Khi em đưa bạn trai mới về quê ra mắt thì bạn trai cũ biết được
chuyện, anh ta đã đến tận cơ quan tố cáo rằng em đã sống cùng anh ta,
rồi thậm chí anh ta đe dọa sẽ gặp và giết sếp em. Mặt khác anh ấy liên
tục nhắn tin năn nỉ cầu xin em quay về. Em đã nuốt nước mắt quay về ở
với anh, nhưng ở với anh ấy, em lại gần như phải nuôi anh ấy và làm nô
lệ tình dục. Sếp em biết chuyện và đồng ý cho em hai năm để giải quyết
mọi chuyện và tìm cách chia tay bạn trai cũ.
Em thấy lo lắng, mặc dù bạn trai mới trấn an rằng mọi việc rồi sẽ
không vấn đề gì, anh sẽ bảo vệ em, nhưng với chuyện này, em nên làm thế
nào đây? Em dự định sẽ tạm xa cả hai người một thời gian để suy nghĩ.
Nhưng em có nên quay lại với bạn trai cũ để đảm bảo an toàn cho cả em và
người yêu hiện tại của em bây giờ không?
(trích lá thư của bạn gái Bình Dương)
Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm - 1900 599 930
Bạn gái thân mến!
Câu chuyện dài của bạn thực sự là một tình yêu cảm động và nhân văn. Đó
là tình thương, là những cảm xúc thiêng liêng, sự thù hận và ghen
tuông.. tất thảy, bạn đang có và vẫn đón nhận mọi thứ trong từng thời
khắc một.
Có lẽ tâm trạng của bạn lúc này đang bối rối và mệt mỏi. Nhưng tôi
chắc bạn là một người bản lĩnh, vì vượt qua nhiều thử thách và biến động
mà bạn vẫn vững vàng, biết được mình cần phải làm gì.
Phân tích về tâm lý người bạn trai cũ của bạn một chút nhé! Trước đây
khi các bạn không có tiền bạc, bạn trợ giúp anh ấy và anh ấy đã yêu bạn
bằng tất cả những gì anh ấy có thể. Nhưng đến khi bạn nói lời chia tay,
thì bạn thấy anh ấy phản ứng như thế nào: ghen tuông, chửi bới, doạ nạt,
tự tử, thậm chí đòi giết cả người yêu mới của bạn nữa...
Khi một người thực sự yêu bạn, họ sẽ làm gì?
Níu kéo, tất nhiên là ai cũng làm thế rồi.
Nhưng họ có những phản ứng tiêu cực, đó có phải là cách thể hiện tình
yêu của họ với bạn hay không? Hay là sự ích kỷ, chỉ muốn chiếm giữ bạn
thôi?
Tại sao sếp bạn có thể làm được cái điều là: chấp nhận chờ bạn 2 năm để
bạn chăm sóc người yêu cũ, mà không hề đòi hỏi là anh ấy sẽ phải có
được bạn?
Nhưng người yêu của bạn thì không thể làm được việc đó.
Nếu một người thực sự yêu, thì họ sẽ hiểu là như thế nào sẽ khiến bạn
hạnh phúc. Bạn đã tôn trọng cả hai người đàn ông đó bằng tất cả những gì
có thể nhưng hiện giờ bạn đang nhận lại sự tôn trọng và tình yêu thì từ
phía ai? Người yêu mới hay cũ?
Và lúc này, khi đã lựa chọn người yêu mới, tại sao bạn lại băn khoăn?
Phải chăng vấn đề tiền bạc và sự đảm bảo cho một tuơng lai đầy đủ vẫn
đang ám ảnh bạn? Trước đây, khi bạn đang đứng trước hàng loạt khó khăn
về tiền bạc, thực sự bạn có định lựa chọn điều gì như thế không?
Bạn đã chọn một khoảng lặng cho mình, bằng cách dự định tránh xa cả hai
người đàn ông trong một thời gian. Nhưng bạn thấy đấy, đó chỉ là một
khoảng lặng, vấn đề của bạn vẫn là đối đầu với sự việc đang diễn ra. Và
bạn cần xác định rằng, đến cuộc sống hiện tại của bạn thì vẫn là do tự
mình quyết định và tự chịu trách nhiệm. Thế thì bạn trai cũ hay sếp của
bạn, mọi vấn đề cũng là ở họ. Bạn không thể vì tình thương hay vì tình
yêu, sợ người ta chết, hay sợ người ta tổn thương mà sống với họ. Họ là
người có trách nhiệm với chính cuộc sống của họ, bạn ạ!
Nếu họ lấy cái chết của mình để gây áp lực với bạn, thì sau này liệu có
đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng điều đó thêm nhiều lần nữa không? Bạn
cần xác định, ưu tiên số 1 lúc này là gì, tình yêu hay công việc, hay
bất cứ điều gì bạn cảm thấy quan trọng nhất với bản thân thì hãy giữ
lấy.
Bất cứ sự lựa chọn nào, cũng đều có sự mất mát cả. Vấn đề là cách bạn đối đầu và vượt qua nó như thế nào thôi bạn ạ.
Chỉ đôi dòng qua thư, Linh Tâm chưa thể trút hết bầu tâm sự với bạn.
Mong có thể được tiếp tục trao đổi nhiều hơn. Nếu không ngại ngùng, bạn
có thể gọi điện tới tổng đài để tiếp tục chia sẻ với các chuyên gia nhé.
Cám ơn bạn đã tin tưởng ở Linh Tâm
Chúc bạn sức khỏe, sự mạnh mẽ và bình yên trong tâm hồn
(Sưu tầm tại http://thucdemcungban.vn...ep-hay-chon-nguoi-yeu-cu)