Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
Cách đây 8 tuần, em có quan hệ với GMD, em có sử dụng BCS của cô gái đó đưa (chỉ quan hệ thôi không làm các động tác khác), có lẽ BCS không bị rách (vì em thấy vẫn còn tinh dịch ở trong). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để rửa (trước đó em có sờ vào bCS khi tháo ra chắc là tay dính dịch AD). Sau thời gian quan hệ được hơn 2 tuần, em tìm hiểu thông tin về HIV em sợ quá. Vì em thấy người ta bảo quan hệ có BCS cũng có tỷ lệ lây nhiễm khoảng 10% và rửa như vậy virut vẫn xâm nhập được vào cơ thể. Em đang nghĩ rằng em đã bị lây HIV vì có một số dấu hiệu sau: đầu ngón tay, ngón chân tê rần, lưỡi rát, môi bị dộp, cơ quan sinh dục, thỉnh thoảng hơi ngứa. Đọc trên mạng, em thấy sợ quá các anh/bạn ơi (vì đây toàn là dấu hiệu của HIV).
Lo quá, vào tuần thứ 6, em đến xét nghiệm (Murex HIV Ag/Ab Combination) tại 21 Trung Liệt thì nhận kết quả âm tính. Không hết lo lắng vì các dấu hiệu trên vẫn đeo đẳng và nặng hơn. Ngày thứ 52 (tức là hơn 7 tuần) em lại xét nghiệm (Anti HIV) ở 50C Hàng Bài thì kết quả vẫn âm tính.
Nhưng các anh ơi, đến nay (bước sang tuần thứ 8), các dấu hiệu đầu ngón tay chân tê rần, lưỡi rát, môi bị dộp, cơ quan sinh dục ngứa vẫn còn đeo đẳng em, thậm chí là nặng hơn. Em sợ quá. Em hỏi bác sỹ, họ nói rằng các xét nghiệm trên cũng chỉ được 80% độ tin cậy thôi và tháng thứ 3 quay lại.
Các anh, chị, bạn, em ơi cho mình biết các thông tin và mức độ tin cậy về kết quả trên. Mình hoang mang vì nhiều thông tin trái chiều quá. Với lại, tại sao mình đỡ stress rồi mà vẫn còn các dấu hiệu trên. Sau đợt này, chắc mình chừa đến già không đụng đến GMD hay người lạ nữa (chỉ một phút dại mà đến nông nổi này, cầu trời mình không bị làm sao).
Cảm ơn mọi người, hy vọng sẽ không ai lặp lại việc làm dại dột như mình nữa!