Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khung khung  
#1 Đã gửi : 30/11/2012 lúc 09:19:19(UTC)
khung khung

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2012(UTC)
Bài viết: 21
Woman
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu

Thanks: 145 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết



Có những tia chớp vụt qua cuộc đời, dù trong khoảnh khắc cũng kịp để lại một vết bỏng.
Ta chẳng thể hận người, khi biết người cũng đau không kém.
Rồi sẽ lại có lúc chúng ta hối tiếc vì quyết định của chính mình. Nhưng đó cũng là quy luật cuộc sống. Hãy cứ để mọi thứ trở về lại chỗ cũ, như vốn có.
Ở phía bên kia bầu trời luôn bình an nhé, có thể có một bất ngờ nho nhỏ cho ngày trở về.
Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói...(TCS)
Quảng cáo
Offline Nguyenha  
#2 Đã gửi : 15/03/2013 lúc 02:19:08(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
Yêu nhau mà phải xa nhau/ Như người kiếp trước, kiếp sau đợi chờ/ Người dưng ai dễ ngẩn ngơ/ Chỉ yêu mới thấy bến bờ là xa/ Ước gì trái đất của ta/ Bé như hạt tấm để xa hết buồn.
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
thanks 1 người cảm ơn Nguyenha cho bài viết.
qwerty. trên 21-03-2013(UTC) ngày
Offline Nguyenha  
#3 Đã gửi : 19/03/2013 lúc 02:12:42(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
Nghìn trùng xa cách/ người đã đi rồi/ đường dài hạnh phúc/ cầu chúc cho người.
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
Offline [email protected]  
#4 Đã gửi : 25/03/2013 lúc 11:01:49(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết


vòng tay giữ trọn ân tình
Offline Nguyenha  
#5 Đã gửi : 25/03/2013 lúc 11:07:40(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
31 tuổi rồi mà mình vẫn mơ có được cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon mới trẻ con chứ.
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.