  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-05-2013(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: viet nam
|
chào anh tuấn và tất cả anh chị em trên diễn đàn em tên trung em có vợ và con trai 5 tuổi ,và vợ em đang mang bầu được 1 tháng nữa đây cũng là điều em lo sợ nhất ,sợ nếu xét nghiệm mà dt với hiv thì em sẽ là thủ phạm giết chết con em và đứa con trai 5 tuổi của em sẽ mồ côi cha mẹ tội nghiệp lắm,bây giờ em rất lo sợ và không đủ can đảm đi xét nghiệm vì em chỉ nghĩ đến những gì tiêu cực nhất em biết khi con người ta sai lầm thì mới hối hận và khi hối hận thì đã muộn màng rồi
trước đây em cũng đã lên diễn đàn đọc và tìm hiểu nhiều thấy xót xa cho những người bị nhiễm hiv ai cũng có quá khứ và lỗi lầm mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả họ đều có gia đình cha mẹ,em cũng vậy thôi nhà em nghèo lắm có hai mẹ em làm thuê làm mướn nuôi em ăn học và lớn lên lập gia đình cho em nhưng nếu biết em bị nhiễm hiv và lây cho vợ em không biết mẹ em có chịu nổi sự thật khủng khiếp này không em thương mẹ và vợ con em lắm,gia đình em tuy nghèo nhưng đang sống hạnh phúc nhưng chính em là thủ phạm làm tan nát hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ bé em hối hận quá phải chi mình đừng theo bạn bè ăn chơi thì giờ mình đâu vào hoàn cảnh này đâu,trời ơi em thật xót xa khi nhìn con em chơi đùa nó không biết gì hết vợ em sẽ ra sao khi biết mình nhiễm căn bệnh thế kỷ chắc nó tuyệt vọng và không sống nổi đâu,thôi em không nói nữ chỉ biết cầu nguyện thôi,mủng 3 này em mới được 4 tuần sau khi có nguy cơ qhtd với gmd không an toàn,em định lên sg đến bệnh viện hòa hảo xét nghiệm combo mấy anh cho em hỏi 4 tuần xét nghiệm có được không nếu như mình nhiễm thì phát hiện ra chưa tại vì vợ em đang có mang em sợ để lâu thai lớn có gì tội nghiệp lắm em cám ơn anh chị em trong diễn đàn đã đọc bài viết của kẻ lầm lỗi như em......
VỢ CON ƠI ANH XIN LỖI ANH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÌNH NẾU NHƯ EM VÀ CON CÓ MỆNH HỆ GÌ CẦU TRỜI CẦU PHẬT CHO CON CƠ HỘI SỮA SAI
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Nếu âm tính 4 tuần với combo thì khả năng không nhiễm hiv sẽ gần như tuyệt đối, chưa có trường hợp nào thay đổi kết quả cả. Bạn đi xét nghiệm nhé, chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: bình phước
|
cầu trời phật thương xót gia đình bạn ,chúc bạn âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-05-2013(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: viet nam
|
cám ơn anh CrisM lúc này em chỉ biết cầu nguyện thôi,mà em hay bị viêm mũi dị ứng liệu có sao không anh,em lo lắng quá 27 ngày có được không anh hay phải đúng 28 ngày mới xét nghiệm được
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-04-2013(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: TPHCM
|
Cầu Chúa ban phước trên gia đình của anh. Anh hãy cấu nguyện, Chúa sẽ ở cùng anh. "hãy xin sẽ được,tìm sẽ gặp,gõ cửa-Chúa sẽ mở cho". Chúc anh mọi điều tốt đẹp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
27 hay 28 ngày đều như nhau cả, viêm mũi dị ứng không liên quan gì hiv |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-02-2013(UTC) Bài viết: 145  Đến từ: Massachusetts Được cảm ơn: 26 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: sinhlinhvotoi  chào anh tuấn và tất cả anh chị em trên diễn đàn em tên trung em có vợ và con trai 5 tuổi ,và vợ em đang mang bầu được 1 tháng nữa đây cũng là điều em lo sợ nhất ,sợ nếu xét nghiệm mà dt với hiv thì em sẽ là thủ phạm giết chết con em và đứa con trai 5 tuổi của em sẽ mồ côi cha mẹ tội nghiệp lắm,bây giờ em rất lo sợ và không đủ can đảm đi xét nghiệm vì em chỉ nghĩ đến những gì tiêu cực nhất em biết khi con người ta sai lầm thì mới hối hận và khi hối hận thì đã muộn màng rồi
trước đây em cũng đã lên diễn đàn đọc và tìm hiểu nhiều thấy xót xa cho những người bị nhiễm hiv ai cũng có quá khứ và lỗi lầm mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả họ đều có gia đình cha mẹ,em cũng vậy thôi nhà em nghèo lắm có hai mẹ em làm thuê làm mướn nuôi em ăn học và lớn lên lập gia đình cho em nhưng nếu biết em bị nhiễm hiv và lây cho vợ em không biết mẹ em có chịu nổi sự thật khủng khiếp này không em thương mẹ và vợ con em lắm,gia đình em tuy nghèo nhưng đang sống hạnh phúc nhưng chính em là thủ phạm làm tan nát hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ bé em hối hận quá phải chi mình đừng theo bạn bè ăn chơi thì giờ mình đâu vào hoàn cảnh này đâu,trời ơi em thật xót xa khi nhìn con em chơi đùa nó không biết gì hết vợ em sẽ ra sao khi biết mình nhiễm căn bệnh thế kỷ chắc nó tuyệt vọng và không sống nổi đâu,thôi em không nói nữ chỉ biết cầu nguyện thôi,mủng 3 này em mới được 4 tuần sau khi có nguy cơ qhtd với gmd không an toàn,em định lên sg đến bệnh viện hòa hảo xét nghiệm combo mấy anh cho em hỏi 4 tuần xét nghiệm có được không nếu như mình nhiễm thì phát hiện ra chưa tại vì vợ em đang có mang em sợ để lâu thai lớn có gì tội nghiệp lắm em cám ơn anh chị em trong diễn đàn đã đọc bài viết của kẻ lầm lỗi như em......
VỢ CON ƠI ANH XIN LỖI ANH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÌNH NẾU NHƯ EM VÀ CON CÓ MỆNH HỆ GÌ CẦU TRỜI CẦU PHẬT CHO CON CƠ HỘI SỮA SAI
Tôi hiểu nỗi lo của bạn, đang trong tình trạng này thì lo lắng là điều tất yếu thôi bạn ah. Điều tốt nhất là bạn phải đi XN để biết bản thân thế nào đã, lo lắng giờ này không giải quyết được gì đâu. Xét nghiệm combo mà âm tính ở tuần thứ 4 thì bạn yên tâm. Tôi cầu mong và chúc bạn an toàn   
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.