  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 26-11-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: tp hcm
|
Tôi đi massa có quan hệ với cô nhân viên đó,trước đó cô ta có dùng tay massa DV thì DV của tôi bị trầy.Lúc quan hệ có dùng bcs nhưng sau khi xong không biết phải bao bị rách hay ko hay là do tinh dịch tràn ra ngoài nữa vì tôi thấy trên tay mình ướt còn trong bcs vẫn còn dịch do xỉn quá nên không phân biệt được bao rách hay ko nữa.43h sau tôi mới uống viên thuốc chống phơi nhiễm đầu tiên như vậy nguy cơ của tôi là rất cao phải không? bác sĩ cho tôi uống 2 loại thuốc là : Lamzidivir và Efavirenz khi uống Lamzidivir tôi không bị sao nhưng khi tối về tôi uống thêm viên Efavirenz sau 30p thì tôi bị chống mặt dữ dội tôi đứng không vững,toàn thân nóng ran tôi ngủ mà cảm giác mơ man sáng dậy tay chân và mặt cứ nóng hừng hực, không tập trung làm việc được,tay chân cảm giác tê tê đi đứng không vững không ăn gì được người mệt mỏi.Hiệntôi đang là giám sát công trình xây dựng nên ngày nào cũng làm việc trên bản vẽ và giao việc cho công nhân mà h tôi không thể tập trung được nhìn bản vẽ không rỏ,tôi uống thuốc được 6 ngày rồi tôi nhiều lần có ý định ngưng uống viên Efavirenz h tôi phải làm sao cứ tới tối là tôi cảm giác rất sợ vì phải uống viên Efavirenz tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn không.h tôi rất sợ,sợ ghê gớm nhìn mọi người trên công trường vui đùa mà tôi muốn khóc tôi giảm gần 3kg. Mọi người tư vấn dùm tôi sao tôi phải uống hai loai thuốc tôi nghỉ chỉ cần uống Lamzidiviz là đủ rồi chứ. Mọi người ơi,xin hãy giúp tôi, tôi hối hận rất nhiều, bây giờ nhìn cha mẹ tôi già yếu tôi thương lắm vậy mà tôi không biết lo còn đi chơi bời,tôi hối hân lắm.................
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: 1phutsailam85  Tôi đi massa có quan hệ với cô nhân viên đó,trước đó cô ta có dùng tay massa DV thì DV của tôi bị trầy.Lúc quan hệ có dùng bcs nhưng sau khi xong không biết phải bao bị rách hay ko hay là do tinh dịch tràn ra ngoài nữa vì tôi thấy trên tay mình ướt còn trong bcs vẫn còn dịch do xỉn quá nên không phân biệt được bao rách hay ko nữa.43h sau tôi mới uống viên thuốc chống phơi nhiễm đầu tiên như vậy nguy cơ của tôi là rất cao phải không? bác sĩ cho tôi uống 2 loại thuốc là : Lamzidivir và Efavirenz khi uống Lamzidivir tôi không bị sao nhưng khi tối về tôi uống thêm viên Efavirenz sau 30p thì tôi bị chống mặt dữ dội tôi đứng không vững,toàn thân nóng ran tôi ngủ mà cảm giác mơ man sáng dậy tay chân và mặt cứ nóng hừng hực, không tập trung làm việc được,tay chân cảm giác tê tê đi đứng không vững không ăn gì được người mệt mỏi.Hiệntôi đang là giám sát công trình xây dựng nên ngày nào cũng làm việc trên bản vẽ và giao việc cho công nhân mà h tôi không thể tập trung được nhìn bản vẽ không rỏ,tôi uống thuốc được 6 ngày rồi tôi nhiều lần có ý định ngưng uống viên Efavirenz h tôi phải làm sao cứ tới tối là tôi cảm giác rất sợ vì phải uống viên Efavirenz tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn không.h tôi rất sợ,sợ ghê gớm nhìn mọi người trên công trường vui đùa mà tôi muốn khóc tôi giảm gần 3kg. Mọi người tư vấn dùm tôi sao tôi phải uống hai loai thuốc tôi nghỉ chỉ cần uống Lamzidiviz là đủ rồi chứ. Mọi người ơi,xin hãy giúp tôi, tôi hối hận rất nhiều, bây giờ nhìn cha mẹ tôi già yếu tôi thương lắm vậy mà tôi không biết lo còn đi chơi bời,tôi hối hân lắm.................
Theo những gì bạn kể,theo tôi không cần thiết dùng Pep trong trường hợp này.Nhưng quyết định vẫn là bạn.Theo tôi viên Efavirenz không cần dùng,vì viên này gây ảo giác rất mạnh và ảnh hưởng tới gan, chỉ dùng cho buổi tối trước khi ngủ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ, dùng pep làm gì |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 10-12-2012(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: hiv.com.vn
|
hồi bưa em có đi lại môt tiệm hớt toc quên và đả hơt tóc va lây tai va nặng mụn khi bang đâu anh hớt tóc nặng mụn em băng tay và sao đó anh ta đa lấy cây năng mụn em thi thấy còn mới và bỏ trong một cái bao và anh ta đã nặng ơ lỗ mũi em ra máu và về 4 5 ngày sao em mới nhớ lại .hôm ngày em hoang mang e sợ không biêt em có nguy cơ bi nhiễm HIV hay mấy bênh khác liên hoang tới máu không .nhất là HIV không biết em có nguy cơ đó không .với lại hôm ngày thời tiết ơ chỗ em nhiệt độ nóng nực ăn cơm nước không vô vậy.nếu thời tiết như vậy mây con virus HIV có sống nỗi không .tks anh chị em đa đọc ...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.