Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline never_give_up  
#1 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 06:54:43(UTC)
never_give_up

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-11-2012(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Chào các anh chị em trong diễn đàn!
Trước tiên đầu năm mới xin gửi đến mọi người sức khỏe và luôn gặp may mắn trong cuộc sống ạ.
Tôi xin tự giới thiệu tôi năm nay 29t, đã có gia đình và vừa mới có đứa con thứ 2 cũng là con trai. Gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc có điều tôi và các bạn của tôi hay tụ tập ăn uống và ko thể thiếu khoản tăng 2 tăng 3, tất nhiên mọi người đều sd bao cao su bảo vệ cho mình cả. Hôm đó tôi đi công tác nước ngoài, sau khi tiếp đối tác thì tôi cũng ngà ngà say, không kiềm chế được mình tôi đã quan hệ với cô gái Bar bên đó và nhìn cũng không được sạch sẽ cho lắm, có sử dụng BCS nhưng say quá mà thay đến 2 cái BCS do cái thứ nhất đang quan hệ thì tôi bị cụt hứng, tôi phán đoán cái BCS thứ nhất này có thể bị bể hoặc rách ở trên đầu vì Âm đạo cô ta rất khô. Sau khi quan hệ xong tôi có vào phòng VS để tắm thì phát hiện 1 vết đỏ kiểu tụ máu, sờ không đau, ko chảy máu..tôi chủ quan là đã dùng BCS.
Sau đó hơn 1 tuần sau tôi bị sốt, đau mình mẩy mất 1 tuần, sang tuần tiếp thì tôi hết sốt nhưng lại bị đau họng và phải uống kháng sinh 1 tuần nữa. Sau đó khỏi thì lại bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy có thể do uống thuốc Kháng sinh nhiều.. Từ đó tôi suốt ngày săm soi cơ thể, càng săm soi thì càng xuất hiện các nốt đỏ không rõ nguyên nhân trên người, hoang mang stress tột độ..suốt thời gian đó tôi sụt 5-6 kg, từ 77 xuống giờ là 71.
Trước đó tôi có bị Viêm gan B lâu rồi và vẫn khỏe mạnh, tôi sợ làm liên lụy đến vợ con, tôi mà có sao vợ con chưa đi làm thì sống kiểu gì nên  càng nghĩ lại càng bị stress nặng, bơ phờ.
Sau khoảng thời gian đó tôi đi XN cả 5-7 lần và đến lần cuối là sau 4 tháng vẫn Âm tính, mọi người tư vấn là không bị nhiễm nhưng sao vẫn bị ám ảnh quá, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc rất là nhiều. Hiện nay tôi vẫn bị rát lưỡi và rêu trắng ở lưỡi, đi khám thì không có nấm, uống vitamin thì không khỏi, khám đông y thì họ nó do stress nên bệnh Viêm gan có cơ hội bùng phát nên như thế, tôi đang sắc thuốc để uống theo phương pháp YHCT. Lưỡi chỉ hơi rát và không ảnh hưởng đến ăn uống, nói chuyện hay sinh hoạt cá nhân ạ.

