Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mylove989  
#1 Đã gửi : 26/01/2013 lúc 01:12:13(UTC)
mylove989

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-01-2013(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần

Chiều nay em
đã đi xét nghiệm sau 1 tháng 4 ngày từ ngày em nghĩ là có nguy cơ tại bệnh viện
175 bằng pp Determine HIV 1/2 ,kết quả là Âm Tính. Lúc xét nghiệm người bác sĩ cũng khá trẻ ,em đoán cũng 30-40 gì đó,trước 
khi tiêm ông ta lấy bông
gòn trong 1 cái hộp ,ông ta xịt vào họp đó 1 loại nước gì đó mà ông ta bảo là
cồn 70 độ,chai cồn cũng khá cũ,xong ông ta dùng tay mà không đeo găng gì hết
bóc 1 miếng bông gòn trong hộp đó ra,lấy tay vắt cho ra cồn rồi chùi chùi vào
vị trí sắp tiêm,em không thấy tay ông đó có dính máu gì cả,nhưng sợ dơ hoặc máu
không thấy bằng mắt thường thôi,tiêm xong ông ta lấy miếng bông gòn đó chấm
ngay vào vết tiêm để cầm máu ,ong ta kêu em lấy tay mình vịnh miếng bông gòn
(tay em lúc đó đã tiếp xúc với nhiều đồ vật vì em vừa đi làm về là ghé vào
luôn,em nhớ có tiếp xúc với ghế chờ ở bệnh viện,bàn ghế ở phòng xét
nghiệm..)nhưng em chắc chắn lúc đó không có vệt máu nào lớn cả,chỉ sợ những vết
máu không nhìn thấy thôi,được 1 lúc máu ngưng chảy thì ông ta lấy thêm 1 miếng
bông gòn chùi sạch vết tiêm cho em nữa,ong ta vẫn dùng tay không mà không đeo găng gì cả.


Nguy cơ thứ 1 của em vào ngày 20-12-2012 là đi massage kích dục bằng tay ,sau
khi xuất tinh cô gái đó lấy 1 cái khăn trắng lau DV cho em,rùi em mặc đồ vào về
nha khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mới di tắm rửa sạch sẽ,do say rồi nên đến tối hôm sau em mới kiểm tra DV thì không thấy trầy xước hay đau rát gì cả.

Nguy cơ thứ 2 là vào ngày 21-12-2012 em đi đổ xăng ở 1 cây xăng thì bị 1 thằng
lại mời mua mắt kính,..nó ép em mua ,rùi nó tự động lấy kính đeo vào thử cho em,nhưng em tháo ra..kỳ kèo mãi em không mua nên nó chửi đuổi em đi.

Xin mọi người tư vấn em vài vấn đề ạ:

1/Liều với quá trình xét nghiệm như em vừa nêu trên có an toàn không?em co nguy cơ từ việc xét nghiệm đó không?
2/Với thời gian như vậy kết quả đã yên tam chưa mọi người?
3/Vết tiêm không chảy máu nữa chỉ còn chấm đỏ đỏ sưng thôi,vậy 
bị nước nhà vệ sinh bắn vào (do dội nước) và
tiếp xúc với các đồ dùng trong nhà (nhà có người có nguy cơ nhiễm H) thì mình có nguy cơ không ạ.



_ Mong anh Tuấn và mọi người tư vấn dùm ạ,giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng này,em sắp thật sự gục ngã rồi mọi người ơi.

Quảng cáo
Offline nguyenvananh  
#2 Đã gửi : 26/01/2013 lúc 04:07:36(UTC)
nguyenvananh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 495
Man
Đến từ: phu yen

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
bạn nên bỏ ít thời gian lên diễn đàn tìm hiểu về H. Thân
thanks 1 người cảm ơn nguyenvananh cho bài viết.
mylove989 trên 26-01-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.