  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Một đêm dài thiệt dài, nằm đó mà vẫn không cách nào ngủ được. Suy nghĩ về nhiều thứ... Công việc, những toan tính cá nhân, tình cảm, những kỉ niệm buồn vui ? Chợt nhận ra đồng hồ lúc này đã là 01:30 AM. Một ngày mới đã sang, đành pha 1 tách cafe sáng, ngồi thưởng thức tách cafe nóng, mở mấy trang báo mạng lên đọc. Giờ này làm gì có tin gì mới ? Từ sáng giờ đã đọc hết các báo rồi còn gì ! Đành ngồi viết mấy dòng .....
Mở cách cửa số cho thoáng, một cảm giác sảng khoái đến lạ. Không khí se lạnh, trong lành đến bất ngờ và không hề ngột ngạt. Đối lập hoàn toàn với cái nóng bức, khói bụi, ồn ào và đôi chút bực bội của Saigon vào mỗi buổi trưa nắng ghắt.... Ta thấy mình cũng vơi bớt chút suy tư.
Đời vẫn đẹp, cuộc sống vẫn như nó vốn có, hợp - tan để rồi tan - hợp, được và mất, nguyên nhân và kết quả.... Mọi thứ đi theo 1 vòng khép kín do chính bạn tạo ra. Bạn suy nghĩ về những sự chọn lựa của bản thân, có hối tiếc gì chăng ? Có chút gì đó thất vọng khi không như mọng đợi ? Có chút gì đó nổi loạn và cũng có chút gì đó không kiềm lòng được khi nhìn về quá khứ 1 chút. Phải vậy không ? Những câu chữ khó hiểu và chỉ có bạn hiểu được bạn đang tự hỏi điều gì ! Bạn cười vì có lẽ nhiều người khi đọc topic của bạn vào sáng mai sẽ cho rằng độ bệnh của bạn cũng thuộc hàng vô đối !
Cafe nóng làm bạn ấm lòng ! Cũng gần 2h sáng rồi. Điều gì làm bạn suy nghĩ đến mất ngủ thế này ? Bạn tự hỏi và cũng tự trả lời ? Phải chăng sự đánh đổi là quá lớn nếu như bỏ hết tất cả mọi thứ nơi Saigon này để đến 1 nơi khác, bỏ hết những gì bạn đã làm được trong những năm qua, bỏ cả công việc mà bạn gắn bó từ lúc ra trường để rồi bắt đầu từ con số 0 với những ý định cho riêng mình. Làm những gì mình thích, ..... Hay là những tình cảm chân thật không bao giờ với tới ?
Bạn tự hứa rằng, dù có bất kì điều gì xảy ra sau này ! Cũng là do bạn tự chọn lựa và quyết định. Mọi thứ sẽ tốt đẹp như một buổi sáng trong lành đến thế này...
Đã 2h sáng, có lẽ nên ráng ngủ 1 chút..... |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ [email protected] |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.