Có những người lãng quên giấc mơ của mình vì những lo lắng và gánh nặng đặt lên vai. Có những người để ước mơ của mình thổn thức vì không dám đấu tranh, không dám hạ quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.
Ước mơ nào cũng có giá của nó. Ước mơ nào cũng cao quy và đáng được trân trọng, dù là bình dị nhất nhưng không vì thế mà bạn có thể dễ dàng bỏ rơi ước mơ của mình. Đừng để giấc mơ của bạn ngủ quên vì những lý do không đáng có, đừng để ước mơ của bạn bị lãng quên theo năm tháng. Rồi một lúc nào đó ngẫm lại chặng đường đã qua bạn lại hối tiếc vì những ước mơ không thành.

Có người đã từng nói rằng: bỏ cuộc là điều dễ dàng nhất, trong cuộc sống không gì dễ hơn hai chữ TỪ BỎ. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ hoài bão và khát vọng mà không chút đắn đo nuối tiếc. Có những ước mơ còn dang dỡ không phải vì họ không cố gắng để hoàn thành mà là vì họ không có đủ điều kiện để thực hiện chúng.
Một người bạn của mình, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà đành nuốt nước mắt từ bỏ ước mơ trở thành luật sư. Cậu chọn cho mình con đường học nghề để dễ dàng bước vào đời. Tự làm thêm nuôi mình ăn học, cậu không chút kêu ca kể khổ, Nhưng đàng sau vẻ mặt thản nhiên, chấp nhận mọi sự vẫn còn chút gì đó nuối tiếc, thất vọng khi không thực hiện được giấc mơ của mình. Mỗi lần gặp nhau, sau những câu chuyện phiếm là tiếng thở dài của những đứa bạn. Vất vả mưu sinh, vât vả chạy ngược chạy xuôi giữa dòng đời, để những giấc mơ chìm vào quên lãng. Có người vì không quên được, vì không buông tay được nên vẫn dạy dứt và tiếc nuối thật nhiều…
Có người còn nói: vài ba năm nữa, sau khi trang trải hết nợ nần giúp bố mẹ chút đỉnh rồi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Nghe nói mà tưởng chừng xa vời quá, bởi hai ba năm nữa… bao giờ mới có thể thực hiện được những giấc mơ còn dang dở?
Gánh nặng cuộc đời đè nặng lên vai, tưởng chừng dễ dàng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Tưởng rằng dễ dàng tích góp được tiền của nhưng bước vào đời, không còn đưa tay lấy những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ mới chợt nhận ra: kiếm tiền thật khó và tiêu tiền cũng chẳng dễ dàng gì.
Đừng bao giờ nói rằng: không thực hiện, giấc mơ vẫn còn đấy! Chỉ sợ khi bạn hội đủ thiên thời, địa lợi bạn lại không còn đủ quyết tâm và ý chí để thực hiện giấc mơ xưa của mình. Theo năm tháng, ý chí và nghị lực của con người ngày càng tỷ lệ nghịch với những gì họ làm được. Những người đã có chút công danh, địa vị và tiền tài rất ít khi mạo hiểm thực hiện những chuyến phiêu lưu như khi còn trẻ tuổi. Thế nên, ngay từ lúc này đừng chần chừ lên kế hoạch thực hiện giấc mơ của bạn.
Hãy biến nó thành hiện thực. Hãy để nó trở thành niềm tự hào của bạn, bạn nhé. Bởi vì chúng ta không có nhiều cơ hội thực hiện được ước mơ của mình đâu. Chỉ khi nào bạn thực sự có sự quyết tâm, thực sự có ý chí và nghị lực để vượt qua những trở ngại trên con đường chinh phục ước mơ. Hãy nói Không với sự chần chừ bạn nhé, đừng để ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay.
Hãy quyết tâm và đặt niềm tin vào bản thân khi bạn thực hiện giấc mơ của mình!
Nguồn: Đánh thức giấc mơ
Thật dễ khi ta tìm thấy cho mình một ước mơ, một nguyện vọng để trang trí cho mình. Thật khó khi chúng ta cố gắng biến chúng trở thành hiện thực. Có người khi được hỏi: Ước mơ của bạn là gì? Họ sẽ dành hàng giờ để nói ra mơ ước của mình nhưng dường như chẳng ai thấy họ làm gì để thực hiện mơ ước đó…

