Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline 2morrow  
#1 Đã gửi : 25/11/2012 lúc 01:49:53(UTC)
2morrow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 30-09-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Hồ Chí Min

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
   Mình biết rất rõ một người kia làm mại dâm nam, người đó nhiễm H mà vẫn cứ đi làm nhưng mình khuyên mãi không được . Mọi người nghĩ thì mình phải làm gì nữa đây và nếu các bạn, các bạn có can thiệp vào không mà người này mình đã thấy có các dấu hiệu dường như có lao vì cứ ho hay sốt cảm liên tục. Cứ uống thuốc rồi hết rồi lại cứ tiếp tục bị. Trong 2 tháng mà sốt , cảm và ho liên tục nhưng khi hết lại đi làm tiếp. Người này mình khuyên mãi cũng không đi khám lao và không chịu tham gia OPC để check cho việc dùng ARV . Sự việc này cũng rất quan trọng làm ảnh hưởng rất nhiều đến những người khác phải không các bạn ? Nếu là bạn , bạn sẽ làm và khuyên gì với người này ? Mình không có quyền nói cho người khác biết bạn ấy có H nhưng thật tình mình lo cho sự lay nhiễm sắp đến của những người khác trong quá khứ và cả tương lai . Mong mọi người cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn rất nhiều !
thanks 1 người cảm ơn 2morrow cho bài viết.
khung khung trên 28-11-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 07:40:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Gái bán dâm "muối mặt" than thân bệnh "nghề nghiệp"

Hà Vân - theo TTVN | 22/11/2012 - 16:49

(Soha.vn) - Kẻ bán và người mua đều có nguy cơ mắc các bệnh xã hội, vậy mà họ vẫn liều mình.

"Bán trôn nuôi miệng" không phải là nghề nhưng lại được một số người lựa chọn để kiếm tiền nuôi sống bản thân, thậm chí cả gia đình. Họ bắt đầu đi khách với nhiều lý do khác nhau, người thì ăn chơi quá đà, người thì bị lừa, kẻ lại thích kiếm tiền mà không cần lao động. Họ lao vào cuộc chơi như con thiêu thân mà không màng tới sức khỏe sau này.

Những người bất hạnh bị người thân, bạ bè và những kẻ vô nhân đạo đẩy vào lầu xanh. Họ cũng muốn gượng dậy, rời bỏ nơi ô nhục đó nhưng lực bất tòng tâm. Bên cạnh đó thì cũng có những cô gái, thiếu nữ ham chơi, đua đòi dấn thân vào chốn lầu xanh. Dù họ ở trường hợp nào đi nữa thì khi bước chân vào nơi "buôn thịt bán người" họ cũng gặp những vấn đề bệnh tật như nhau.

Có người ra khỏi chốn lầu xanh có thể làm lại cuộc đời, nhưng cũng có người lại gán mạng tại nơi đây bởi họ mang trong mình căn bệnh thế kỷ - nhiễm HIV. Thu một cô gái gầy gò, với làn da xanh xao ở Trung tâm phục hồi nhân phẩm, cô tâm sự trong nỗi đau: "Bố mẹ mất hết, phải sống với bà nội, đến khi lớn lên tôi lấy chồng. Kể từ ngày kết hôn tôi bị chồng đánh đập dã man, có lần phải nhập viện cấp cứu. Sau bao lần "hứng đòn" tôi đã phải bỏ nhà ra đi.

Gái bán dâm "muối mặt" than thân bệnh "nghề nghiệp" 1

Không nơi nương tựa, tôi gặp được một người phụ nữ trung tuổi, cô ấy nói sẽ xin việc cho tôi, ai ngờ họ lại ép tôi đi bán dâm. Cuộc sống không lối thoát, tôi ngày ngày phục vụ những tên ham của lạ. Họ lao vào, vần vỗ tôi như một đồ vật, hết "cuộc chơi" họ phẩy tay ra về. Ban đầu còn có chút cảm giác, càng về sau tôi càng mất cảm giác, cứ nằm vật ra cho họ làm gì thì làm. Sau 3 năm tôi đã bị bắt trong một vụ bán dâm, vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm tôi lại càng ê chề khi biết mình nhiễm HIV."

