  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
mình cũng la một người bị nhiễn H. cuộ sống của mình vẫn diễn da vui vẻ nhưng giờ đây mình lại thấy tiếc nuối một điều là mình đã ko giám lấy vợ và sinh con như các bạn vì mình ko giám. Trước đây mình có yêu một người con gái và mình có nói cho cô ấy biết mình bị nhiễm H nhưng cô ấy ko tin mình bị và đến một ngày cô ấy lại biết mình bị nhiễm H và cô ấy cũng rất yêu mình. Nói chung tình yêu mà nhiều khi chúng mình có quan hệ tình dục nhưng đều dùng bcs. Sau một thời gian cô ấy muốn làm đám cưới nhưng mình lại ko giám vì mình lo cho cô ấy nhiều hơn là lo cho mình. Qua một thời gian mình có đưa người yêu của mình đi xét nghiệm 3 lần kết quả là (-)  . Và mình bắt buộc phải bỏ tình yêu của mình để cho cô ấy đi lấy một người chồng hoàn hỏa hơn mình. Vì mình ko muốn liên lụy thêm một người nào khác. Mình ko muốn cô ấy cũng mang một căn bệnh như mình. (DO VẬY MÌNH PHẢI HI SINH THÔI) . giờ đây cô ấy cũng có một người chồng hoàn hảo hơn mình. Rồi thời gian trôi qua chúng mình cũng thành những người bạn tốt.
Lấy vợ thì ai cũng muốn nhưng giờ đây mình muốn có 1 người vợ nhưng phải là một người hiểu và thông cảm với mình (hoặc cùng chung số phận ) thì sẽ hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn.
KHÓ TÌM ĐƯƠC MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY QUÁ ĐI .
|
 1 người cảm ơn nguyenthe cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-07-2011(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: TP.HCM
Cảm ơn: 11 lần
|
Không khó tìm đâu bạn ơi. Chúc bạn mau chóng tìm đc 1 nữa của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-06-2013(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: yên bái
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 8 bài viết
|
Bạn đã đọc (sống cho điều ý nghĩa hơn) bao giờ chưa? Mình nghĩ cơ hội có được một người trj ân,tri kỉ thông cảm cho hoàn cảnh lúc này của bạn không khó đâu,đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hi vọng bạn nhé.cố gắng lên nào |
sống vui vẻ ,chết mau ,khi chết nhiều người thương tiếc. Cười thật nhiều để thế giới có thêm nhiều niềm hạnh phúc... |
 1 người cảm ơn tutinvuonlendesong21 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
củng ko có gì khó ....chỉ cần mình thật lòng và chân thành ,ở đây các bạn nử rất đông và nhiều đôi đã chạm hp ...chúc em mau tìm dc ng chia sẽ buồn vui nhé ....(nghe cách em n/c như ng miền nam...hjhj....nếu có dịp mời em ly cafe nhá...) |
Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-06-2013(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 14 bài viết
|
Bạn đừng bi quan như vậy , hãy cố gắng lên sẽ tìm đươc tình yêu với đúng nghĩa của nó thôi.
|
 1 người cảm ơn thanhlan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC) Bài viết: 414  Thanks: 191 times Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
|
niềm tin quyết thắng chúc bác thành công nha..   |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-07-2013(UTC) Bài viết: 1
|
Bạn làm cách nào mà đăng tin hay thế. thông báo ngắn mà rất rõ ràng. Rất đáng để học hỏi đây. Cảm ơn rất nhiều đã đóng góp bài viết cho diễn đàn của chúng tôi. Trân trọng. |
Cuộc sống cho là nhận |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.