Có người thường than thở vì sao mơ ước chỉ hoài mơ ước!? Tất nhiên nó sẽ chỉ là ước mơ khi bạn không làm gì để thực hiện nó thành hiện thực! Bạn có biết rằng khi khai sinh ra một ước mơ chúng ta cũng cần nuôi dưỡng nó, cũng cần chăm sóc và vụ tưới cho nó để nó phát triển và trưởng thành. Giống như một chồi non cần có ánh sáng, nước và đất mới có thể vươn mình trỗi dậy, chúng ta cũng vậy, cũng cần ươm mầm những ước mơ để nó có cơ hội được đón ánh mặt trời.
Bạn có bao giờ tự hỏi những người sống không có ước mơ họ sống cuộc đời như thế nào không? Tẻ nhạt và vô vị. Bởi vì họ không có mục đích nào để theo đuổi cả! Tất cả chúng ta khi còn trẻ, nhất là tuổi mới lớn, mới biết suy nghĩ và ước mong tất cả đều có những mơ ước của mình. Nhưng theo năm tháng chỉ một số ít trong chúng ta mới thực hiện được ước mơ lớn của đời mình.
Ngày học mẫu giáo, chắc chắn cô giáo của bạn có hỏi: sau này con muốn làm gì? Rất nhiều những gương mặt non nớt đã vẽ ra ước mơ cho mình, có bé muốn thành bác sỹ, có bé lại muốn trở thành diễn viên… Tất cả đều là những ước mơ của tuổi thần tiên, dễ thương nhưng cũng rất dễ vỡ. Bởi vì càng lớn lên, với sự đổi thay của cuộc đời, ước mơ khi xưa có thể không còn nữa, hoặc giờ đây chúng ta đã có một mơ ước khác.

Ngày còn bé, mình mơ ước trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng, được đem những kiến thức truyền thụ cho các học sinh! Lên cấp 1, cấp 2 mình vẫn giữ nguyên mơ ước đó! Và rồi khi bước lên cấp 3 một điều đã làm thay đổi bản thân mình, mình khám phá ra rằng mình có một năng lực sáng tác đặc biệt và mình mơ ước trở thành một nhà văn! Có lúc mình tự hỏi liệu mình có thực hiện được mơ ước của mình không? Liệu mình có kiếm đủ tiền từ những tác phẩm của mình không? Lúc ấy cô giáo mình đã khuyên mình nên làm một nghề chính khác, bên cạnh sở thích viết lách của mình! Lúc ấy mình đã nghĩ: học gì bây giờ?
Cuối cùng khi vào khoa ngữ văn- báo chí mình đã lựa chọn nghành biên tập để theo học, vừa có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình vừa có thể thực hiện đam mê của bản thân. Nhiều người thắc mắc tại sao không chọn nghề nào nhàn nhã một chút, con gái bươn chải nhiều có ích lợi gì đâu… Họ nhầm rồi phải không bạn, quan trọng là chúng ta sống cuộc sống như thế nào, có thỏa mãn với cuộc đời hay không chứ không quan trọng việc nào nhãn nhã, việc nào nặng nhọc!
Nếu ai cũng tranh nhau thi vào những ngành nghề được xem là an nhàn thì những ngành khác ai sẽ theo học? Hơn nữa, nếu sinh ra chỉ để học rồi kiếm tiền liệu còn gì thú vị?
Nhiều người bạn của mình từng nói: việc gì cũng làm, chỉ cần xin được việc. Có nhiều người làm trái ngành nhưng vẫn chấp nhận bởi họ không muốn tìm kiếm chỗ làm đúng như ngành mình được học, họ sợ rủi ro, sợ áp lực… Có thể vì người quen đưa vào nên họ không muốn mất công tìm kiếm. Bạn có chấp nhận làm việc mình không thích không? Với bạn kiếm tiền quan trọng hơn hay làm việc quan trọng hơn?
Mơ ước chỉ trở thành hiện thực khi bạn quyết tâm thực hiện nó, có thể rất khó khăn đó bạn, có thể rất nghiệt ngã và gian nan nhưng bạn đừng bỏ cuộc! Dù mơ ước của bạn có như thế nào đi chăng nữa thì với bạn đó là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống! Chúng ta sống không chỉ để tồn tại mà còn phải khẳng định rằng mình đã từng sống.
Mình biết có những ước mơ còn dang dỡ, có những khát vọng còn chưa thành, đừng vội cho rằng khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực quá xa vời mà hãy tin rằng: chỉ cần bạn quyết tâm mơ ước sẽ trở thành hiện thực!
Cố lên bạn nhé, hãy ươm mầm cho ước mơ của bạn đâm chồi nảy lộc!
Nguồn: Từ ước mơ đến hiện thực, khoảng cách bao xa?