Tâm là người may mắn hơn Thu nhưng lại phải sống cảnh thui thủi một mình đến hết cuộc đời, sau khi "giải nghệ" cô sống thu mình hơn và mong muốn duy nhất là sinh một đứa con lấy nơi nương tựa về già. Cuộc sống nào có dễ dàng như vậy, ngày cô đi bán dâm đã không dưới 5 lần đi phá thai và giờ đây cô bị vô sinh.

Tâm cho biết: "Đã làm những việc đó thì chẳng có người nào thoát khỏi bệnh tật, không bệnh này thì bệnh kia. Người nhẹ thì mắc bệnh phụ khoa, viêm nhiễm, lậu, giang mai, người bất hạnh thì HIV, vô sinh..."

Khi được hỏi sao không tìm cách dùng bao cao su để phòng tránh bệnh tật? Tâm trả lời với vẻ chán nản: "Đã phải đi làm những việc này thì khó tránh bệnh tật, dù có dùng bao cao su cũng không an toàn 100%, mà có phải ai cũng là "hàng" vip đâu mà có tiền, tiền không có dùng bao dởm thì phòng cũng như không. Thậm chí có nhiều kẻ bệnh hoạn, chúng trả tiền và yêu cầu không dùng bao."

Kẻ bán cũng bị mà người mua cũng không tránh khỏi, không biết bao gia đình tan nát, mắc bệnh xã hội chỉ vì người chồng không kiềm chế được bản thân đi tìm của lạ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những toàn xã hội, hãy tự bảo vệ mình, tránh xa mại dâm.
http://soha.vn/suc-khoe/...ep-20121122075359226.htm



Offline [email protected]  
#3 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 08:52:17(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
Originally Posted by: 2morrow Go to Quoted Post
   Mình biết rất rõ một người kia làm mại dâm nam, người đó nhiễm H mà vẫn cứ đi làm nhưng mình khuyên mãi không được . Mọi người nghĩ thì mình phải làm gì nữa đây và nếu các bạn, các bạn có can thiệp vào không mà người này mình đã thấy có các dấu hiệu dường như có lao vì cứ ho hay sốt cảm liên tục. Cứ uống thuốc rồi hết rồi lại cứ tiếp tục bị. Trong 2 tháng mà sốt , cảm và ho liên tục nhưng khi hết lại đi làm tiếp. Người này mình khuyên mãi cũng không đi khám lao và không chịu tham gia OPC để check cho việc dùng ARV . Sự việc này cũng rất quan trọng làm ảnh hưởng rất nhiều đến những người khác phải không các bạn ? Nếu là bạn , bạn sẽ làm và khuyên gì với người này ? Mình không có quyền nói cho người khác biết bạn ấy có H nhưng thật tình mình lo cho sự lay nhiễm sắp đến của những người khác trong quá khứ và cả tương lai . Mong mọi người cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn rất nhiều !

bạn hãy nói thẳng là bây giờ có ARV điều trị vi rút HIV rồi nếu mà không đến OPC để vào chương trình điều trị thì chỉ có nước chết thôi bạn nhé.trước đây khi tôi nằm viện cũng có một anh người gầy nổi hạch khắp người luôn,sau khi tôi kể về việc mình bị nhiễm hiv và được điều trị ARV, thì đã khuyên được người ta đó,bây giờ khỏe rồi .
vòng tay giữ trọn ân tình
thanks 2 người cảm ơn [email protected] cho bài viết.
Illuminati trên 26-11-2012(UTC) ngày, khung khung trên 28-11-2012(UTC) ngày
Offline Illuminati  
#4 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 11:51:05(UTC)
Illuminati

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 253

Cảm ơn: 696 lần
Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
Mưa dầm thấm lâu   bạn hãy cố gắng khuyên bạn đó (hoặc nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho bạn đó lên opc) để khám và uống arv  Cố gắng khuyên bạn ấy sử dụng bcs khi làm việc và thuyết phục bạn ấy kiếm 1 công việc khác để giữ sức khỏe cũng như đừng làm liên lụy tới những người khác Việc tốt luôn nên làm, cứ cố gắng hết sức và nói lên tấm lòng của bạn, dù bạn đó có quyết định như thế nào, mình cũng không cảm thấy vô nghĩa . Chúc bạn thành công 
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe big green
thanks 2 người cảm ơn Illuminati cho bài viết.
khung khung trên 28-11-2012(UTC) ngày, 2morrow trên 01-12-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.