  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-03-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
tối hôm qua lúc đi học về, em có xuống công viên đi dạo, em đậu xe ngoài công viên rồi đi dạo gần mé sông hóng gió, lúc về em lấy xe về...khi về đến nhà em thấy trong lòng bàn tay (giữa ngón trỏ và ngón cái) của em có 1 vết chấm đỏ nhỏ có xước chút, khi co lòng bàn tay lại thì thấy hơi thốn, em nặn qoài mà k thấy ra máu...em sợ lúc để xe dưới công viên có người gắn kiêm lên tay cầm xe của em...em không biết có bị hoang tưởng hay hông, mong mọi người giúp em ạ!!!!!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: xinduocsongthemlannua  tối hôm qua lúc đi học về, em có xuống công viên đi dạo, em đậu xe ngoài công viên rồi đi dạo gần mé sông hóng gió, lúc về em lấy xe về...khi về đến nhà em thấy trong lòng bàn tay (giữa ngón trỏ và ngón cái) của em có 1 vết chấm đỏ nhỏ có xước chút, khi co lòng bàn tay lại thì thấy hơi thốn, em nặn qoài mà k thấy ra máu...em sợ lúc để xe dưới công viên có người gắn kiêm lên tay cầm xe của em...em không biết có bị hoang tưởng hay hông, mong mọi người giúp em ạ!!!!!
Lá gan bạn nhỏ thật.Tìm đọc kiến thức trên diễn đàn cho LÁ GAN TO lên đi bạn.Tôi khóa chủ đề lại.
|
tâm sự cảm xúc
xinduocsongthemlannua
, 06-04-2013 lúc 01:22:52
|
5
|
88
|
SmileAndLive
08-04-2013 lúc 06:00:47 |

Danh hiệu: Thành viên mới Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-03-2013
Bài viết: 7
|
Đúng là chuyện như là cơn ác mộng. Chỉ một phút chốc lưu lạc mà đã mang lại
cho bản thân cảm giác lo sợ đột cùng. Mình là thằng có lá gan rất nhỏ gặp gì cũng sợ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất...Từ nhỏ đến lớn mình chỉ việc đi học rồi về nhà cũng có đôi lúc ra net chơi, đi ăn uống với bạn bè và còn đi hóng gió...Mặc dù TH của mình là ''đi matxa muk không q.hệ hay kích dục j cả'' đã được mọi ng trong dđ này nói là không nguy cơ, nhưng nó cứ ám ảnh mãi trong đầu của tôi không sao quên đc, trên người thì cứ xuất hiện ban đỏ và nổi hạch trắng ở ngực và sau lưng, còn 3 mụt hạch đỏ
xuất hiện ở đầu gối lúc đầu bây giờ nó đã lặn ở ngày thứ 15...
Tôi muốn đi làm 1 cái xn để giải tỏa tâm lí nhưng lại sợ, sợ kq không như mọi ng trong dđ tư vấn đã nói.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với nhiều ng và là đứa con không ra gì nữa...trong nhà tôi chỉ là con trai út trong nhà... Tôi rất sợ nếu TH xảy ra thì biết làm sao đây...tôi sẽ không lấy đc vợ, cũng không đc sanh
con để nối dòng dõi trong gđ...tôi rất sợ...
Sự ngây thơ, lạc quan của tôi bây đã mất, chỉ còn nỗi ám ảnh và sợ hãi thôi...mỗi khi ngủ trưa tôi lại nằm thấy ác mộng và hoảng hốt giật mình
dậy...chỉ vì một lần dạy dột đó mà làm tôi ra nông nổi thế này...
Rất mong những ai đã đọc bài này thì hãy cố gắng tránh xa những tệ nạn xh này, đóa là nơi địa ngục mà ta phải chịu ''sống trong sợ hãi''....Tôi không kì thị bất cứ một ai...nhưng những chỗ như thế này nó càng làm
tôi cảm thấy sợ hãi và kinh tỏm nó
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.