Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline em và anh  
#1 Posted : 09/05/2013 lúc 02:14:45(UTC)
em và anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 08-05-2013(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Mình thử yêu nhau trong 100 ngày Anh nhé! Em đã nói với anh câu đó chưa nhỉ?

Sau bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, đã trải qua vài mối tình không đầu không cuối và giờ đây em chỉ còn mình em.Em thấy mình lạc lõng và muốn ngã quỵ giữa thế giới này nhưng sự kiêu hãnh và cái tôi của em đã không cho em làm thế. Em không được buông xuôi vì em còn gia đình của em. Nếu Ba Mẹ nhìn thấy em bị suy sụp thì hai người sẽ lo lắng lắm, còn các anh chị và các em nữa. nếu em không sống cùng Ba mẹ thì có lẽ em sẽ đóng cửa ở nhà một tháng để khóc cho đã rồi. Nhưng giờ em không được khóc nhưng trong lòng thì trống trải vô cùng em muốn được anh ôm vào lòng để rồi khóc thật to, em muốn được nghe giọng nói của anh mỗi đêm dù chỉ là để tranh luận một đề tài nào đấy hay chỉ là cãi nhau, em muốn nghe anh nói " đến giờ uống thuốc kìa em ", em muốn những buổi tối buồn em chạy qua anh và hai chúng ta vi vu trên những con đường hay bờ sông lộng gió,...em muốn một tình yêu trọn vẹn... chỉ có hai chúng mình.
Nhưng...em biết, chuyện đó khó có thể xảy ra dù chỉ là 100 ngày vì em và anh cùng đến với nhau bằng trái tim đang bị tổn thương, tình cảm của chúng ta chỉ là vá víu tạm thời, đến với nhau chỉ là muốn tìm một chút an ủi cho bản thân mình. Thôi thì sự gượng ép nhất là trong tình cảm sẽ vô tình gây thêm nỗi đau cho cả anh và em.
... mình... dừng lại anh nhé!...
100 ngày yêu không phải là nhiều cho một chuyện tình, nhưng để sống 100 ngày yêu trọn vẹn thì cũng đã khó rồi mà sống 100 ngày thử yêu thì lại khó gấp vạn lần. 
em dừng cuộc chơi...nhưng anh đừng lo lắng nhé em không buông xuôi đâu...vì em vẫn là em mà vẫn luôn kiêu hãnh sống...và sống hết mình.

thanks 2 người cảm ơn em và anh cho bài viết.
Nguyenha trên 10-05-2013(UTC) ngày, hahaha2008 trên 10-05-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline em và anh  
#2 Đã gửi : 10/05/2013 lúc 12:25:18(UTC)
em và anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 08-05-2013(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Có bao giờ mình thử yêu cái mình "ghét" chưa nhỉ? 
Nói về những cái mình ghét thì nhiều vô cùng chắc kể không hết. Nhưng giờ mình sẽ trải nghiệm " thử yêu " những cái mình ghét xem sao, biết đâu mình sẽ tìm ra vài chân lý mới không chừng.

Hôm nay buổi chiều trời mưa, mình cũng ghét mưa vì đường sẽ ướt và xe chạy ngang qua các vũng nước trước nhà sẽ tạt vào nhà, cái sân sau cũng ướt, lại phải nhìn chừng mấy đứa nhỏ nhiều hơn vì tụi nó hay chạy ra nghịch nước, đi chợ gần nhà cũng phải mặc áo mưa chưa kể phải phơi khô và xếp nữa, trời mưa làm mình nhớ Ba Má... đó là những cái mình ghét trời mưa trong chiều nay.
Nhưng khi mình bế nhóc nhỏ ra ngoài sân khi trời hết mưa nhìn ánh mắt nó háo hức lắm, bàn tay nhỏ xòe ra hứng những giọt nước mưa rơi từ trên mái nhà miệng thì cười vẻ thích thú, cứ giơ tay hứng hoài những giọt nước đang rơi xuống. Mình chợt nhớ là lâu lắm rồi mình đã quên cái cảm giác tắm mưa thật sự. ...Ngày xưa mỗi khi trời mưa tôi và các em chỉ cần cái gật đầu của Má thôi là đã chạy ù ra cửa không kịp nghe những câu dặn dò với theo, tắm mưa sướng lắm nhé vì chỉ có toàn lũ con nít thôi dũng cảm thôi vì người lớn sợ mưa nên trốn hết trong nhà rồi nên chẳng có ai la rầy cả. Chạy dưới mưa chán mình hay rủ tụi nhỏ đứng dưới mấy cái máng xối để nước xối thẳng từ đỉnh đầu vừa vuốt mặt vừa cười thi xem đứa nào đứng lâu nhất,... còn biết bao nhiêu trò chơi được bày ra dưới cơn mưa kể sao cho hết bây giờ... những cơn mưa tuổi thơ...Còn một chuyện nữa ngày xưa mỗi lần mưa là cúp điện thế là sau khi thay quần áo ăn cơm cả nhà lại quây quần bên cây đèn dầu nghe Má kể chuyện hoặc là chơi trò Sơn tinh thủy tinh, lúc đó mình chỉ thích là công chúa thôi ...kể chuyện ngày xưa thì nhiều lắm kể sao cho hết bây giờ...

Mình ôm nhóc nhỏ vào lòng : Hôm nào mưa lớn dì cháu mình tắm mưa ha 
Như thế thì mình đã yêu mưa chưa nhỉ? Cảm giác trông mong một cái gì đó quen thuộc sẽ đến...


 
thanks 1 người cảm ơn em và anh cho bài viết.
Nguyenha trên 10-05-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.