Chào các bạn.Xin cho phép tôi được giấu tên,rất cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự này của tôi.
Tết năm ngoái,trong 1 lần quá chén tôi đã đồng ý quan hệ với 1 cô gái hành nghề mại dâm.
Tuy chuếnh choáng nhưng tôi vẫn đủ lý chí để yêu câu cô ta sử dụng bao cao su trong quá trình quan hệ,nhưng không may... nó đá bị rách.Tôi không ngừng ngay mà thay bcs mới và tiếp tục quan hệ.
Những ngày sau, cái gọi là " triệu chứng" của tôi không có gì là rõ ràng,tôi không bị nổi hạnh,không tiêu chảy( thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm,vì đã 1 năm rồ, nói chung là không có biểu hiện gì quá nổi trội).Tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường cho đến hôm nay nhưng tôi cảm nhận thấy sức khỏe của mình có vẻ giảm xút.Tôi hay bị cảm hơn,cơ thể hay bị đau mỏi lúc thay đổi thời tiết (năm nay tôi 23 tuổi),hay bị các bệnh về da liễu(đặc biệt là ở vùng bẹn)...tôi không để ý lắm và tiếp tục sinh hoạt bình thường.
Cho đến thứ 2 vừa rồi.Tình cờ vào diễn đàn,đọc được những bài viết của các anh chị, các bạn, tìm hiểu về HIV thì tôi thực sự lo lắng và tôi quyết định mình phải đi xét nghiệm.
Mới xét nghiệm chiều nay về xong,mới có vài tiếng mà cảm giác nỗi lo lắng càng ngày càng lớn dần lên đến mức đau đầu,thề là tôi hoa cả mắt.Tôi thực sự sợ,ở trung tâm người ta có tư vấn là tỉ lệ mắc phải của những trường hơp như tôi rất thấp,thậm chí có những người từng quan hệ nhiều lần( k sử dụng bcs) mà vẫn không bị dính.Nhưng nhỡ tôi là cái thằng bắn 1 phát trúng luôn thì sao

Tôi sợ lắm các bạn,các anh chị ạ,có ai tâm sự với tôi không.