Mọi người có ai như tôi không và đặc biệt xét nghiệm Âm tính mà vẫn bị như thế không ạ? Xin hãy chia sẻ với tôi với. Xin cảm ơn rất nhiều!
Quảng cáo
Offline Buonqua  
#2 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 07:42:12(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: never_give_up Go to Quoted Post
Chào các anh chị em trong diễn đàn!
Trước tiên đầu năm mới xin gửi đến mọi người sức khỏe và luôn gặp may mắn trong cuộc sống ạ.
Tôi xin tự giới thiệu tôi năm nay 29t, đã có gia đình và vừa mới có đứa con thứ 2 cũng là con trai. Gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc có điều tôi và các bạn của tôi hay tụ tập ăn uống và ko thể thiếu khoản tăng 2 tăng 3, tất nhiên mọi người đều sd bao cao su bảo vệ cho mình cả. Hôm đó tôi đi công tác nước ngoài, sau khi tiếp đối tác thì tôi cũng ngà ngà say, không kiềm chế được mình tôi đã quan hệ với cô gái Bar bên đó và nhìn cũng không được sạch sẽ cho lắm, có sử dụng BCS nhưng say quá mà thay đến 2 cái BCS do cái thứ nhất đang quan hệ thì tôi bị cụt hứng, tôi phán đoán cái BCS thứ nhất này có thể bị bể hoặc rách ở trên đầu vì Âm đạo cô ta rất khô. Sau khi quan hệ xong tôi có vào phòng VS để tắm thì phát hiện 1 vết đỏ kiểu tụ máu, sờ không đau, ko chảy máu..tôi chủ quan là đã dùng BCS.
Sau đó hơn 1 tuần sau tôi bị sốt, đau mình mẩy mất 1 tuần, sang tuần tiếp thì tôi hết sốt nhưng lại bị đau họng và phải uống kháng sinh 1 tuần nữa. Sau đó khỏi thì lại bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy có thể do uống thuốc Kháng sinh nhiều.. Từ đó tôi suốt ngày săm soi cơ thể, càng săm soi thì càng xuất hiện các nốt đỏ không rõ nguyên nhân trên người, hoang mang stress tột độ..suốt thời gian đó tôi sụt 5-6 kg, từ 77 xuống giờ là 71.
Trước đó tôi có bị Viêm gan B lâu rồi và vẫn khỏe mạnh, tôi sợ làm liên lụy đến vợ con, tôi mà có sao vợ con chưa đi làm thì sống kiểu gì nên  càng nghĩ lại càng bị stress nặng, bơ phờ.
Sau khoảng thời gian đó tôi đi XN cả 5-7 lần và đến lần cuối là sau 4 tháng vẫn Âm tính, mọi người tư vấn là không bị nhiễm nhưng sao vẫn bị ám ảnh quá, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc rất là nhiều. Hiện nay tôi vẫn bị rát lưỡi và rêu trắng ở lưỡi, đi khám thì không có nấm, uống vitamin thì không khỏi, khám đông y thì họ nó do stress nên bệnh Viêm gan có cơ hội bùng phát nên như thế, tôi đang sắc thuốc để uống theo phương pháp YHCT. Lưỡi chỉ hơi rát và không ảnh hưởng đến ăn uống, nói chuyện hay sinh hoạt cá nhân ạ.
Mọi người có ai như tôi không và đặc biệt xét nghiệm Âm tính mà vẫn bị như thế không ạ? Xin hãy chia sẻ với tôi với. Xin cảm ơn rất nhiều!

Chào bạn never_give_up:
- Với số lần xn của bạn và lần cuối cách thời gian xảy ra nguy cơ 4 tháng kq âm tính thì việc bạn lo lắng là không có cơ sở.
- Các bệnh của bạn chủ yếu là vấn đề tâm lý thôi. Cứ thoải mái và an tâm điều trị, về hiv thì không cần lo đâu.
- Việc stress kéo dài sẽ là cơ sở đánh thức một số bệnh như men gan cao đặc biệt là viêm gan B cần tránh stress, acid uric cao, colesterrol, mệt mỏi, đau nhứt khớp.....  các bệnh của bạn nó đã tồn tại khá lâu để loại trừ phải có thời gian bạn chứ đâu phải xn âm tính là hết bệnh liền.

- Chúc bạn khỏe.
thanks 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
Illuminati trên 09-01-2013(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#3 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 08:02:11(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bạn vẫn ngựa quen đường cũ thì rồi đến một ngày hậu quả sẽ xảy ra thôi! Lúc sung sướng thì ai sướng cho bạn? sự ám ảnh này, âu cũng là cái giá mà bạn phải trả, hãy tự trách chính mình!
Còn muốn xóa được nỗi ám ảnh này, thì chỉ có bản thân bạn mới làm được, ko ai giúp bạn được! Đừng lặp lại những hành vi cũ, tin tưởng vào kết quả xn, toàn tâm chăm lo, yêu thương gia đình, chỉ có như vậy bạn mới quên được! Chúc bạn thành công!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline never_give_up  
#4 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 08:29:37(UTC)
never_give_up

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-11-2012(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bạn vẫn ngựa quen đường cũ thì rồi đến một ngày hậu quả sẽ xảy ra thôi! Lúc sung sướng thì ai sướng cho bạn? sự ám ảnh này, âu cũng là cái giá mà bạn phải trả, hãy tự trách chính mình!
Còn muốn xóa được nỗi ám ảnh này, thì chỉ có bản thân bạn mới làm được, ko ai giúp bạn được! Đừng lặp lại những hành vi cũ, tin tưởng vào kết quả xn, toàn tâm chăm lo, yêu thương gia đình, chỉ có như vậy bạn mới quên được! Chúc bạn thành công!


