  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-05-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 1 lần
|
Dear all
Mình đang rất hoang mang và lo sợ, cả ngày hôm nay lục tung mọi diễn đàn lên để tìm hiểu. Ngày 19/4 mình có đi kiểm kê một cửa hàng mình đang quản lý, tình cờ mình thấy hộp dao cạo ghilet trên bàn thu ngân, trong hộp giấy còn khoảng gần chục lưỡi dao lam. Mình liền lấy cái trên cùng và cạo lông mày, nhưng lóng ngóng mình làm chẩy máu lông mày của mình, mình có hỏi nhân viên bán hàng là dao cạo của ai, thì cô bán hàng nói của em mua cả hộp mới đấy, em cạo đến đâu vứt luôn chị k sợ bị HIV đâu cô ấy thấy mình hơi lo nên trêu mình. Về nhà mình hoang mang lắm lỡ ra có ai đó dùng dao cạo bị chẩy máu rồi lại để lại chỗ cũ thì sao? vì cửa hàng khá đông khách nên có nhiều người ra vào mà hộp dao lam đó thì vứt bừa bãi trên bàn thu ngân. Mình rất lo lắng về khả năng bị lây nhiễm HIV đến mất ăn mất ngủ, mình ở nhà gần 1 tuần nay rồi vì chán và sợ quá k dám đi làm. cô nhân viên bán hàng đó lại thường hay đi vũ trường, quan hệ yêu đương lăng nhăng nên mình rất lo có khi nào cô ấy dùng hoặc có người khách nào dùng rồi và bỏ lại lưỡi dao đó vào hộp( vì mình lấy lưỡi dao trên đầu) càng nghĩ nhiều mình càng cảm thấy hoang mang sợ hãi, mọi người giúp mình với
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: a.b.c  Dear all
Mình đang rất hoang mang và lo sợ, cả ngày hôm nay lục tung mọi diễn đàn lên để tìm hiểu. Ngày 19/4 mình có đi kiểm kê một cửa hàng mình đang quản lý, tình cờ mình thấy hộp dao cạo ghilet trên bàn thu ngân, trong hộp giấy còn khoảng gần chục lưỡi dao lam. Mình liền lấy cái trên cùng và cạo lông mày, nhưng lóng ngóng mình làm chẩy máu lông mày của mình, mình có hỏi nhân viên bán hàng là dao cạo của ai, thì cô bán hàng nói của em mua cả hộp mới đấy, em cạo đến đâu vứt luôn chị k sợ bị HIV đâu cô ấy thấy mình hơi lo nên trêu mình. Về nhà mình hoang mang lắm lỡ ra có ai đó dùng dao cạo bị chẩy máu rồi lại để lại chỗ cũ thì sao? vì cửa hàng khá đông khách nên có nhiều người ra vào mà hộp dao lam đó thì vứt bừa bãi trên bàn thu ngân. Mình rất lo lắng về khả năng bị lây nhiễm HIV đến mất ăn mất ngủ, mình ở nhà gần 1 tuần nay rồi vì chán và sợ quá k dám đi làm. cô nhân viên bán hàng đó lại thường hay đi vũ trường, quan hệ yêu đương lăng nhăng nên mình rất lo có khi nào cô ấy dùng hoặc có người khách nào dùng rồi và bỏ lại lưỡi dao đó vào hộp( vì mình lấy lưỡi dao trên đầu) càng nghĩ nhiều mình càng cảm thấy hoang mang sợ hãi, mọi người giúp mình với
HIV không lây nhiễm như vậy đâu bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn suy diễn thôi, bạn không có nguy cơ lây nhiễm |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
a.b.c trên 05-05-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-05-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 1 lần
|
lượng khách hàng ra vào khá đông, nếu giả sử có ai đó đã cạo con dao đó và bị chẩy máu rồi đến lượt mình cạo thì vết máu trên dao đó có đủ làm lây nhiễm được không?. hộp dao đó vứt bừa bãi trên bàn ai cũng có thể lấy cạo được. Mình chủ quan quá nên bây giờ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. mình muốn đi XN máu để biết có bị dính hay không, thời gian bao nhiêu lâu thì có thể đi XN được ạ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm hiv
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.