  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Trong tình yêu hay cuộc sống, con người khi đầy đủ quá thì sẽ mau ngán, cũng như ăn no quá nhiều thì sẽ không muốn
ăn món ăn đó nữa
Mà cũng có người thì ăn hoài ăn mãi cũng chẳng thấy ngán món ăn đó
Mổi người có 1 suy nghĩa khác nhau, nên cũng khó, nên linh hoạt áp dụng thì tốt hơn
Mà con người thì hay tự ái, đưa cái tôi của bản thân lên cao quá. Có khi thờ ơ rồi tự ái không thèm nói chuyện với nhau
Làm như vậy cũng đâu có ích gì,lớn hết rùi, có gì thì nói với nhau thì khỏe hơn biết mấy
Yêu nhau không phải là ai hơn thua ai, giận hờn nhau, thử thách nhau, mà là sẽ cùng nhau chia sẻ để hiểu và bên nhau    |
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.