Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toisolam111  
#1 Đã gửi : 14/01/2013 lúc 08:03:21(UTC)
toisolam111

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-01-2013(UTC)
Bài viết: 2

_ Em biết mình post vào đây có thể đã sai chỗ nhưng cầu Anh Tuấn và mọi người giúp em,em hết cách rồi vì post lên mục "Khác" thì không thấy topic em đâu,nếu không chắc em trầm cảm mất.

_ Kính thưa Anh Tuấn và mọi người,đây là những dòng viết mà em đã lấy hết sự bình tĩnh và nỗi khổ của em bao ngày qua đem vào đây . Cầu mong anh Tuấn và các admin đừng xoá topic này của em và xin mọi người đừng chuyển nó đi mục khác,vì em biết mục này có rất nhiều anh chị quan tâm,.em xin anh chị hãy thông cảm và giúp em một lần ạ.

_ Chuyện là cách đây hơn 3 tuần tức là ngày 21-12-2012 em và ông sếp trong công ty có đi massge kích dục ở 1 khách sạn lớn trên đường Trường Chinh ( TP.HCM) thú thật đây cũng là lần thứ 2 em đi rùi, lần trước cách đây khoảng 4-5 tháng gì đó,nhưng cả 2 lần em đều cho nhân viên kích dục bằng tay. Hôm trước em có đưa lên dđ hỏi và Đại tiểu thư đã nói em không có nguy cơ,nhưng thật sự nửa tháng qua em lo lắng lắm mọi người,có khi 1 ngày em ngủ được có 3-4 tiếng thôi,đầu óc cứ lo lắng,có những đêm em thức trắng nữa, cũng chẵng ăn uống được gì cả,mắt em thâm quần đi,dẫu biết anh chị trên diễn đàn đã tư vấn cho em là không có nguy cơ, em biết và cũng có lúc em cũng đã quên nó đi,nhưng chẳng được mấy chốc nó lại hiện ra trong đầu óc em làm em sợ hãi ,hoang mang và như muốn gục ngã vậy đó! Đầu óc của em bây giờ rất kỳ cục,ra đường thì lúc nào em cũng e dè sợ hãi những nguy cơ nhiễm H ,ai đụng vào người em cũng sợ,lúc trước em đâu có vầy đâu,em cũng muốn quên nó đi nhưng lại càng sợ thêm …em thật sự mệt mỏi lắm . Còn về nhà thì…chuyện là ba em có 1 người vợ sau và cùng có 1 đứa con năm nay được 9 tuổi và bà ta vừa mất cách đây gần 3 năm vì căn bệnh H,ba em có đi xét nghiệm và đưa giấy về cho em xem Âm Tính nhưng tên của người khác,em không biết nên tin hay không ,như ba em dạo này vẫn khoẻ mạnh bình thường,còn thằng em cùng cha khác mẹ đó thì chưa xét nghiệm bao giờ..hiện giờ thì 3 cha con đang sống chung với nhau và 1 cô người làm,…vì thế bây giờ em đi ngoài đường thì e dè sợ hãi ..về nhà thì sợ tiếp xúc này kia nhưng em biết HIV không dễ lây như thế,em không muốn phân biệt đối sử…mà sao đầu óc và lý trí của em không chiến thắng được…bây giờ có lúc thủ dâm ở nhà bị trầy xước em cũng sợ,dụi tay vào mắt em cũng sợ,lỡ quẹt người vào các đồ đạc trong nhà em cũng sợ,thậm chí quần áo em sạch mà rơi xuống đất em cũng sợ không dám mặc.,.v.v..Em sống ở đây được 2 năm rồi có gì đâu..bỗng dưng bây giờ em lại như thế..em khổ sở và mệt mỏi lắm mọi người ơi…em có người yêu rồi và em yêu cô ấy nhiều lắm …bây giờ lúc nào em cũng cảm thấy hối hận và có lỗi với cô ta lắm…Mọi người ơi có phải em đang khủng hoảng tinh thần và strees nặng lắm không…em nghĩ vấn đề của mình bây giờ cần 1 bác sĩ tâm lý hơn gì hết..vì mình sắp gục ngã rồi,mọi người có biết địa chỉ tư vấn cũng như cách liên lạc với các trung tâm tư vấn,các bác sĩ tâm lý để họ có thể giúp em thoát khỏi nói ám ảnh sợ hãi này,..cầu mong mọi người hãy cứu em…em còn trẻ và không muốn gục ngã ngay lúc này đâu..em sợ lắm.

