Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline daotrich_kid  
#1 Đã gửi : 14/04/2013 lúc 10:57:44(UTC)
daotrich_kid

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 4 lần
A/c cho em hỏi.
Em là một người không biết mình nhiễm HIV mà đi hiến máu, mọi thông tin đều điền đầy đủ. Như vậy! Nếu đi hiến máu các bác sĩ phát hiện ra Em có HIV thì có thông báo giấy xét nghiệm cho Em biết không? giấy xét nghiệm bắt buộc phải đến tay em hay thế nào cũng được?
P/s: Nếu Sđt khai báo hôm đi hiến máu được thay ngay sau hôm đó thì giấy xét nghiệm có gửi về nơi thường trú hay không? 
Phát hiện ra người hiến máu bị nhiễm HIV thì bắt buộc phải báo cho Em biết không?
Em hiến máu ở trường ĐH, Khi hỏi sv tình nguyện trong đội hiến máu thì họ bảo có giấy xét nghiệm rồi nhưng mà mãi không thấy họ đưa cho em. Nếu em có HIV thật thì giấy xét nghiệm sẽ đặc biệt hơn và phải đến tay e đúng không ạ?
(Em là 1 người có nguy cơ nhiễm HIV nhưng không dám đi xét nghiệm. Nên việc đi hiến máu là để biết mình có HIV trong người hay không? Em đủ thời gian để có 1 kết quả chính xác)

Mong nhận được câu trả lời của a c!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 15/04/2013 lúc 07:31:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: daotrich_kid Go to Quoted Post
A/c cho em hỏi.
Em là một người không biết mình nhiễm HIV mà đi hiến máu, mọi thông tin đều điền đầy đủ. Như vậy! Nếu đi hiến máu các bác sĩ phát hiện ra Em có HIV thì có thông báo giấy xét nghiệm cho Em biết không? giấy xét nghiệm bắt buộc phải đến tay em hay thế nào cũng được?
P/s: Nếu Sđt khai báo hôm đi hiến máu được thay ngay sau hôm đó thì giấy xét nghiệm có gửi về nơi thường trú hay không? 
Phát hiện ra người hiến máu bị nhiễm HIV thì bắt buộc phải báo cho Em biết không?
Em hiến máu ở trường ĐH, Khi hỏi sv tình nguyện trong đội hiến máu thì họ bảo có giấy xét nghiệm rồi nhưng mà mãi không thấy họ đưa cho em. Nếu em có HIV thật thì giấy xét nghiệm sẽ đặc biệt hơn và phải đến tay e đúng không ạ?
(Em là 1 người có nguy cơ nhiễm HIV nhưng không dám đi xét nghiệm. Nên việc đi hiến máu là để biết mình có HIV trong người hay không? Em đủ thời gian để có 1 kết quả chính xác)
Mong nhận được câu trả lời của a c!


Mình nhiễm chổ nào.Topic post sai box.Tôi khóa lại.



Chủ đề:
cho em hỏi kết quả
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

11/10/2012 lúc 09:44:52
Nguy
cơ của em là OS... Em xn 2 lần... 1 lần ở tuần thứ 9 kết quả âm tính...
1 lần ở tháng thứ 7 cũng AT.. Anh chị cho em hỏi như thế đã an toàn
chưa?? Tại từ đợt ấy em bị hắc lào suốt thôi. Ở dưới hàm còn có mấy cục hạch nhỏ như hạt đậu ý, không đau không làm sao.
Em xin cảm ơn ạ!

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

19/02/2012 lúc 08:07:50
Em có nguy cơ từ OS. Bây giờ em có hạch ở dưới cằm. Xn ở tuần thứ 8 thỳ cho kết quả AT. Anh chị tư vấn giúp em. Em lo quá

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

22/01/2012 lúc 10:56:44
Trường hợp bạn giống mình. Cầu mong là chúng ta không sao. Cùng nguyện cầu nào bạn!!!!

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

22/01/2012 lúc 10:54:22
Các anh chị ơi!
Từ hôm có nguy cơ đến giờ em vẫn quan hệ với bạn gái em mà k dùng bao. Bây giờ tết rồi nên mỗi đứa 1 nơi.

Thông qua điện thoại thì em biết được cô ấy mấy ngày hôm nay ho nhiều
lắm ạ, e hỏi thỳ cô kêu do cô tắm nhiều nên thế. Hqua thấy đi ngủ xớm
hỏi ra thì mới biết cô kêu bị hơi ốm do chiều qua đi mưa. Không biết là do mưa thật hay là do triệu chứng nhè? Các bác tư vẫn giúp em với. 
Ra tết em phải đi xn mới được.
Tính từ giờ đến lúc đi xn là em cũng được khoảng hơn 7 tuần rồi. 
Xét nghiệm ở 50c Hàng Bài thì chi phí là nhiêu có ai biết k ạ. 

E lo quá. Nếu có mệnh hệ gì chắc tự tử luôn chứ không sống đc. Nhất là
người bạn gái em nữa chứ. Mang bệnh về cho cô. E không cam tâm. 1 lần thấy sợ mất ăn mất ngủ rồi.

