Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Xuân  
#1 Đã gửi : 05/01/2013 lúc 05:11:09(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

Thứ sáu, 04/01/2013, 06:34 (GMT+7)

(SGGP) - Chiều
3-1, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), gia đình, người thân,
bạn bè, các tổ chức đoàn thể,… đã tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa “Hiệp
sĩ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng (ảnh) về nơi an nghỉ cuối
cùng. Trước đó, “ngọn lửa” của nghị lực sống Nguyễn Công Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31-12-2012 trong một chuyến đi vào ĐBSCL.




Nguyễn Công Hùng sinh năm 1982, khi sinh ra anh cũng
bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm lên 2 tuổi, từ một đứa trẻ
khỏe mạnh cơ thể Hùng chuyển sang teo tóp với chứng nhão cơ. Gia đình đã
đưa Hùng đi thăm khám, chữa trị từ bệnh viện tỉnh đến các bệnh viện
trung ương nhưng vẫn không có kết quả. Kể từ đó, tuổi thơ của Hùng phải
trải qua trên chiếc xe lăn. Năm 7 tuổi Hùng phải nghỉ học vì sức khỏe
quá yếu và thường xuyên nhập viện để điều trị. Không được đến trường, Hùng ở nhà mang sách ra đọc, mang tranh ra vẽ, sáng tác…

Trong một lần xem tivi, thấy người ta giới thiệu về
máy vi tính, Hùng đã thổ lộ ước mơ của mình với gia đình. Năm 2001, bố
mẹ Hùng đã tích cóp tiền mua cho anh một chiếc máy tính cũ để anh bớt cô
đơn khi ở nhà một mình. Dù chỉ còn một ngón tay có thể cử động được, từ
những bước bỡ ngỡ ban đầu, không bao lâu sau Hùng đã trở thành một người đam mê và khá am tường về “cửa sổ mở ra thế giới”.

Từ “cửa sổ” này, Hùng bắt đầu lập nhóm “Nối vòng tay
lớn” ở xã Nghi Diên để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và cả những
người bình thường muốn tìm hiểu về công nghệ thông tin. Đặc biệt, Hùng
còn tự tạo một website: www.conghung.com để giúp các bạn yêu thích tin học tìm hiểu về lĩnh vực này và một số thông tin bổ ích khác.


Năm
2008, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn mở Trung tâm Nghị lực sống để giới
thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật với hai
nội dung chính là ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Trung tâm này đã tạo
việc làm cho hơn 600 học viên, thu hút khoảng 600 thành viên là bạn
đồng hành cùng website. Trung tâm do Hùng làm giám đốc đã nhận được
nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng đặc biệt “Cơ sở đào tạo công
nghệ thông tin cho người khuyết tật tốt nhất” tại cuộc thi Victa Awards 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2005, Nguyễn Công Hùng
được Tạp chí CNTT eChip trao tặng danh hiệu “Hiệp sĩ CNTT” để ghi nhận
những nỗ lực phi thường của anh. Năm 2006, Nguyễn Công Hùng được Thủ
tướng trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Trung ương Đoàn
trao tặng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006,... Nguyễn Công Hùng đã được
Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam”, “Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc”. 

DUY CƯỜNG

thanks 5 người cảm ơn Xuân cho bài viết.
tuoitrebuon trên 05-01-2013(UTC) ngày, Illuminati trên 05-01-2013(UTC) ngày, chot.buon trên 09-01-2013(UTC) ngày, conduongdaqua trên 11-01-2013(UTC) ngày, hoasung trên 21-06-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline funyface2811  
#2 Đã gửi : 05/01/2013 lúc 07:15:06(UTC)
funyface2811

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-12-2012(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
tại sao lại bất công như thế nhỉ, cầu chúc anh ở thế giới khác sẽ tốt hơn...yên nghỉ nhé anh!
Offline tuoitrebuon  
#3 Đã gửi : 05/01/2013 lúc 09:37:04(UTC)
tuoitrebuon

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-12-2012(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
THành thật xin chia buồn cùng gia đình a...Chúa luôn ở bên a..mình luôn cầu nguyện cho a...một tuổi trẻ ,1 nghị lực sống ,mà có tài nữa nhưng lại vắng số...nếu được đem sự sống đánh đổi cho a thì mình cũng can tâm tình nguyện ...mong a ở nơi đó cầu cho e được cd4 tăng lên chứ ko thì e sẽ gặp a trong 1 ngày gần đây...ôi ..đời là bể khổ...buồn quá,tuyệt vọng quá...cd4 mình thấp mà chưa dám đi đến OPC để uống thuốc..có ai giúp mình có thêm nghị lực ko hay chia sẻ để mình vượt qua thời gian này nếu ko mình ko bước đi tiếp nữa..mong mọi người cùng cảnh ngộ đến với mình......
Offline loi song sai lam  
#4 Đã gửi : 11/01/2013 lúc 08:20:10(UTC)
loi song sai lam

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-04-2012(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
Nick Loi song sai lam xin chia buồn cùng gia đình anh, mong anh sẽ bình yên yên nghỉ nơi bên kia của thế giới
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.