  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-11-2012(UTC) Bài viết: 5
|
Em là thanh viên mới nên cần được sự tư vấn. Mong các anh em giúp đỡ!
Em đã có vợ và 01 con trai, chuẩn bị đón thêm một thành viên mới.
Câu chuyện là như thế này:
Ngày 24/8/2012 em có quan hệ với cô gái có mùi bia trong quán massa tại Biên Hòa (KS V-An) (Có hỏi thăm mấy ông anh tham gia cùng: nói chỗ này an toàn). Ban đầu cô ta ory DV khoảng 1-2s. Sau đó cô ta đeo bao cao su cho em, rùi tiến hành qh. Trong quá trình quan hệ em luôn để ý bao sợ bị tuột (vì sợ). Trong quá trình quan hệ bao cao su không bị tuột. Tới giai đoạn xuất tinh, em xuất tinh trong AD của cô ấy (DV vẫn nằm trong bao cao su). Sau khi xuất tinh xong trong tích tắc khoảng 10s hay gì đó, em nhìn xuống định kéo DV ra thì thấy nó đã năm bên ngoài AD rồi (lúc đó DV xiều nhỏ xíu). Ngay lúc đó cô ta đẩy em ra, kéo BCS trong AD ra (tình trạng BCS lúc này nằm tại cửa AD, nói chung là nó nằm ở trong AD chỉ ló ra ngoài khoảng 1cm). Cô ta giơ BCS lên nhìn, em cũng nhìn theo thấy tinh dịch nằm đầy trong BCS (Em có hỏi đứa phục vụ khác, nó nói nếu bị rách thì nó đã la làng lên rùi). Nhanh chóng cô ta ra ngoài, em thì vô nhà tắm vệ sinh DV bằng xà bông tại đó.
Về em, từ đó đến nay em không có dùng thuốc gì cả (kiến thức nông cạn)
Tình trạng sức khỏe, em nhớ sau buổi qh, sáng lại đi chơi tennis thấy mỏi hai chân vô cùng, dau lưng (chắc em massa đạp dữ quá) em cũng thỉnh thoảng dùng rượu, bia (tuần 3-4 lần). Hơi đau lưng có thể do em chơi tenis nhiều quá và ngồi ngủ tại chỗ làm không đúng tư thế (ngồi ngũ trên ghế làm việc).
Biểu hiện hiện nay (23/11/2012) em đang rất lo lắng, miệng khô, cách đây mấy bữa em hơi đau họng (giống như thiếu nước, sắp bị cảm vậy) (thời tiết thì có mưa) vào buổi chiều đi làm về và hết sau hôm sau, người hiện giờ đang ho nhẹ (khoảng 4-5 bữa, chưa dùng thuốc gì cả) và có đàm lúc sáng mới ngủ dậy, trên tay hoặc lưng đã nổi khoảng 2-3 nốt đỏ (hiện chưa thấy nổi nữa), cảm giác ngứa và gãi thấy hết. Vợ em thì tình trạng sức khỏe bình thường, chỉ có nổi 2-3 nốt đỏ ngứa dưới da. Quan sát những người xung quanh thì thấy họ cũng bị nỗi nốt đỏ tương tự như em và vợ em có.
Không biết tình hình này của em như thế nào, nhờ các bậc đàn anh giúp đỡ tư vấn cho. Hiện em rất hoan mang vì từ ngày 24/8 đến nay em quan hệ với vợ em 02 lần 01 lần co bao và 01 lần không bao. Em ân hận và rối bời không biết như thế nào? Sao mà em lại cẩu thả lại không đeo BCS lúc đó vì vợ em đang có em bé sắp sinh (khoảng giữa tháng 1/2013 sinh). Các anh em giúp đỡ tư vấn em với.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Bạn quan hệ an toàn nên ko bị nhiễm. Tránh tìm GMD nữa nhé. Chúc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bcs bị tuột sau khi xuất nên không có nguy cơ | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: Nguoicandctuvan  Em là thanh viên mới nên cần được sự tư vấn. Mong các anh em giúp đỡ!
Em đã có vợ và 01 con trai, chuẩn bị đón thêm một thành viên mới.
