  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-10-2012(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: Hcm
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
|
Hi, chào mọi người, chúc anh chị em trong forum có 1 ngày thật khoẻ khoắn, nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.
Ngồi buồn chả biết làm gì, lạc vô box này thấy cái tên box cũng hay hay, làm đại 1 bài cho nó có không khí tặng anh chị em nhé
CHÚT TÌNH GỬI GIÓ
Này hỡi gió người có biết
Tình này đã trao đến nàng tha thiết
Mong tìm lại chút hương xưa
Phảng phất thơ thẩn ở nơi gốc dừa
Lúc kề vai tâm sự nhỏ
Khi tay lồng cùng ngắm ánh trăng soi
Mà giờ phải chịu lẻ loi
Buồn nơi xứ lạnh gầy hao tim này
Mỗi ngày gấp hạc tung bay
Những mong gió hãy mang ngay tới nàng
Tình tôi trong chiếc cánh vàng
Hạc kia còn mãi không hề tàn phai
Nghìn con đong mãi một màu
Nhuộm thắm tim này nặng tình của ai
Mong ngày gặp lại người xưa
Vẫn đôi mắt ấy trao duyên cùng về......
Thân ái chào các bạn ^^! |
trong tên tôi đã có H, K và H đã sống cùng nhau, hãy chia sẻ cùng tôi, IM : anhkhang191 |
 3 người cảm ơn KandH cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-10-2012(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: Biên Hòa Thanks: 176 times Được cảm ơn: 19 lần trong 13 bài viết
|
oaaa, e đc bóc tem ^^
hì hì
thân ái chào a.Kh ạ  |
Gió là của trời, gió tự do..! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.