Nguy cơ của em là từ OS. Các bác đọc trường hợp rồi tư vẫn cho em với.
Trả thấy câu trả lời nào cả. Híc híc. Lo quá. Ăn tết mất ngon. Tự nhiên
dính vào. Tan nát cuộc đời

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

22/01/2012 lúc 09:03:36
chắc bạn k sao đâu. Đừng lo lắng quá

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

17/01/2012 lúc 03:38:14
k ai tư vẫn giúp em ak?

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

17/01/2012 lúc 11:09:03
Originally Posted by: namhaysongtot Go to Quoted Post
Originally Posted by: daotrich_kid Go to Quoted Post
Xin chào thành viên của Diễn Đàn.
Hiện
giờ em đang rất lo lắng không biết liệu em có nguy cơ bị nhiễm HIV
không nữa. Em có đọc những bài viết về oralsex và kết quả đều nói lên
hành vi này có nguy cơ trên lý thuyết nhưng chưa có trường hợp nào mắc
phải. Nhưng em vẫn lo trường hợp của mình nên em viết bài này mong anh chị trong diễn đàn tư vẫn giùm em.

Hôm
4-12-2011 em có cùng mấy đứa bạn cùng phòng đi massage và cô nhân viên ở
đó có oralsex cho em. Trong quá trình thực hiện cô gái có thổi kèn cho
em 2 lần và mỗi lần chỉ vài giây còn đâu thì làm bằng tay hết cho đến
khi em suất ( trong quá trình làm bằng tay em có ngẩng đầu lên nhìn thì
thấy cô nhân viên đó có thè lưỡi ra thụt lưỡi vào để lưỡi chạm vào đầu
DV của em, và cô ý có dùng miệng bú ngực của em. Em cũng có sờ vào ngực
của cô nhân viên đó một lúc. Tất cả thời gian thực hiện cũng chỉ chưa
đến 5 phút đồng hồ). Sau khi thực hiện xong em vào nhà vệ sinh rữa tay
rồi bắt taxi đi về nhà tắm rữa lại. Ngay hôm đấy thì em không kiểm tra
DV nhưng tầm 2 3 ngày hôm sau vì lo nên em kiểm tra thì không thấy có
vết xước nào, em không biết lúc thực hiện oralsex cho em miệng của cô
nhiên viên kia có chẩy máu hay bị làm sao không nữa. Kể từ hôm đấy em
rất lo lắng không biết liệu em có nguy cơ nhiễm HIV không nữa. Từ hôm đó
đến bây giờ là 26 ngày ( hôm nay ngày 30-12-2011).Hôm 25-12-2011 em có
tự sướng, Sau khi xong được 1 thời gian em thấy DV em bị xưng. 2 hôm nay
em bị sổ mũi ( Em sống ở Hà Nội, Tại thời điểm này trời rất lạnh nên
không biết em bị sổ mũi là vì trời lạnh hay vì triệu chứng, mấy đứa hôm
ấy đi cùng em có đứa ho dữ dội có đứa thì sổ mũi), em đọc trên diễn đàn
thì đây cũng là 1 biểu hiện của HIV giai đoạn đầu. lưỡi em cũng thấy rát những chắc không phải vì hôm qua em ăn ngô cay xong mới có hiện tượng
.
Bố mẹ chỉ có mình em, E cũng đã có bạn gái và rất yêu cô ấy nên cứ nghĩ
đến chuyện này làm em thấy quá lo sợ. Từ hôm đi massage về em có quan
hệ với bạn gái, nếu không may em bị HIV thì những lần quan hệ đấy có lây
cho bạn gái em không? Em không đủ tự tin để đi XN nên mong Diễn Đàn tư
vẫn cho em. Em mong nhận được phản hồi từ anh Tuấn và Dr Edward Hook để
cho em biết tình hình tình trạng của em. Mong nhận được câu trả lời
không sao của các anh càng xớm càng tốt. Em sinh năm 1992 nên vẫn còn
rất trẻ và còn có tương lai phía trước không thể bị căn bệnh thế kỷ này
làm hại được. Em hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng em làm chuyện
như này nữa. Các anh đừng trích dẫn từ các câu trả lời trước mà hay cho em biết cụ thể trường hợp của em như thế nào nhé. 

Em xin chân thành cảm ơn!
Thân

Với oralsex thì bạn không cần lo lắng nhưng nên chú ý vì đa số
không ai chịu dừng lại ở oralsex mà sẽ quan hệ qua âm đạo hoặc hậu môn nếu thiếu an toàn sẽ có nguy cơ.

