọi chuyện cũng do duyên số mà ra
Chỉ mong rằng những gì đã qua thì cho qua, vì có khơi lại cũng không thể thay đổi
Và đón nhận tiếp tương lai, để không làm tổn thương thêm ai nưã
| |
 3 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Biết là sau khi vấp ngã phải biết đứng dậy, quên đi quá khứ và vươn đến tương lai. Nhưng khổ nỗi vì tổn thuơng của tình trước in hằn quá lớn, khó mà can đảm để tiếp nhận cuộc tình mới được! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Vì chưa tìm được tình yêu mới đủ sức để vơi đi tình yêu cũ đó,hihi. Nếu tìm thấy, thì tự nhiên sẽ quên được chuyện cũ thôi. Lo cho tình yêu mới hết cả thời gian, chứ có thời gian đâu mà nghĩ chuyện xưa. Cứ đi tìm, biết đâu là sẽ gặp tình yêu mới đủ lớn đó | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Nhưng cứ e dè, rồi nghi ngại đủ chuyện. Có thể họ tốt với mình thật, nhưng cứ đoán già đoán non rồi lại chọn giải pháp an toàn  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  Nhưng cứ e dè, rồi nghi ngại đủ chuyện. Có thể họ tốt với mình thật, nhưng cứ đoán già đoán non rồi lại chọn giải pháp an toàn 
Hôm nay đọc báo, thấy có 1 câu chuyện, đại ý như vậy nè, không biết có áp dụng cho CrisM được không? " Đừng nên so sánh người hiện tại với người quá khứ. Vì người hiện tại không có lỗi hay phải chịu trách nhiệm do người quá khứ gây ra. Đánh đồng người hiện tại và người quá khứ, là ta làm tổn thương họ và chính là làm tổn thương ta, và tự đánh mất những người xung quanh vì những nghi ngờ" | |
 2 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Cảm ơn chathcm nhé. Cris sẽ cố nghĩ thoáng ra một tí, sẽ cố gắng thoát khỏi những chuyện không vui trước đây! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
hihi, mình nói vậy thôi, khuyên ai cũng hay hết, chứ mình đôi khi phải kiếm ai khác khuyên lại mình đó chứ. Mà cũng phải cố gắng, có niềm tin và hy vọng. Còn chuyện đến đâu thì hay đến đó thôi | |
 2 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Thì cũng như Cris thôi. Ngta buồn an ủi tài lắm, đến khi mình buồn đố ai an ủi dc. Đầu này hơi bị cứng, haiz | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
hihi, vậy đó mình an ủi CrisM. Rùi CirsM an ủi lại mình. Vậy là đều vui, hehe | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Thấy chahcm lạc quan thế cơ mà, chắc không cần Ai an ủi đâu ha  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC) Bài viết: 253
Cảm ơn: 696 lần Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
|
| Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: Illuminati 
Đằng ấy muốn an ủi chuyện gì  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
3 hôm nay thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Dù chỉ mới là bắt đầu, dù chưa ai nói với ai điều gì. Nhưng những quan tâm dành cho nhau khiến cho mình vui lắm, chưa biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng sẽ cố mở rộng lòng mình, thời gian sẽ cho mình câu trả lời! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC) Bài viết: 240  Đến từ: TP HCM Thanks: 122 times Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
|
| Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: bathanh.sgqt 
E cảm ơn ạ. E hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, e chờ tgian để hiểu nhau hơn, rồi lúc đó sẽ nói những gì cần nói  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC) Bài viết: 307 Đến từ: lâu đài của tôi
Cảm ơn: 342 lần Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
|
Em ơi hãy cố gắng giữ lấy những gì mình đang có.vì nó sẽ bền lâu khi mình biết gìn giữ và tôn trọng lẫn nhau,trong tình cảm mình cần phải mở lòng và biết đón nhận,biết chia sẻ chăm sóc những gì mình cần đến,thời gian sẽ trả lời tất cả,và cũng in sâu tất cả những gì mình nghĩ đến,chúc em đạt được những niềm vui mong đợi nhé... | NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG |
 1 người cảm ơn đại_tiểu_thư cho bài viết.
|
CrisM trên 21-11-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
E cám ơn chị đại_tiểu_thư nhé. E sẽ cố giữ gìn, sẽ trân trọng tình cảm đó! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|