Câu chuyện là như thế này:
Ngày 24/8/2012 em có quan hệ với cô gái có mùi bia trong quán massa tại Biên Hòa (KS V-An) (Có hỏi thăm mấy ông anh tham gia cùng: nói chỗ này an toàn). Ban đầu cô ta ory DV khoảng 1-2s. Sau đó cô ta đeo bao cao su cho em, rùi tiến hành qh. Trong quá trình quan hệ em luôn để ý bao sợ bị tuột (vì sợ). Trong quá trình quan hệ bao cao su không bị tuột. Tới giai đoạn xuất tinh, em xuất tinh trong AD của cô ấy (DV vẫn nằm trong bao cao su). Sau khi xuất tinh xong trong tích tắc khoảng 10s hay gì đó, em nhìn xuống định kéo DV ra thì thấy nó đã năm bên ngoài AD rồi (lúc đó DV xiều nhỏ xíu). Ngay lúc đó cô ta đẩy em ra, kéo BCS trong AD ra (tình trạng BCS lúc này nằm tại cửa AD, nói chung là nó nằm ở trong AD chỉ ló ra ngoài khoảng 1cm). Cô ta giơ BCS lên nhìn, em cũng nhìn theo thấy tinh dịch nằm đầy trong BCS (Em có hỏi đứa phục vụ khác, nó nói nếu bị rách thì nó đã la làng lên rùi). Nhanh chóng cô ta ra ngoài, em thì vô nhà tắm vệ sinh DV bằng xà bông tại đó.
Về em, từ đó đến nay em không có dùng thuốc gì cả (kiến thức nông cạn)
Tình trạng sức khỏe, em nhớ sau buổi qh, sáng lại đi chơi tennis thấy mỏi hai chân vô cùng, dau lưng (chắc em massa đạp dữ quá) em cũng thỉnh thoảng dùng rượu, bia (tuần 3-4 lần). Hơi đau lưng có thể do em chơi tenis nhiều quá và ngồi ngủ tại chỗ làm không đúng tư thế (ngồi ngũ trên ghế làm việc).
Biểu hiện hiện nay (23/11/2012) em đang rất lo lắng, miệng khô, cách đây mấy bữa em hơi đau họng (giống như thiếu nước, sắp bị cảm vậy) (thời tiết thì có mưa) vào buổi chiều đi làm về và hết sau hôm sau, người hiện giờ đang ho nhẹ (khoảng 4-5 bữa, chưa dùng thuốc gì cả) và có đàm lúc sáng mới ngủ dậy, trên tay hoặc lưng đã nổi khoảng 2-3 nốt đỏ (hiện chưa thấy nổi nữa), cảm giác ngứa và gãi thấy hết. Vợ em thì tình trạng sức khỏe bình thường, chỉ có nổi 2-3 nốt đỏ ngứa dưới da. Quan sát những người xung quanh thì thấy họ cũng bị nỗi nốt đỏ tương tự như em và vợ em có.
Không biết tình hình này của em như thế nào, nhờ các bậc đàn anh giúp đỡ tư vấn cho. Hiện em rất hoan mang vì từ ngày 24/8 đến nay em quan hệ với vợ em 02 lần 01 lần co bao và 01 lần không bao. Em ân hận và rối bời không biết như thế nào? Sao mà em lại cẩu thả lại không đeo BCS lúc đó vì vợ em đang có em bé sắp sinh (khoảng giữa tháng 1/2013 sinh). Các anh em giúp đỡ tư vấn em với.
Bạn không có nguy cơ. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-11-2012(UTC) Bài viết: 5
|
Cảm ơn phần tư vấn của mọi người. Đúng là em rất hoang mang vì lo cho gia đình, lo cho vợ, cho con. Thực tình khi đi msa hay quan hệ ....em không thấy có cảm giác gì cả, rất chán. Tuy nhiên thấy mình dục tính vẫn còn do đó chắc sao này tuyệt đối không như vậy nữa. Mấy nay, có rất nhìu suy nghĩ nếu bị thế này thế kia thì ra sao, mà nó đã diễn ra khoảng mấy tháng nay rùi. Thật khổ sở không biết nói cùng ai, nghĩ đi nghĩ lại tự biết nhủ bản thân mình sao này sống tốt hơn, đừng vì dục tính của mình mà lại ảnh hưởng, gây hại đến mọi người (đặc biệt là người thân của mình).
Mấy nay (chỉ khoảng 3-4 ngày) tham gia theo dõi diễn đàn thấy tâm trạng có giảm lo lắng, hưng phấn ở một số hoạt động, đặc biệt nhậu là không có lo gì?....Tuy nhiên, người vẫn còn bần thần đến khi nhận được 03 ý kiến tư vấn. Thành thật cảm ơn 03 ý kiến cho chia sẽ và tư vấn cho em. Rất mong nhận thêm nhiều ý kiến phân tích và tư vấn hơn nữa của diễn đàn (có anh Tuấnmesedi nữa nhé). Mong mọi người xem kỹ em còn có sơ hở và phát sinh nguy cơ gì với tình huống này của em hay không?