Cô gái đó chỉ os
cho em thôi. thật sự nhìn bọn ý em không có cảm tình. Nó động đến DV của
em mãi mà nó chẳng lên. Đảm bảo với anh là nó chỉ OS cho em thôi

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

17/01/2012 lúc 10:58:12
Originally Posted by: daotrich_kid Go to Quoted Post
Xin chào thành viên của Diễn Đàn.
Hiện
giờ em đang rất lo lắng không biết liệu em có nguy cơ bị nhiễm HIV
không nữa. Em có đọc những bài viết về oralsex và kết quả đều nói lên
hành vi này có nguy cơ trên lý thuyết nhưng chưa có trường hợp nào mắc
phải. Nhưng em vẫn lo trường hợp của mình nên em viết bài này mong anh chị trong diễn đàn tư vẫn giùm em.

Hôm
4-12-2011 em có cùng mấy đứa bạn cùng phòng đi massage và cô nhân viên ở
đó có oralsex cho em. Trong quá trình thực hiện cô gái có thổi kèn cho
em 2 lần và mỗi lần chỉ vài giây còn đâu thì làm bằng tay hết cho đến
khi em suất ( trong quá trình làm bằng tay em có ngẩng đầu lên nhìn thì
thấy cô nhân viên đó có thè lưỡi ra thụt lưỡi vào để lưỡi chạm vào đầu
DV của em, và cô ý có dùng miệng bú ngực của em. Em cũng có sờ vào ngực
của cô nhân viên đó một lúc. Tất cả thời gian thực hiện cũng chỉ chưa
đến 5 phút đồng hồ). Sau khi thực hiện xong em vào nhà vệ sinh rữa tay
rồi bắt taxi đi về nhà tắm rữa lại. Ngay hôm đấy thì em không kiểm tra
DV nhưng tầm 2 3 ngày hôm sau vì lo nên em kiểm tra thì không thấy có
vết xước nào, em không biết lúc thực hiện oralsex cho em miệng của cô
nhiên viên kia có chẩy máu hay bị làm sao không nữa. Kể từ hôm đấy em
rất lo lắng không biết liệu em có nguy cơ nhiễm HIV không nữa. Từ hôm đó
đến bây giờ là 26 ngày ( hôm nay ngày 30-12-2011).Hôm 25-12-2011 em có
tự sướng, Sau khi xong được 1 thời gian em thấy DV em bị xưng. 2 hôm nay
em bị sổ mũi ( Em sống ở Hà Nội, Tại thời điểm này trời rất lạnh nên
không biết em bị sổ mũi là vì trời lạnh hay vì triệu chứng, mấy đứa hôm
ấy đi cùng em có đứa ho dữ dội có đứa thì sổ mũi), em đọc trên diễn đàn
thì đây cũng là 1 biểu hiện của HIV giai đoạn đầu. lưỡi em cũng thấy rát những chắc không phải vì hôm qua em ăn ngô cay xong mới có hiện tượng
.
Bố mẹ chỉ có mình em, E cũng đã có bạn gái và rất yêu cô ấy nên cứ nghĩ
đến chuyện này làm em thấy quá lo sợ. Từ hôm đi massage về em có quan
hệ với bạn gái, nếu không may em bị HIV thì những lần quan hệ đấy có lây
cho bạn gái em không? Em không đủ tự tin để đi XN nên mong Diễn Đàn tư
vẫn cho em. Em mong nhận được phản hồi từ anh Tuấn và Dr Edward Hook để
cho em biết tình hình tình trạng của em. Mong nhận được câu trả lời
không sao của các anh càng xớm càng tốt. Em sinh năm 1992 nên vẫn còn
rất trẻ và còn có tương lai phía trước không thể bị căn bệnh thế kỷ này
làm hại được. Em hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng em làm chuyện
như này nữa. Các anh đừng trích dẫn từ các câu trả lời trước mà hay cho em biết cụ thể trường hợp của em như thế nào nhé. 

Em xin chân thành cảm ơn!
Thân

Các
anh giúp em với. 2 đêm nay em ngủ bị sốt. Nhức đầu, Người thỳ đắp nhiều
chăn nhưng mà cứ bị lạnh. Nó lạnh từ trong, người cứ có cảm giác như
nổi ra gàwinking lúc lạnh lúc nóng). Ngày dậy thì người không mệt lắm nhưng
chả hiểu sao chỉ muốn đi nằm. Tuy trường hợp của em các anh bảo không có
nguy cơ nhưng mà e vẫn lo lắng lắm. Cứ để ý cơ thể có gì thay đổi là
quy ra ngay hiện tượng của H. Không biết sống sao nữa. Không sống được
nữa

Chủ đề:

Oralsex và nguy cơ nhiễm HIV
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

14/01/2012 lúc 11:41:41
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: daotrich_kid Go to Quoted Post
[Sao em không trả lời đc mấy người kia. Chưa đủ điều kiện để trả lời ạ


Đến bản
thân em vẫn còn đang băn khoăn, lo lắng, thắc mắc về trường hợp của mình, thì em đi tư vấn cho các bạn khác làm sao được?

Oh. Hiểu hiểu. hi
Offline hahaha2008  
#3 Đã gửi : 15/04/2013 lúc 09:18:02(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Chắc định thử tài mấy admin đây mà
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.