Quảng cáo
Offline chot.buon  
#2 Đã gửi : 14/01/2013 lúc 08:34:33(UTC)
chot.buon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2012(UTC)
Bài viết: 86

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 75 bài viết
Nếu Mod Đại tiểu thư đã trả lời rồi mà ko tin,lo lắng thì thử hỏi ai trả lời mới tin? Sao ko chịu học hỏi kiến thức có trong 4rum,mà ngồi đó la hét ,hoang tưỡng tự mình nhát mình.Sao lúc sướng ko kiu ai sướng chung mà giờ chưa khổ la um sùm.Nam nhi gì như con nít,có chơi thì có chịu chứ.Làm mất mặt đàn ông việt namquá đi,ông này chắc chúa kì thị và phân biệt đối xữ Mọi người hãy giúp anh ấy 1 vé đi nha
Cho một ngày cảm xúc còn chông chênh trên đôi bờ nổi nhớ.Cứ lặng yên và thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của mình,bạn nhé.
thanks 1 người cảm ơn chot.buon cho bài viết.
đại_tiểu_thư trên 14-01-2013(UTC) ngày
Tu-an  
#3 Đã gửi : 14/01/2013 lúc 08:48:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


Chủ đề:
Chủ đề : Handjob (kích dục bằng tay) có làm lây nhiễm HIV/AIDS không ?
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

12/01/2013 lúc 09:38:14

Chuyện
là tối ngày 21-12-2012 (tức cách đây 22 ngày) em và ông sếp có đi nhậu
nhưng không đến nỗi say bí tỉ,sau khi nhậu xong em và ổng đi massage ở
Khách sạn Thiên đường trên đường Trường Chinh,Q 12,TP HCM...lúc làm các
bước massge xong cô gái đó có kích dục dương vật em bằng tay,lúc kích
dục cô ta cô ta có thoa 1 lớp nước dầu gì như để bôi trơn vậy đó,em sợ
nước dầu này không an toàn nữa(cô gái này trông vừa người nhưng khá
nhiều mụn trên mặt) ,trong lúc làm em có đưa tay mình vào âm đạo của cô
ta,nhưng có vẻ khô nên em đưa hơi sâu để nghịch,ngón tay em lúc đó không
có chày xước,ngón em hay bị bông dưới ngón tay nhưng không chảy máu,em
nghĩ cũng có 1 số người từng bị như em,nhưng hôm đó em không để ý mình
có bị hay không,vì lúc đưa vào âm đạo em không cảm thấy đau rát gì cả,
sau khi xuất tinh xong cô ta lấy 1 cái khăn trắng và khô lau dương vật
cho em,hình như đó là khăn mới hay là khăn nãy giờ cô ta dùng để đắp
dương vật em lúc hành sự em cũng không nhớ rõ nữa, Sau đó thì em không
có chà rửa mặc đồ vào đi về luôn,,vì nhà cũng khá xa nên em đi khoảng
nửa tiếng..về đến nhà là em cởi đồ ra ngay rửa kỹ bằng xà phòng 2-3 lần
gì đó...nhưng đến mãi hôm sau em có kiểm tra kỹ dương vật mình thì không
thấy trầy xước gì cả, chỉ có 1 vết đỏ trên đầu khấc...nhưng cái này em
bị từ trước lầu rồi...đó không phải là 1 vất trầy mà chỉ hiện lên vậy thôi...,ngón tay em cũng không bị trầy xước gì nặng cả !

Thật sự bây giờ em lo lắng tột độ rồi.đây cũng là lần đầu tiên nhưng
cũng là lần cuối cùng vì em sợ lắm mọi người ơi,em có bạn gái rồi và
chúng em rất yêu nhau ,bây giờ đi bên cô ấy em thấy mình có lỗi và buồn
lắm,em yêu cô ấy rất nhiêu. Cầu mong A.Tuấn và mọi người tư vấn giúp em
thoát khỏi nỗi sợ hãi này.em sắp bị stress đánh ngã rồi,cả tháng qua em chẳng ăn uống và ngủ được gì cả!

+ Cho em hỏi thêm một chuyện nữa ạ. chiều nay em dẫn xe cho một người
chú vừa đi khám về,em có chạm tay vào đầu xe và xung quang phần đồng hồ
mét của xe người đó,người này rất hay bị ho,và vợ trước của ông ta mất
vì H... sau khi dẫn xe xong em có vào nhà vệ sinh nhúng tay vào thùng
nước và rửa sơ không có xà phòng gì cả..sau đó em ra ngoài..vì ngứa mắt
quá nên em có lấy tay của mình dụi mắt ,tay em mới rửa nên chưa được khô
và ráo nước...em lo lắm mọi người..em có nguy cơ và cân dùng pep ngay
không ạ vì sự việc này vừa diễn ra chiều nay ạ...Cầu mong A.Tuấn và mọi người giúp em..em sợ và ám ảnh lắm rồi !

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.