Em có cần đi xét nghiệm với tình huống này không vậy? và có rất nhiều câu hỏi phía trước,...rất muốn cùng chia sẽ với diễn đàn.
Qua đọc thông tin trên diễn đàn em cũng muốn góp phần nhỏ về công sức, vật chất,...để góp phần xây dựng và giúp ích gì đó cho những mục đích của diễn đàn này.
Xin cảm ơn.
Mọi người có gì thông tin cho em qua nick skyper: andytruong, yahoo: andy7truong
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Nguoicandctuvan  Cảm ơn phần tư vấn của mọi người. Đúng là em rất hoang mang vì lo cho gia đình, lo cho vợ, cho con. Thực tình khi đi msa hay quan hệ ....em không thấy có cảm giác gì cả, rất chán. Tuy nhiên thấy mình dục tính vẫn còn do đó chắc sao này tuyệt đối không như vậy nữa. Mấy nay, có rất nhìu suy nghĩ nếu bị thế này thế kia thì ra sao, mà nó đã diễn ra khoảng mấy tháng nay rùi. Thật khổ sở không biết nói cùng ai, nghĩ đi nghĩ lại tự biết nhủ bản thân mình sao này sống tốt hơn, đừng vì dục tính của mình mà lại ảnh hưởng, gây hại đến mọi người (đặc biệt là người thân của mình).
Mấy nay (chỉ khoảng 3-4 ngày) tham gia theo dõi diễn đàn thấy tâm trạng có giảm lo lắng, hưng phấn ở một số hoạt động, đặc biệt nhậu là không có lo gì?....Tuy nhiên, người vẫn còn bần thần đến khi nhận được 03 ý kiến tư vấn. Thành thật cảm ơn 03 ý kiến cho chia sẽ và tư vấn cho em. Rất mong nhận thêm nhiều ý kiến phân tích và tư vấn hơn nữa của diễn đàn (có anh Tuấnmesedi nữa nhé). Mong mọi người xem kỹ em còn có sơ hở và phát sinh nguy cơ gì với tình huống này của em hay không?
Em có cần đi xét nghiệm với tình huống này không vậy? và có rất nhiều câu hỏi phía trước,...rất muốn cùng chia sẽ với diễn đàn.
Qua đọc thông tin trên diễn đàn em cũng muốn góp phần nhỏ về công sức, vật chất,...để góp phần xây dựng và giúp ích gì đó cho những mục đích của diễn đàn này.
Xin cảm ơn.
Mọi người có gì thông tin cho em qua nick skyper: andytruong, yahoo: andy7truong
Tôi đã thấy mọi người đã chia sẽ cho bạn rất rõ ràng và đầy đủ.Bạn yên tâm.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-11-2012(UTC) Bài viết: 5
|
Cảm ơn mọi người và a Tuấn.
Trong trường hợp của em, DV của em lúc vừa mới xuất tinh xong (tình trạng nhỏ hơn mức bình thường) thì nó teo lại và tuột khỏi BCS rớt ra không gian bên ngoài, em không cảm giác là có va chạm bên ngoài với AD người nữ. Cửa âm đạo thì bcs đang dính trong đó.
Em nhớ tới trường hợp này là vì khi vừa xt xong khoảng 10 s em nhìn xuống thì thấy DV nằm ngoài âm đạo và người nữ làm em giật mình (hành động là đẩy em nhanh ra), rút bcs nhìn, và tự bóp mũi mình. Em thấy tinh dịch vẫn nằm trong bao.
Một bằng chứng khác em nhớ và quan sát, trong quá trình quan hệ e hay chỉnh bcs và thấy bề ngoài bcs không ẩm ướt (hơi khô).
Như vậy, Nếu xãy ra trường hợp chạm vào bên ngoài AD của người nữ thì lúc này như thế nào?sẽ ra sao đây? Mong các anh em quan tâm tư vấn giúp cho.
Cảm ơn mọi người vô cùng.
Thề với mọi người và em không bao giờ liên hệ gì tới các hoạt động msa,....gì nữa. Sợ quá anh chị ơi.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Những triệu chứng của bạn là do căng thẳng và suy nghĩ mà nó xảy ra thôi, tôi cũng giống như bạn vậy, xét nghiệm nhiều lần vẫn âm tính. bạn đừng suy nghĩ nhiều, chúc vui vẻ.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-11-2012(UTC) Bài viết: 5
|
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và tư vấn.
Chúc mọi người có nhiều sức khỏe trên con đường thực hiện sứ mệnh phòng chống HIV của mình.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|