Cảm ơn bạn, Bạn nói rất đúng, sau lần đó mình phát hiện ra trang Web này và từ đó hôm nào cũng vào đây đọc và chia sẻ, đọc thì nhiều mà chia sẻ thì ít vì mình biết quy định của diễn đàn là đang có nguy cơ không nên tư vấn cho người khác. Thời gian đó rất cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình như bạn RedAlert
quahoihan007CrisMnamhaysongtothivongmotanhsangtamhuynh12,  chacemchetwa và anh Tuấn nữa.
Từ nguy cơ đó mình mới nhận ra được giá trị của cuộc sống, của gia đình, trong thời gian chờ xét nghiệm mình đã tâm sự với vợ và bố mẹ mình biết, nhận ra sai lầm và chắc chắn sẽ không tái phạm nữa và không ai quay lưng lại với mình. Không biết đến bao giờ mới xóa được nỗi ám ảnh này nữa, không biết bao giờ mới gạt nó ra khỏi tâm trí. Tôi không ngờ tôi lại yếu đuối như thế
Sự thật là mình vẫn còn hoang mang lắm các bạn ạ
Cảm ơn bạn Buonqua, 
Offline never_give_up  
#5 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 08:47:33(UTC)
never_give_up

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-11-2012(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Đọc xong nguy cơ của bạn mỏi cả mắt mà chẳng thấy nguy cơ nào. haizz, bạn đọc lại kiến thức ở diễn đàn đi nhé! Bạn không có nguy cơ.
Tu-an  
#6 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 09:00:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tôi nghĩ bạn nên đọc lại những gì bạn từng nói với thành viên khác.Tôi khóa topic lại.




Chủ đề:
Xét nghiệm sau 2 tháng nghi có nguy cơ ...
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

08/01/2013 lúc 04:04:33
Chào bạn, kết quả xét nghiệm chứng tỏ hơn 90% bạn không sao rồi, sau 90 ngày làm thêm 1 test nữa là hết lo lắng bạn nhé!

Chủ đề:

Xét nghiệm 4 tuần combo tại hòa hảo
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

07/01/2013 lúc 07:43:54
mr_sweet;357582 đã viết:
Vậy nếu XN AT 4 tuần thì có nhất thiết phải đi xet nghiêm lại sau 3 tháng không Mong mọi người giúp


Xét  nghiệm sau 3 tháng là khuyến cáo của các tổ chức Y tế có uy tín
trên cả thế giới bạn ạ, 4 tuần AT là cũng yên tâm 90% rồi, làm cái 90
ngày nữa để xả stress bạn nhé.

Chủ đề:

Các anh trả lời giúp
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

20/12/2012 lúc 06:14:01
Bạn At ở 5 tháng rồi mà? Sao bây giờ lại hỏi như thế nhỉ??????

Chủ đề:

em có đi massage và cô tiếp viên OS em,trong lúc đó em còn dùng tay sờ AD của cô gái ấy
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

19/12/2012 lúc 07:21:02
Bạn không có nguy cơ nên không cần xét nghiệm.

Chủ đề:

Xét nghiệm xác định tình trạng, liên quan đến gia đình nhỏ
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

07/12/2012 lúc 10:00:25
Em đã AT ở 3 tháng (90 ngày) bằng phương pháp Determine HIV 1/2 ở BRVT.
Em
trước đó đã bị Viêm gan B mạn tính lâu rồi, và có bị viêm mũi dị ứng,
cứ thời tiết thay đổi là hay bị hắt hơi, xổ mũi ngoài ra ko bị gì nữa như vậy có phải sức đề kháng kém ko mọi người? 

Em muốn xác định tình trạng của mình ngay và chính xác vì em có nguy cơ
đã lây sang cho vợ, mà vợ thì còn đang cho con bú, nó mới 1,5 tháng tuổi
và ko có tội tình gì.. Vậy em có thể làm PCR ở Pastuer được ko mọi người?

Chủ đề:

TÌM BAN GIAO LỦU Ỏ BR.VT
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

02/12/2012 lúc 09:15:29
Mình cũng ở Vt, rất vui được làm quen

Chủ đề:

Xét nghiệm ở tuần thứ 9 bằng test nhanh.
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

29/11/2012 lúc 10:38:37
Hôm nay tròn 90
ngày kể từ nguy cơ bị nhiễm (30/8 đến 29/11), 2 vợ chồng dắt díu nhau
đi xét nghiệm vì mình sợ đã lây sang vợ và con nhỏ đang bú mẹ mới được
hơn tháng... Nỗi ám ảnh quá lớn khi cả 3 đều bị bệnh và kẻ tội đồ là
mình đây. Nhiều khi chỉ muốn độn thổ xuống địa ngục luôn chứ không muốn
đối diện với sự thật... là mình đã gây ra tội quá lớn chỉ vì 1 lần không kiềm chế được ấy (mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi).
Xin nói thêm là mình bị hết các triệu chứng trừ hạch là chưa nổi và lưỡi chưa bị tua thôi.
Sau khi chờ 30' test bằng pp test nhanh thì kết quả Âm tính... 
Kết quả này mặc dù mình rất mong nó đến nhưng mình vẫn cảm thấy bất ngờ vì những ngày qua mình sống trong tình trạng là NCH rồi.
Hy vọng ở 6 tháng là AT nữa để mình có thể nuôi con khôn lớn thành người, làm cho quốc thái dân an.

Xin cảm ơn mọi người.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.