  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2012(UTC) Bài viết: 54 Đến từ: Tp. Hà Nội
Được cảm ơn: 14 lần trong 12 bài viết
|
Thực trạng truyền hình thực tế Việt Nam: Sân chơi hay trò đùa?
Thứ bảy, 05/01/2013 08:55
(CATP) Hiện nay màn ảnh truyền hình Việt Nam, đặc biệt là sóng VTV3, đã lâm vào tình trạng bội thực các chương trình truyền hình thực tế. Có những đêm cuối tuần các show truyền hình thực tế nối tiếp nhau lên sóng: Vietnam Got Talent vừa chào tạm biệt thì The Voice - Giọng hát Việt lập tức xuất hiện! Khán giả Việt đã và đang no mắt với hàng loạt chương trình: Vietnam Idol, Vietnam’s Next Top Model, Thử thách cùng bước nhảy, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Tôi là người dẫn đầu, Cuộc đua kỳ thú - Amazing Race... Các show TV này nhằm mục đích giải trí thì không có gì đáng nói, cái “tội” lớn thuộc về các nhà đài và công ty phối hợp tổ chức đã biến những sân chơi này thành nơi đùa giỡn, tung hê lẫn nhau, tạo dựng scandal... Tất cả không ngoài mục tiêu tạo rating (lượng người xem) tăng vọt, từ đó nâng cao doanh thu quảng cáo. Khi các nhà tổ chức ních căng túi thì khán giả Việt phải chong mắt
xem vô vàn các chiêu trò, kể cả sự kém cỏi về mặt nội dung.

BGK và thí sinh Giọng hát Việt thay vì hát chúc mừng năm mới thì lại lập được một “thảm họa” nhạc Việt!
Hết rồi cái thời lên TV là phải ăn mặc nghiêm chỉnh, nói năng nghiêm túc. Trong các show truyền hình thực tế người ta phải trợn mắt xem các giám khảo ngả ngớn, cười hô hố, trợn mắt, le lưỡi... Họ tha hồ tâng bốc nhau, thậm chí cạnh khóe nhau. Họ xem chiếc TV trong hàng triệu gia đình như trang giấy nháp, cứ tuôn ra mọi thứ mình nghĩ, đúng sai tính sau, nếu cần thì xé bỏ là xong! Thế nhưng nhiều khi trò đùa đến mức không điều khiển nổi nữa. Đó là trường hợp của Hương Giang Vietnam Idol 2012, khi thí sinh chuyển giới này đã ung dung vào đến tận top 4 và đang được dự báo có thể đoạt luôn cả giải quán quân (!?) mặc cho giọng hát của thí sinh này từng bị toàn bộ ban giám khảo chê không tiếc lời. Mỗi lần MC tuyên bố Hương Giang tiếp tục trụ lại là y như rằng các giám khảo người trề môi, kẻ trợn mắt... Thế nhưng ở các vòng ngoài, chính ban tổ chức và ban giám khảo đã dùng thí sinh chuyển giới này như con bài để tạo sự thu hút khán giả nhằm “chống chọi” lại “địch thủ” Giọng hát Việt. Mới đây nhất, cũng tại Giọng hát Việt, đêm bán kết 30-12-2012 mở màn bằng một “trò đùa” quá sức chịu đựng của khán giả. Đó là khi tiết mục hợp ca bài Happy New Year được ban giám khảo và các thí sinh tranh nhau hát, mỗi người một tông, một phách. Sự so le khi ra vào mỗi câu hát khiến
người xem không khỏi ngao ngán.
Các nhà tổ chức chương trình truyền hình thực tế đều nằm lòng: một chương trình sạch đồng nghĩa với chương trình... ngắc ngoải. Chính các chiêu trò, scandal, “tấu hài” của ban giám khảo mới tạo rating cao chót vót. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng thì “chiếc cần câu rating” lại biến thành những trò đùa xem thường khán giả. Nên chăng các nhà đài, đặc biệt là kênh truyền hình quốc gia VTV3, đã đến lúc phải “tẩy” những trò đùa
đánh giá thấp người xem ra khỏi làn sóng của mình?
ANH HỒ
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.