Em chào A. Tuấn và các anh chị!
- Tối hôm qua em đã có một giấc ngủ sâu và rất ngon giấc sau một thời gian lo lắng, hoang mang và căng thẳng đến cực độ. Chiều qua, em đã cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm qua nhà vợ xin lỗi vợ, bố mẹ vợ và đón con em về. Em chỉ biết ôm con trong lòng với cảm xúc rất khó tả trong khi vẻ mặt ngây thơ của nó không biết tại sao bố nó làm vậy.
- Trước khi em vào phòng nhận tờ kết quả xét nghiệm, đầu óc em chỉ nghĩ có hoặc không nên cực kỳ căng thẳng. Lòng vòng ở ngoài hết 2 tiếng đồng hồ em mới mạnh dạn vào phòng lấy KQ. Khi em nói lấy KQ xét nghiệm HIV, trong phòng ai cũng nhìn em. Đã vậy, kết quả được bỏ trong phong bì, em hỏi kết quả như thế nào thì BS nói đem qua cho BS khám thì sẽ biết. Đã căng thẳng lại căng thẳng hơn. NHƯNG nhìn ngoài bìa phong bì có ký hiệu (-) thì em biết rằng em đã gỡ được gánh nặng trong đầu suốt trong thời gian qua. Mở phong bì ra xem thì đúng là vậy. Em mừng quá, người đầu tiên em muốn chia sẽ là A. Tuấn nên đã nhắn tin báo cho anh biết vì trước đó em gọi cho anh Tuấn không được.
- Hôm nay, em xin cảm ơn và cũng chân thành xin lỗi các anh chị mà nhất là anh Tuấn vì đã làm phiền anh trong thời gian qua. Các anh chị đã tư vấn rất chính xác cho em là em không có nguy cơ. Xin các anh chị đừng giận, không phải em không tin mà vì những kết quả xét nghiệm công thức máu của em so với những dấu hiệu sơ nhiễm lại trùng khớp nên em mới lo lắng như vậy. Đã vậy, cơ thể lại sụt cân nhanh, chán ăn, người mệt mỏi, lưỡi trắng ...
- Bây giờ thì em đã biết nguyên nhân các triệu chứng của em đó là từ đâu. ĐÓ LÀ STRESS. Nói như anh Smile em nghĩ rất đúng: "Tâm lý con người là vậy, khi đã lo lắng họ sẽ tìm mọi cách để được yên tâm hơn". Mong các anh chị đã tư vấn cho em đừng giận vì điều này nhé.
- Em lo lắng, lo sợ nếu mình bị nhiễm khi mà em đang có 1 công việc tốt, có 1 người vợ tốt, có 1 đứa con ngoan. Nếu bị thì không biết gia đình em có chịu nỗi cú shock này hay không, rồi em sẽ như thế nào trong những ngày tới, vợ con em sẽ như thế nào v.v... rất nhiều suy nghĩ trong đầu làm cho cơ thể em ngày càng suy kiệt. Nhưng đến khi biết mình không bị thì thật là kỳ diệu (điều này là em nói thật) em thấy ăn rất ngon, ngủ rất ngon và quan trọng là em thấy thương vợ, thương con em nhiều hơn, quý trọng cuộc sống này hơn.
- Có lẽ đây là lần cuối cùng em "tham gia" mấy trò giải trí trá hình này. Vừa tốn tiền mà lại rước vào bệnh tật, lo lắng, căng thẳng cực độ.
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị: CrisM, RedAlert, nguyenvananh, pch, kisibongdem, tuyetvong2013, chacemchetqua, SmileAndLive và anh Tuấn đã tư vấn, chia sẽ, động viên em suốt thời gian qua. Chúc các anh chị mạnh khỏe và thành đạt trong cuốc sống.
P/s: Với KQ xét nghiệm của em, em nghĩ rằng PP XN ARC Ag/Ab* của BV Nhiệt Đới là pp tìm kháng nguyên+kháng thể và với thời gian 5 tuần thì có thể yên tâm là em không nhiễm nhưng để em yên tâm thì cũng mong các anh chị cho em lời tư vấn cuối cùng nhé. Cảm ơn các anh chị.