  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: xczvzcv
|
mình là sinh viên năm đầu và mình có đọc kiến thức trên mạng, cái gì họ cũng cho là có nguy cơ, cứ có máu là có nguy cơ.mình không nhớ rõ ở trang nào hình như ở vatgia.com vd: người đàn ông chạm vào ngực cô gái, trong khi cô gái có vết xước nhỏ ở ngực, không chảy máu, đã lành được 2 ngày, họ khuyên lên đi xét nghiệm, và biểu nguy cơ không cao. hix. mình đọc rồi cũng thấy phát sợ, rồi mình zo diễn đàm này, mình biết diễn đàm này có thể trả lời trường hợp nào có nguy cơ thật sự. lúc đó mình thấy gkét người tư vấn quá. vì họ mà cuộc đời của người khác có thể xấu đi rất nhiều, để lại sự sợ hãi nhiều trường hợp có thể dân đến... và đem đến sự kì thị. Thật sự con người đó không có lương tâm.Mình không chửi hay gì nhữg con người đó. vì mình chửi họ cũng không biết gì và mình không quen chửi nhau.nhưg thật sự mình chỉ khuyên họ rằg. sống như vậy chẳg có phúc tí nào. Mình viết cái này để mọi người tin vào diễn đàm, đừng nghe tin vịt ở bên ngoài. từ mình có thể rút kinh nghiệm. mình đã mất 3 tháng bị strees vì cái đó. h lại bị vấn đề nữa. chắc phải đợi 3 tháng nữa để đi xét nghiệm. thật sự mình cũng rất sợ. được mọi người tư vấn mình cũng đỡ lo đi rất nhiều. tự tin đi xét nghiệm nhé. và nhớ chọn lọc thông tin trên mạng. mình cũng đag cố vượt qua bản thân tự tin xn. hi còn sợ nhầm lẫn hay sai xót trong xét nghiệm. hi
đó là nhữg tâm sự của mình, mình không dám múa rìu qua mắt thợ nhưg cũng mong mọi người tôn trọng nhưg gì mình nói, cùng tâm sự, nc để xả strees
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: xczvzcv
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.