Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 22/01/2013 lúc 11:12:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
    Cách đây vài năm HIV được mô tả như một căn bệnh khủng khiếp. Người ta mệnh danh HIV là căn bệnh thế kỷ (thế kỷ XX, hiện nay chúng ta đã sang thế kỷ XXI). HIV bị coi là căn bệnh xã hội, khi HIV đi liền với ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác. Do hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị HIV dứt điểm, nên nhiều người có suy nghĩ tiêu cực, cho rằng nhiễm HIV đồng nghĩa với cái chết.
       Thực tế thì các quan niệm đó hiện nay đã lỗi thời và sai lầm, HIV chỉ là một loại virut, và nhiễm HIV là một dạng nhiễm Virut mãn tính chứ không thể đánh đồng việc nhiễm HIV với các hành vi đạo đức, và kết cục không quá nguy hiểm như chúng ta nghĩ
        Với cách truyền thông đánh vào tâm lý sợ hãi, rất nhiều người đã lo lắng trước các nguy cơ nhiễm HIV, và thường lo bị nhiễm HIV khi có trầy xước, vết thương hở. Điều này cũng khiến cho nhiều đối tượng thường mang nguy cơ nhiễm HIV ra đe dọa người khác, với mục đích khủng bố, cưỡng đoạt tài sản mà báo chí từng nói. 

      HIV thường lây nhiễm qua ba con đường. Thứ nhất là từ mẹ sang con, trong quá trình mang thai, sinh nở hoặc cho con bú. Thứ hai là từ việc quan hệ tình dục không an toàn, không có biện pháp bảo vệ với người nhiễm HIV. Thứ ba là đường máu.

Tôi mong rằng MỌI NGƯỜI, sẽ có thêm hiểu biết về căn bệnh HIV/AIDS, và bớt đi những nỗi sợ hãi cùng cái nhìn kỳ thị. Bởi vì bớt đi một ánh nhìn kỳ thị, là thêm một tia hi vọng với những người có H, và căn bệnh HIV/AIDS hoàn toàn không kinh khủng, đáng sợ như những gì bạn nghĩ.

   Bạn có nghĩ như tôi không ????
Quảng cáo
Offline Mr_Teo  
#2 Đã gửi : 24/01/2013 lúc 11:19:52(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
TUI CÓ NHƯNG KHÔNG BIẾT NGƯỜI KHÁC THÌ SAO?
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline hugandkissu  
#3 Đã gửi : 28/01/2013 lúc 12:57:09(UTC)
hugandkissu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-12-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: VN

HIV thì hiện nay ko đáng sợ nhưng theo mình cái đáng sợ là phải dùng thuốc suốt đời còn lại.....

Chỉ mong y hoc ngày càng tiến bộ tiêu diệt căn bệnh này một cách dứt điểm.
Offline Nguyenha  
#4 Đã gửi : 18/03/2013 lúc 12:23:17(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
Người ta thường sợ những gì mình ko biết, ko nắm bắt được hoặc có những hiểu biết sai về nó. Chính vì vậy nếu được nhìn tận mắt hoặc sờ tận tay, chắc chắn nỗi sợ kia sẽ được thay thế bằng cái nhìn đúng đắn hơn, những cử chỉ và hành vi thân thiện hơn.
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.